5 lâu đài tình ái huyền thoại: Công trình số 3 khiến cả thế giới mê mẩn, ai cũng muốn check-in một lần trong đời

BeoAngel2549

New member
4045539dc54dd141d79c.jpg


Bạn hay tặng gì cho crush để flex tình cảm? Hoa hồng hay sợi dây ngọc trai kèm lời ngọt lịm? Nhưng mà có những người trên thế giới này họ chơi lớn hơn nhiều đó nha! Họ xây hẳn những tòa lâu đài cực hoành tráng để tôn vinh người yêu, đồng thời lưu dấu mối tình bất diệt cho hậu thế ngắm nghía.

**1. Lâu đài Swallow's Nest: "Bằng chứng tình yêu" đứng chơi vơi trên mỏm đá giữa biển**

13b7c78ee0686ea704f1.jpg


Lâu đài Swallow's Nest này cách mặt nước biển tận 40m nha! Tòa lâu đài phong cách Gothic xịn xò nằm chênh vênh trên Biển Đen, thuộc quyền sở hữu của một quý tộc Đức tên là Baron von Steingel. Nó được xây vào năm 1912 trên mỏm đất nhô ra biển tại Gaspra, một thị trấn nhỏ (giờ thuộc Nga).

Nghe đâu ông đi qua mảnh đất này trong tuần trăng mật và quyết định "okay, mình sẽ xây một tòa lâu đài tặng vợ yêu liền!" Lâu đài được build siêu chắc để chống lại mưa bão, xói mòn hay thậm chí cả trận động đất năm 1927. Giờ thì nó đã được trùng tu và trở thành điểm check-in cực hot cho hội mê du lịch rồi đó!

**2. Lâu đài Boldt: Công trình dở dang vì người vợ yêu dấu đột ngột qua đời**

0ef215ea66bdc423487e.jpg


Lâu đài Boldt nằm trên Đảo Trái Tim ở ngoại ô New York (Mỹ), được George C. Boldt - một ông chủ khách sạn giàu có xây dựng vào năm 1900. Ông xây lâu đài này để chứng minh tình yêu mãnh liệt dành cho vợ mình là Louise.

Nhưng plot twist đau lòng ở đây là chỉ 4 năm sau khi khởi công, Louise đột ngột qua đời. Quá đau buồn vì mất người vợ yêu, Boldt bỏ luôn việc xây dựng và không bao giờ quay lại đảo nữa.

Phải đến tận năm 1977 khi cơ quan phụ trách cầu đảo Mỹ mua lại và trùng tu thì lâu đài Boldt mới được hoàn tất. Giờ đây nơi này đã trở thành địa điểm du lịch siêu nổi ở New York luôn!

**3. Taj Mahal: "Kiệt tác nên được cả thế giới chiêm ngưỡng"**

Trong 30 năm trị vì Ấn Độ, Hoàng đế Shah Jahan lấy nhiều người đẹp làm vợ. Nhưng không ai được ông yêu mến như người vợ thứ ba tên Arjumand Banu Begum hay Mumtāz Mahal - vị vương phi thường được ông trìu mến gọi là "báu vật của cung điện".

Khi bà mất năm 1631, Jahan tập hợp cả team kiến trúc sư để xây Taj Mahal nhằm khẳng định tình yêu với Mahal. Khu phức hợp chính hoàn thành năm 1648, các tòa nhà và vườn xung quanh xong 5 năm sau.

f59e34398c007352921f.jpg


Hoàng đế không tiếc tiền cho công trình tình yêu này: Hơn 20.000 nhà điêu khắc, thư pháp và thợ thủ công được đưa đến thành phố Agra để tạo nên những kiệt tác bằng đá cẩm thạch. Cần tận hơn 1000 con voi để chở vật liệu cùng hàng trăm nghìn người góp công. Việc xây Taj Mahal đã làm suy yếu cả vương triều của Shah Jahan sau đó luôn nha!

Taj Mahal được coi là hình mẫu hoàn hảo nhất của Kiến trúc Môgôn - phong cách mix&match các yếu tố Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Nó lọt vào danh sách Di sản Thế giới UNESCO năm 1983 và được mô tả là "kiệt tác nên được cả thế giới chiêm ngưỡng". Xứng đáng là công trình số 3 trong list khiến ai cũng muốn ghé thăm một lần trong đời! ✨

**4. Lâu đài Kellie: Xây để chiều lòng vợ yêu đang mang thai con đầu lòng**

Tòa lâu đài ở Batu Gajah, Malaysia này do nhà thiết kế William Kellie Smith dành tặng vợ tên Agnes. Cặp đôi kết hôn đầu những năm 1900 tại Scotland rồi chuyển đến Malaysia, nơi William sở hữu một đồn điền nhỏ.

7ba3524041d4171e09b1.jpg


Dân làng kể lại rằng Agnes không hài lòng với ngôi nhà gỗ nhỏ của họ. Để làm vui lòng vợ đang mang thai đứa con đầu, William quyết định dựng hẳn một lâu đài trên đỉnh đồi làm tổ ấm mới cho gia đình. Husband of the year luôn!

Nhưng khi ông đột ngột qua đời năm 1926, kế hoạch xây dựng phải dừng lại và lâu đài Kellie bị bỏ hoang. Chính phủ Malaysia đã nỗ lực phục chế lâu đài theo ý tưởng ban đầu của William. Hiện nay, lâu đài Kellie thuộc về chính phủ Malaysia rồi nha!

**5. Lâu đài Petit Trianon: Biểu tượng của hai mối tình đẹp như mơ**

Nằm trong khuôn viên Versailles, Petit Trianon mang phong cách kiến trúc giống Grand Trianon - một trong những địa danh tinh tế nhất của cung điện Pháp. Petit trong tiếng Pháp nghĩa là "nhỏ bé" đó.

7336715143ba5e5f729a.jpg


Được dựng theo lệnh của Vua Louis XV, tòa lâu đài lộng lẫy này mất 6 năm để xây. Ban đầu, nó được xem là món quà cho người tình lâu năm của vua Louis là Madame de Pompadour, tuy nhiên bà mất năm 1664 - chỉ 2 năm sau khi khởi công thôi.

Năm 1675, người kế vị Louis XV là Louis XVI đã tặng Petit Trianon cho vợ mình - hoàng hậu Marie Antoinette. Muốn có không gian riêng và tránh xa hoàng cung cứng nhắc giáo điều, Marie đã sử dụng tòa nhà làm nơi ở chính, đồng thời thiết kế lại nhiều chỗ cho hợp vibe cá nhân.

Nguồn: Architectural Digest

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top