Việt Nam - Thái Lan là cặp "oan gia ngõ hẹp" số dzách ở Đông Nam Á rồi đó. Mỗi lần hai đội chạm mặt là drama lại nổ tưng bừng, và đương nhiên là có một đội quân anti fan cực đông cho các cầu thủ xứ chùa vàng luôn
## Theerathon Bunmathan - Hậu vệ "bóp cổ" và fan Lisa
Anh hậu vệ cánh trái số 1 của Thái Lan này từng gây phẫn nộ cực mạnh khi lấy tay bóp cổ Duy Mạnh sau một tình huống va chạm tại King's Cup 2019. CĐV Việt Nam lúc đó tức á khói luôn á
Plot twist là dân tình còn khui ra được anh này là fan cứng của Lisa (BLACKPINK). Cũng hiểu thôi, vì Lisa sinh năm 1997 là visual đỉnh cao xứ Thái mà. Nhưng mà việc "động chạm" tuyển thủ Việt Nam khiến Theerathon instant thành "kẻ thù công khai" của fan BLACKPINK Việt luôn
## Thitipan Puangchan - Tay "vả" Văn Hậu
Cũng tại King's Cup 2019 đó, sau khi Duy Mạnh dẫm lên chân Supachok Sarachat, một loạt drama bùng nổ. Đỉnh điểm là Thitipan Puangchan nhanh tay "vả" Văn Hậu một cái cực tinh vi, tránh được mắt trọng tài nên không bị phạt gì cả
Trước đó, tiền vệ sinh năm 1993 này còn có pha va chạm mạnh làm Văn Hậu đau vùng mạng sườn ngay đầu trận luôn.
## Chanathip Songkrasin - Ngôi sao "hả hê" trên MXH
Cái vả của Thitipan kéo theo một drama khác: ngôi sao số 1 của Thái Lan là Chanathip Songkrasin đăng status "tát vào cái mặt ấy" kèm emoji hả hê
Thế là Facebook cá nhân của anh bị CĐV Việt Nam "tấn công" tơi bời. Chanathip phải vội viết thư xin lỗi bằng tiếng Việt để dập lửa. Lúc đó anh đang chấn thương nên xem trận qua TV thôi chứ không có mặt ở sân.
## Pansa Hemviboon - Trung vệ "bay người" vào Công Phượng
Hiệp 2 trận đấu tại King's Cup, Công Phượng đang tăng tốc thì bị Pansa Hemviboon - trung vệ cao to của Thái Lan - sút trượt bóng làm Công Phượng bay lên trời luôn
Các cầu thủ Việt Nam cho rằng anh cố tình phạm lỗi thô bạo. Pansa chỉ nhận thẻ vàng nhưng cái tên này đã khắc sâu vào tâm trí CĐV Việt từ đó. Fun fact: anh này từng là đồng đội của Xuân Trường ở Buriram United đó nha!
## Tristan Do - Cầu thủ "3 dòng máu" gây tranh cãi
Tristan Do mang 3 dòng máu Việt Nam, Pháp và Thái Lan. Năm 2015, khi đang là hậu vệ cánh xịn xò của Đông Nam Á, anh quyết định chọn Thái Lan thay vì Việt Nam
Điều này khiến một bộ phận CĐV Việt cực kỳ bức xúc. Phát ngôn thẳng thừng về việc không muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam càng khiến anh thêm anti fan. Lối chơi quyết liệt, hơi "tiểu xảo" của Tristan Do cũng không ít lần châm ngòi cho những va chạm nảy lửa giữa hai đội.
Nguồn: kenh14.vn