TamHong3225
New member
Trong cuốn sách của mình, tác giả người Úc Melanie Tonia Evans đã chỉ ra 5 dấu hiệu của một người mắc bệnh tự luyến.
Tự luyến là gì? Đơn giản là luôn nghĩ mình đẹp nhất, đúng nhất, giỏi nhất, tốt nhất, phải được mọi người khen ngợi, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nói ngắn gọn: ích kỷ + cao ngạo combo đánh không trượt phát nào
Ngay cả những người tử tế và vị tha nhất cũng sẽ có lúc ích kỷ thôi. Tuy nhiên, liệu có khi nào người bạn đang hẹn hò cũng thuộc hội những người mắc bệnh tự luyến không nhỉ?
Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong cuốn sách của tác giả Melanie Tonia Evans, xuất bản tại Anh Quốc tuần này. Bà Evans là chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu hội chứng tự luyến này, đồng thời là nhà sáng lập của tổ chức "cai nghiện bản thân", một cộng đồng giúp đỡ những người mắc bệnh tự luyến.
Rất nhiều người chưa lường trước được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh tâm lý này. Chúng ta chỉ nghĩ những người tự luyến là "hơi chảnh chảnh", cái tôi lớn, yêu bản thân quá đà mà không hề biết đây là tiền đề của những tư tưởng lệch lạc có thể dẫn đến hành vi sai trái đấy!
"Nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến việc gặp gỡ, nghiên cứu và chữa trị cho những người tự luyến. Họ không bao giờ thấy xấu hổ, ăn năn hay day dứt gì cho hành động của mình cả. Rất nhiều người trong số họ là tội phạm cướp bóc, tình dục, hoặc là những người bình thường nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được thứ mình muốn: sự chú ý, số điện thoại, chiếm đoạt ai đó. Người tự luyến hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác."
Nếu bạn đang nghi ngờ mình trót "dính" phải một người mắc bệnh tự luyến (NPD), hãy thử xem crush có những biểu hiện nào trong 5 biểu hiện dưới đây nhé!
1. Siêu nhạy cảm, dễ tổn thương kiểu "đừng đụng vào tim tôi"
Ở ngay phía trên, chúng ta đã nói rằng người tự luyến chỉ biết đến bản thân mình, chỉ yêu bản thân mình. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy đâu! Các bệnh nhân NPD được nghiên cứu đa phần mắc chứng lo âu, sợ hãi, luôn cảm thấy thiếu an toàn, dựng cả tóc gáy lên với những thứ mà một người trưởng thành bình thường sẽ không bao giờ để tâm đến vậy. Nói chung, người tự luyến vô cùng nhạy cảm luôn!
Cơn giận của người tự luyến mới gọi là kinh khủng nè. Giả sử "nửa kia" của bạn là người tự luyến, chỉ cần bạn hơi phấn khích khi khen ngợi anh bạn đồng nghiệp thôi, người ta cũng có thể nhảy dựng lên buộc tội bạn không chung thủy luôn đấy
Trong sinh hoạt nhóm, nếu người tự luyến không được chú ý theo cái cách mà họ muốn, họ sẽ nhanh chóng hạ gục, bôi xấu người đang chiếm spotlight để thu hút sự chú ý vào mình.
2. Ảo tưởng sức mạnh, coi mình là main character
Nếu bạn chọn chung sống cả đời với một người tự luyến, nhiều khả năng là bạn sẽ hối hận, khi phát hiện ra người kia luôn ảo tưởng về sức ảnh hưởng của mình đối với vạn vật và hoàn toàn phớt lờ quan điểm cũng như nhu cầu của người khác.
Người tự luyến luôn nghĩ mình phải được ưu tiên, phải được đặt lên hàng đầu. Họ tự đặt ra tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia cho mình nhưng lại thoải mái chà đạp lên giới hạn chịu đựng của người khác.
3. Tranh cãi như trẻ con mẫu giáo vậy ý
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của bệnh tự luyến: tranh cãi như nhi đồng mẫu giáo luôn!
Các phương pháp tranh biện của người tự luyến không quá đa dạng đâu. Họ thích dùng từ ngữ khẳng định, tỏ ra là bị ngắt lời, kiểu như: "Bạn để im cho tôi nói có được không?", "Bạn khó chịu vì tôi không nói những lời bạn muốn nghe chứ gì?", "Tôi chưa thấy ai ngoài bạn phàn nàn về cách sống của tôi".
Trước khi bạn nhận ra nửa kia của mình là một kẻ tự luyến, bạn sẽ bị "cả vú lấp miệng em" và cảm thấy cực kỳ lo lắng, sợ hãi, không biết liệu mình có vu oan, nghĩ xấu hay làm người ta khó chịu. Nhưng khi bình tĩnh lại bạn sẽ thấy, vấn đề không phải nằm ở bạn đâu nhé!
Bạn sẽ thấy hoàn toàn thất vọng khi cãi nhau với người chẳng có chút lý lẽ nào khuất phục được người khác. Phí thời gian vô cùng khi phải bực tức với một đứa trẻ năm tuổi, nó sẽ không bao giờ tập trung vào đề tài tranh luận, thay vào đó nó sẽ lôi những chuyện từ 10 năm trước ra để hạ bệ bạn, khiến bạn nghĩ mình không còn đủ tư cách tranh luận.
4. Nói dối như "thở" vậy luôn
Trong nhận thức tự giáo dục vĩ đại của người tự luyến, họ coi việc sống hai mặt và dối trá là điều quá bình thường, thậm chí còn là đỉnh cao của phản xạ giao tiếp. Tác giả Melanie Tonia Evans đã viết rất rõ trong cuốn sách của bà: người tự luyến nói dối như thần. Họ luôn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm bằng việc nói dối, đóng một vai không phải con người thật của họ.
Thích khoe khoang thành tựu, tẩy trắng quá khứ, lải nhải mãi về việc bị đối xử tệ để làm nổi bật công trạng, ra cái vẻ mình là người vượt khó. Không những thế, bệnh tự luyến còn phát triển và lan rộng một cách tiêu cực đến nỗi người tự luyến... tin luôn vào những lời bịa đặt của mình và cố gắng kéo bè cánh, xây dựng một cộng đồng fan cuồng trung thành tin vào những lời trí trá của họ.
5. Chuyên gia đổ lỗi cho người khác
Ngoài tuyệt chiêu nói lấp cả mồm người khác thì người tự luyến cũng là những kẻ chuyên đổ lỗi. Đổ lỗi cho bạn chứ ai. Nếu bạn đang hẹn hò với một kẻ tự luyến, bạn luôn sai! Không có gì là đủ tốt với họ cả. Mọi hành động của bạn đều được coi là tấn công, định làm đau họ và dựa vào đó, họ đổ lỗi cho mọi vấn đề trong mối quan hệ là do bạn hết đấy!
Theo Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn