5 con quái vật châu Á kỳ lạ nhất khiến bạn phải giật mình

MeoPho8525

New member
c8e03dddcb8c7408ae32.png


Ôi trời ơi, nói đến quái vật châu Á là mình phải nghĩ ngay đến những truyền thuyết rùng rợn mà bố mẹ thường kể để dọa con cái không? Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá 5 con quái vật siêu kỳ quái đến từ các nước châu Á nha!

ad9361bf21bf537f8f97.png


be4bf69d8d30d6143f91.jpg


1. Nue - "Hội chợ di động" của thế giới quái vật

Quái vật Nue từ thần thoại Nhật Bản chính là một "combo" động vật siêu khủng luôn các bạn ơi! Tưởng tượng một sinh vật to đùng, mang trên mình bộ phận của hết loài này đến loài khác - kiểu frankenstein phiên bản động vật á.

4cb4599f496854fbef92.jpg


Nghe câu chuyện này nè: Năm 1153, hoàng đế Konoe cứ mỗi đêm lại gặp ác mộng kinh khủng và ốm luôn. Plot twist là có một cao nhân tên Yorimasu Minamoto phát hiện ra cứ mỗi khi vua ngủ, một đám mây đen bí ẩn lại bay đến cung điện. Anh bắn một phát tên vào đám mây đó, bùm! Một con Nue chết và vua Konoe khỏi bệnh ngay. Đỉnh chưa!

2. Penangglan - "Chị đẹp" kinh dị nhất Malaysia

db5725911a8ff6822b1f.jpg


Penangglan được mệnh danh là phiên bản ma cà rồng Malaysia nhưng mà... rợn gấp 10 lần luôn á! Thoạt nhìn thì nó có khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái, nhưng mà phần cổ thì không có da thịt, nối thẳng xuống tim luôn, còn thân dưới chỉ toàn dạ dày và ruột thôi. Hú hồn!

Bình thường thì Penangglan trông như người bình thường, nhưng khi giật mình là lộ nguyên hình liền. Bonus skill: nó có thể đi xuyên tường hoặc hóa lỏng chui qua khe cửa. Chơi trốn tìm với nó thì game over chắc luôn!

Theo truyền thuyết, Penangglan cực thích máu người. Muốn phòng thân thì dùng gai của lá Mengkuang để làm bị thương nó, hoặc trộn lá này với rượu rồi rải quanh nhà. Note lại đi các bạn, biết đâu cần dùng!

3. Kui - Con bò "main nhân vật" của Trung Quốc

32e3ed04b6f832200ce5.jpg


Kui là sinh vật thần thoại Trung Quốc sinh ra tại núi Liubo trên biển phía Đông Á. Nó nhìn giống con bò màu xám nhưng chỉ có đúng... 1 chân thôi! Một chân mà vẫn đi được là tài thật đó nha

Đặc biệt hơn, mỗi khi bão đến, cơ thể Kui phát sáng lóe và tiếng gầm của nó vang như sấm luôn á. Trong truyền thuyết, người xưa hay săn Kui và lột da chúng để làm trống. Hơi tội nghiệp bé Kui nhỉ!

4. Kasa-obake - Cây dù "troll" dễ thương nhất

9a09e2fbe2919b286697.jpg


Kasa-obake là con quái vật thành tinh từ một chiếc dù. Nghe hơi cute phải không? Nó chuyên đi lừa gạt và dọa nạt người ta, nhưng mà cũng rất thích chơi đùa nè! Nếu được chơi với ai đó, đặc biệt là người trông trẻ con, nó sẽ vui lắm luôn.

Karakasa hay bay lượn lòng vòng trong những ngày mưa. Nhiều người nghĩ nó đáng yêu hơn là đáng sợ ấy! Quái vật "vibe" dễ thương nhất trong list này rồi đó

5. Akaname - "Thần" dọn phòng tắm bẩn



Akaname đến từ xứ Phù Tang có lẽ là con quái vật kỳ quặc nhất trong list này luôn! Nó có thân hình màu đỏ, chân tay dài và khuôn mặt bẩn thỉu gớm ghiếc.

Sở thích của Akaname là... liếm sạch phòng tắm bẩn bằng chiếc lưỡi dài của mình và phun ra bọt độc. Ewww! Nhiều người tin rằng con quái vật này được các ông bố bà mẹ "nghĩ ra" để khuyến khích con cái giữ phòng tắm sạch sẽ. Chiêu này hiệu quả đấy nhỉ!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top