5 câu nói "sương sương" của hội chị em mà anh em cần giải mã ngay!

f0a0608f8c3e57066260.jpg


Anh em nam nhi dù có "cao thủ" đến đâu thì vẫn chưa chắc đã decode được hết suy nghĩ của hội chị em đâu nha! Bởi vì các nàng toàn nói một đằng mà nghĩ một nẻo cơ mà

**1. "Ước gì mình có người yêu tốt nhỉ?" **

Nghe có vẻ ngây thơ pure nhưng thực ra không đơn giản vậy đâu! Điều các nàng thấy "có ý nghĩa" và điều các nàng "thực sự thích" là hai chuyện hoàn toàn khác biệt nha.

Hội chị em biết rõ đâu là trai tốt, biết cả chỗ để gặp những anh chàng "chuẩn chỉnh" này nữa. Nhưng mà cuối cùng, các nàng chỉ duy trì kiểu quan hệ bạn bè hoặc "friendzone" với mấy anh này thôi.

Sự thật là chị em vẫn bị hút bởi chút "vibes" phiêu lưu, mạo hiểm trong tính cách con trai. Và những đặc điểm này thường chỉ có ở mấy anh "bad boy" mà thôi

Hiếm khi nào chị em thừa nhận chuyện này lắm! Miệng thì nói "muốn tìm người tốt" nhưng thực tế lại để ý đến kiểu người không hiền lành cho lắm.

Thật ra các nàng không cố tình nói láo đâu. Đây chỉ như kiểu nói vô thức vậy. Họ vẫn mong gặp được người tốt, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở mối quan hệ "anh em" với nhóm này, còn đi tìm kiểu khác

**2. "Em không hẹn hò với kiểu đó đâu" **

Câu này có thể hiểu theo 3 kiểu luôn nè:

1- "Trước giờ em chưa từng hẹn hò kiểu đó bao giờ".

2- "Em thực ra có hứng thú với mẫu này nhưng có gì đó khiến em sợ, muốn né".

3- "Em sẽ không bao giờ hẹn hò kiểu đó nữa".

Ba vấn đề hoàn toàn khác nhau luôn! Anh em nên vui vẻ, hài hước và cố gắng decode xem nàng đang nghĩ theo kiểu nào trong 3 cái trên nhé.

Mẹo nhỏ: Khi chị em nói câu này, đừng tin 100% đâu. Sự thật là kiểu người họ "tuyên bố" không hẹn hò lại chính là mẫu người họ dễ rung động nhất đấy

4d298f187f38d2186b34.jpg


**3. "Em thực sự care anh, nhưng em đang bận lắm..." ⏰**

Dù bận rộn cỡ nào thì cũng không đến mức không có thời gian cho người yêu chứ! Thực ra đây chỉ là cách nói "văn hoa" để kết thúc mối quan hệ mà thôi.

Vì không muốn làm tổn thương và cũng không muốn bị gắn mác "heartbreaker" nên chị em chọn cách nói kiểu này. Khi nói ra, thực tâm họ chỉ coi anh bạn như... bạn bè thôi

Hoặc cũng có thể họ nghĩ đã đến lúc end game, dù trước đây có tình cảm với bạn. Nhưng giờ feelings đã thay đổi rồi nên muốn dứt. "Bận" chỉ là excuse hợp lý mà các nàng hay dùng để bye bye khi không còn yêu thôi.

**4. "Em ổn mà" **

Khi anh em nói "Anh ổn", nghĩa là thật sự ổn hoặc "vài phút nữa anh ổn liền". Nhưng khi chị em nói "Em ổn", đó KHÔNG PHẢI là cảm giác thực của họ đâu!

Khi nói câu này, ý các nàng thường là "Anh đoán xem em đang gặp chuyện gì đi?". Mà anh em đâu phải thầy bói nên không bao giờ đoán đúng được. Trong khi đó những vấn đề mà chị em đang nghĩ thì nhiều và phức tạp lắm

Nếu anh em cứ liên tục hỏi han hoặc bực mình "Em phải nói ra chứ, làm sao anh biết được..." thì các nàng càng giận và không chịu mở lời. Mong muốn của họ là anh em phải tự cảm nhận được vấn đề để an ủi, động viên.

Pro tip: Anh em khéo léo sẽ chọn cách cư xử nhẹ nhàng, động viên nhưng không truy vấn liên tục. Dần dần, chị em sẽ bớt căng thẳng và tự thổ lộ nỗi lòng thôi

**5. "Anh đi đi" **

Khi anh em xin phép đi chơi game hay tụ tập bạn bè, cẩn thận hỏi ý kiến và nhận được câu trả lời "Em ổn, anh cứ đi". Nhưng thực tế KHÔNG PHẢI vậy đâu nha!

Chẳng nàng nào muốn bị "bỏ rơi" để người yêu đi vui với hobbies riêng của mình cả. Thường thì mỗi khi nói vậy, các nàng hay có bộ mặt buồn rầu. Họ nói "Anh đi đi" nhưng thực ra muốn anh ở lại bên

Và những anh em vô tâm hoặc thiếu tinh tế hiếm khi nhận ra sự thật đằng sau câu "cho phép" này nên vẫn thản nhiên đi. Rồi khi về, phải đối mặt với sự im lặng hoặc thái độ giận dỗi, trách móc của bạn gái.

Chính điều này khiến anh em luôn "label" chị em là những người phức tạp nhất hành tinh này. Miệng nói okay nhưng thực ra lại âm thầm trách người yêu vô tâm, không quan tâm mình...

ff6dbba4638e37afdca5.jpg


0259dc43572e5cc3d26c.jpg


87c04dbc44a4093e8720.jpg


b9aaeea6ae00be2a8595.jpg


be42fefaf7a6e143b7af.jpg


d8a8ba17e0411c1de6c6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top