Tổ chức một sự kiện "xịn sò" như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 mà toàn là kỷ lục "đỉnh của chóp" thế này: thời gian chuẩn bị "siêu tốc" chỉ có 10 ngày (nghe thôi đã thấy choáng rồi), gần 3.000 phóng viên quốc tế cùng 550 phóng viên trong nước đổ về (nhiều nhất từ trước đến giờ luôn nha), hành trình di chuyển đặc biệt của ông Kim Jong-un bằng đường sắt (drama thật sự), cho đến cuộc họp báo "lịch sử" lúc nửa đêm của đoàn Triều Tiên... thì Việt Nam đã phải vượt qua không biết bao thử thách trên cương vị nước chủ nhà!
Kể về hậu trường 10 ngày chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều, chị Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - tiết lộ các đơn vị đã "cày ngày cày đêm" với tinh thần "máu lửa" và "công suất mấy trăm phần trăm" (tức là làm việc với năng lượng vượt xa giới hạn bình thường á) để hoàn thiện khối lượng công việc "khủng"
Còn phần công tác bảo vệ thượng đỉnh thì càng "không phải dạng vừa" - khoảng 10.000 - 15.000 cán bộ, chiến sỹ quân đội được huy động cho các nhiệm vụ rà phá bom mìn và đảm bảo an ninh trên các tuyến đường di chuyển của các nguyên thủ, các khu vực diễn ra sự kiện và nơi phái đoàn hai nước Mỹ-Triều lưu trú. Chuẩn bị kỹ càng từng li từng tí! ️
Nguồn: soha.vn