5 drama "làm màu" xỉu up xỉu down nhất màn ảnh xứ Hàn, nhắc đến là muốn facepalm

a16bc5db9d2563b9db11.jpg


Đâu chỉ toàn phim hay và diễn viên tâm huyết, màn ảnh Hàn Quốc cũng có lúc khiến fan phải "à ơi à" vì những vụ làm màu đỉnh cao đến mức... buồn cười

Phải công nhận là phim Hàn được đầu tư chỉn chu, diễn viên thì cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy đời tư các sao đôi khi có hơi drama, nhưng ít ra trong chuyện nghề nghiệp thì hiếm khi nào họ làm fan thất vọng.

Nhưng mà... cũng có những lần công chúng phải ngán ngẩm vì sự "làm màu" hiếm hoi của các nhà sản xuất và diễn viên xứ kim chi. Và đây chính là 5 vụ "quá trời quá đất" mà mỗi lần nhắc lại là fan phải bật cười lẫn lắc đầu ngao ngán luôn á

ea7167bfed00df3bc5ff.jpg


## Cuộc thi chọn nữ chính "My Sassy Girl": Kịch bản twist kiểu gì?

Dự án cổ trang "My Sassy Girl" của đài SBS (remake từ bom tấn điện ảnh cùng tên năm 2008) có nam chính là Joo Won - "gà cưng" của công ty Huayi Brothers. Để chọn nữ chính xứng đôi với anh, Huayi Brothers đã tổ chức hẳn một cuộc thi toàn quốc với 1800 thiếu nữ Hàn đăng ký tham gia. Nghe xịn sò ghê chứ?

Cuộc chiến giành vai nữ chính căng đét không kém show thực tế nào. Điểm số được chấm bởi ban giám khảo, diễn viên và cư dân mạng từ cả 3 quốc gia Hàn - Nhật - Trung. Sau hơn một tháng, từ 1800 ứng viên, nhà sản xuất chọn ra top 10 để tiếp tục battle. Cuối cùng Kim Joo Hyun (sinh năm 1987) đã chiến thắng trở thành nữ chính của Joo Won, trước khi cô... bị hạ xuống vai phụ rồi "bay màu" khỏi dự án luôn!

253a801801bf209d1536.jpg


Nhiều người đồn Kim Joo Hyun tự nguyện rút lui vì áp lực quá lớn với một diễn viên non kinh nghiệm. Cũng có thuyết âm mưu rằng đài SBS đã ép nhà sản xuất phải chọn một ngôi sao nổi tiếng hơn để đảm bảo phim không flop vì một cái tên "ai mà biết". Sau một hồi lộn xộn, vai nữ chính cuối cùng về tay Oh Yeon Seo, còn vai nữ phụ từng định cho Kim Joo Hyun thì là Kim Yoon Hye.

Vụ này khiến dân tình nghi ngờ về độ "fake" của nhà sản xuất và đài SBS vô cùng. Tổ chức cuộc thi hoành tráng với tiêu chí ưu tiên gương mặt mới, cuối cùng người thắng cuộc lại... biến mất và chọn một gương mặt chẳng mới chút nào. Chắc chắn là chiêu trò để tạo buzz rồi, còn gì nữa đâu?

55fbe7f64723bb985596.jpg


afb0ba8d5d517f7908cc.jpg


## Giải Daejong 2015: Khi ban tổ chức bị "phản dame" cực mạnh

Giải Daejong (Chuông Vàng) - "Oscar Hàn Quốc" - vốn là giải thưởng điện ảnh lâu đời và danh giá nhất xứ củ sâm. Nhưng những năm gần đây, giải này đánh mất khá nhiều uy tín vì những drama không đáng có. Đỉnh điểm là năm 2015 (lần thứ 52), ban tổ chức tung ra chính sách mới gây sốc: các diễn viên sẽ không được trao giải nếu... không đến dự lễ trao giải!

48acaa083d6c531b04cf.jpg


Đại diện BTC giải thích: "Vì đây là giải thưởng tầm cỡ quốc gia, sẽ không hay ho gì khi người này nhận giải thay người kia. Nếu người thắng không đến, giải sẽ trao cho người khác". Nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng... sau tuyên bố "cứng" này, Chuông Vàng 2015 đã phải đối mặt với tình huống "chưa từng có trong lịch sử": cả 9 nghệ sĩ được đề cử hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều thông báo... vắng mặt!

9 cái tên đó là: Hwang Jung Min, Yoo Ah In, Son Hyun Joo, Ha Jung Woo, Jeon Ji Hyun, Kim Yoon Jin, Uhm Jung Hwa, Kim Hye Soo và Han Hyo Joo - toàn những ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn. Mặc dù có nhiều lý do khác nhau được đưa ra, nhưng ai cũng hiểu đây chính là "đòn phản đòn" mà các nghệ sĩ dành cho chính sách vô lý của giải thưởng. Thậm chí tại lễ trao giải Rồng Xanh diễn ra vài ngày sau, MC Kim Hye Soo còn gián tiếp cà khịa Chuông Vàng: "Giải thưởng này trao giải đúng thật đấy nhỉ?"

6e668009563a58ade9a5.jpg


Sau khi để buổi lễ năm 2015 diễn ra trong cảnh vắng như chùa bà đanh, BTC đã phải quay xe, áp dụng lại quy chế cũ từ năm 2016. Tất nhiên rồi, ai mà chịu được mất mặt hoài được

## "Jealousy Incarnate": Drama tranh giành phim giữa KBS và SBS

Vụ tranh giành quyền phát sóng "Jealousy Incarnate" giữa KBS và SBS là một trong những scandal tốn nhiều giấy mực nhất năm 2016. Hai đài liên tục "diss" nhau, khẳng định mình mới là chủ nhân hợp pháp của phim. Thêm vào đó là mâu thuẫn giữa KBS và nữ chính Gong Hyo Jin khiến drama càng thêm căng!

2d99caf999e4d2dc8e9e.jpg


Cuối tháng 4/2016, đại diện KBS tuyên bố Gong Hyo Jin chính là nguyên nhân khiến "Jealousy Incarnate" về tay SBS và gây thiệt hại nặng cho đài. Theo đó, nữ diễn viên "Master's Sun" đã đưa ra nhiều yêu sách: muốn đạo diễn không thuộc KBS, phim phải chiếu khung giờ vàng thứ Tư - thứ Năm, và lên sóng tháng 8/2016 mà KBS không đáp ứng được vì đã có kế hoạch cho dự án khác.

Nhưng công ty sản xuất SM C&C đã lên tiếng phản bác: Gong Hyo Jin chưa bao giờ đưa ra yêu sách gì cả và những cáo buộc của KBS đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cô. Họ còn tố ngược lại KBS mới là bên "chơi bẩn" khi đơn phương thay đổi lịch phát sóng và yêu cầu cắt giảm từ 24 tập xuống 20 tập. Hơn nữa, ban đầu KBS đã đề nghị đạo diễn Jeon Chang Geun làm phim nhưng ông này chưa bao giờ tham gia cuộc họp nào!



Kết thúc drama, "Jealousy Incarnate" đã lên sóng SBS thành công vào năm 2016. Gong Hyo Jin và Jo Jung Suk vẫn tỏa sáng nhờ phim, còn KBS thì... đành nuốt hận. Đến giờ fan vẫn không rõ bên nào mới là kẻ "làm màu" thực sự trong vụ này

## Han Ye Seul bỏ ngang "Spy Myung-wol": Lịch sử ghi nhận cái tên đầu tiên

Nói đến nghệ sĩ "làm màu" thì không thể không nhắc đến vụ nữ diễn viên Han Ye Seul bỏ ngang phim "Spy Myung-wol" năm 2011. Vai diễn của cô là một điệp viên Bắc Hàn với nhiệm vụ bắt cóc một ngôi sao Hallyu nhưng lại... đổ nhầm anh ta luôn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top