Ai cũng tưởng Chúa tể Hắc ám Voldemort trong vũ trụ Harry Potter là boss khó nhằn, IQ vô cực, nhưng hoá ra ông anh này từng có 5 quyết định "não cá vàng" đến mức fan cũng phải hoang mang!
Được mệnh danh là "Chúa tể Hắc ám" trong thế giới Harry Potter, Voldemort vốn là phản diện đáng sợ, là nỗi ám ảnh của cả thế giới phép thuật. Với quyền năng khủng và sự mưu mô xảo quyệt, hắn đã khiến Harry phải "toát mồ hôi" không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà thực ra, không phải lúc nào Voldemort cũng thông minh đâu nhé!
Dù tác giả J.K. Rowling có tính toán kỹ càng đến đâu, thì dưới đây vẫn là 5 quyết định "não tôm" mà Voldemort từng làm: vừa thừa thãi vô lý, vừa là lý do khiến hắn "nhận vé về trời" luôn!
1. Chọn Ginny làm "tool" để thực hiện âm mưu - sao lại chọn em bé?!
Có thể thấy, Voldemort là típ người thích nhờ vả, việc gì cũng phải nhờ người khác làm hộ. Nhưng việc hắn lựa chọn Ginny - một bé gái khi đó còn non và xanh cả về thể lực lẫn kinh nghiệm - thì đúng là thiếu sáng suốt vô cùng luôn ấy!
Ngay từ việc hắn dám đưa cuốn nhật ký - một Trường Sinh Linh Giá của mình cho một đứa học sinh đã là "ảo ma canada" rồi. Sau khi Ginny bị điều khiển và mở cửa Phòng Chứa Bí Mật, cho Tử Xà lượn lờ khắp Hogwarts, thì vẫn chả ai chết cả. Điều này chứng tỏ Ginny là một ứng cử viên tệ hại cho việc thực hiện mưu đồ giết chóc của Voldemort.
Chưa kể, Voldemort còn để mặc cho Ginny vứt luôn cái cuốn nhật ký quan trọng đi, thay vì lợi dụng cô bé đưa nó cho người khác. Về cơ bản thì kế hoạch này của Voldemort vừa rườm rà, vừa "non và xanh" cực kỳ!
2. Quá "gà" để hiểu cách hoạt động của đũa phép
Đến cái kết của Harry Potter, Voldemort bị đánh bại đơn giản vì cây Đũa phép cơm nguội không phục tùng hắn. Thay vào đó, chủ nhân thực sự của cây đũa phép ấy lại là Harry. Toàn bộ tuyến nội dung về đũa phép là một yếu tố vô cùng logic và thú vị mà tác giả J.K. Rowling đã xây dựng. Đáng tiếc là Voldemort chả buồn tìm tòi hay hiểu được điều này.
Mọi bằng chứng để suy luận ai là chủ nhân của đũa phép luôn nằm ngay trước mặt Voldemort, nhưng hắn lại quá "gà" để có thể nhận ra sự thật. Thôi thì "skill issue" thật rồi!
3. Cất Trường Sinh Linh Giá ở nơi... ai cũng vào được
Một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort được hắn cất giữ cực kỹ tại một hang động bí ẩn. Ai đến đây phải chèo thuyền qua một đống vong hồn rùng rợn, lại còn phải uống nước độc cực mạnh. Voldemort nghĩ chắc ngoài hắn ra, sẽ không ai có thể động vào được chiếc Trường Sinh Linh Giá ấy.
Nhưng lầm to luôn á! Bằng chứng là Harry và thầy Dumbledore đã lấy được ngon ơ. Thậm chí, các sinh vật như gia tinh cũng có thể thoải mái giúp đỡ. Voldemort đã dùng gia tinh Kreecher để kiểm tra mức độ "nguy hiểm" của hang động này, nhưng còn chẳng buồn check xem Kreecher có sống sót hay đã "toang" rồi. Một sơ hở quá lớn đến từ vị trí của Voldemort đó!
4. Cứ khăng khăng phải tự tay giết Harry - nếu không thì Harry "xanh cỏ" từ lâu!
Tất nhiên, một trong những điều làm nên Voldemort là việc hắn rất tự cao và cũng thù dai như giặc. Hắn khăng khăng bản thân mình phải là người kết liễu Harry Potter. Tuy nhiên, nếu chỉ trong 1 giây phút yếu lòng mà Voldemort yêu cầu người khác giết Harry, thì có lẽ nam chính của chúng ta đã "về vườn" từ lâu rồi đấy!
Không chỉ Harry, mà ngay cả Voldemort cũng biết rằng giữa hai người có một mối liên hệ đặc biệt. Nếu như Harry luôn đau đáu nghĩ về điều ấy thì Voldemort lại chả buồn để ý lấy một lần. Đó là lý do khiến hắn chủ quan, bị Harry đánh lừa khi giả vờ chết. Thật là một sơ hở quá lớn nữa của Voldemort, khi rõ ràng hắn đã có kinh nghiệm giết-không-thành-công Harry Potter từ khi cậu còn nhỏ xíu rồi mà!
5. Âm mưu rườm rà nhất lịch sử trong phần 4 - chỉ cần vài giọt máu thôi mà!
Kế hoạch xuẩn ngốc nhất của Voldemort trong suốt 7 tập truyện và 8 phần phim chính là toàn bộ phần thứ 4. Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa trở thành một âm mưu thừa thãi, rối rắm và dài dòng đến vô lý của Voldemort để đạt được mục đích của mình.
Trong tập phim này, mục đích lớn nhất của Voldemort đơn giản là được hồi sinh. Để làm điều đó, hắn cần xương của người cha, da thịt của Đuôi Trùn và máu của kẻ thù. Vậy đấy, thứ duy nhất hắn cần từ Harry là máu. Thậm chí còn không phải là một xô máu hay gì, mà chỉ đơn thuần là vài giọt máu thôi nha!
Ấy thế nhưng hắn phải bày ra đủ trò: thâu tóm cuộc thi Tam Pháp Thuật, cài thuộc hạ vào trò chơi, tìm cách "giật dây" để Harry chiến thắng, chạm vào chiếc Khoá Cảng. Thậm chí, kế hoạch này còn quá nhiều lỗ hổng và cũng không chắc chắn được rằng phần thắng của cuộc thi sẽ thuộc về Harry.
Đổi lại, tất cả những gì Voldemort cần làm là yêu cầu thuộc hạ lấy một ít máu của Harry - không thiếu gì cách luôn. Làm vậy có lẽ vừa nhanh gọn, vừa giữ được bí mật về việc hắn quay trở lại. Nhưng không, hắn chọn cách "flex" và làm cho mọi thứ phức tạp vô cùng!
Nguồn ảnh: Warner Bros.
Nguồn: kenh14.vn