Thế giới ninja trong Naruto không chỉ có những trận chiến epic, mà còn ẩn chứa những câu chuyện tình yêu đau thương khiến fan phải "khóc hết nước mắt" Hôm nay cùng điểm qua 5 cặp đôi tuy yêu nhau thật lòng nhưng số phận lại không cho họ được bên nhau nha!
Uchiha Itachi - Uchiha Izumi: Khi tình yêu chỉ tồn tại trong ảo ảnh
Theo tiểu thuyết Itachi Shinden, anh ninja thiên tài này cũng từng có một tình yêu đẹp nhưng chẳng thể viên mãn. Itachi và Izumi lớn lên cùng nhau ở Học Viện, hai đứa dính nhau như hình với bóng luôn, ai cũng nghĩ là "couple chắc kèo" rồi đó
Nhưng mà số phận quá phũ phàng! Khi Itachi gia nhập Anbu dưới trướng Danzo, anh chẳng còn thời gian để phát triển mối quan hệ với Izumi nữa. Và đỉnh điểm của bi kịch: khi Danzo ra lệnh giết sạch gia tộc Uchiha, người đầu tiên ngã xuống chính là Izumi
Nhưng plot twist ở đây là trước khi "thực thi nhiệm vụ", Itachi đã dùng Tsukuyomi để cho Izumi sống một đời trọn vẹn trong ảo giác - nơi họ kết hôn, có con, cùng nhau đến tuổi 80. Vì thế trước khi chết, Izumi vẫn mỉm cười và nói lời cuối: "Cảm ơn". Nghe mà rớt nước mắt luôn á
Dan - Tsunade: Một tình yêu để lại di chứng cả đời
Sau khi em trai Nawaki qua đời, Tsunade được Dan quan tâm nhiệt tình và dần nảy sinh tình cảm. Hai người yêu nhau sâu đậm đến mức sau khi Dan mất, Tsunade bị chứng sợ máu (hemophobia) luôn, không thể động đậy mỗi khi nhìn thấy máu
Nếu Dan không hi sinh, có lẽ Tsunade đã trở thành một bà nội trợ hạnh phúc rồi. Nhưng thực tế lại tàn khốc, Tsunade chọn cuộc sống độc thân, lang thang khắp nơi để giữ mãi tình yêu với Dan trong tim mình.
Yahiko - Konan: Tình yêu nảy nở rồi tàn trong chiến tranh
Ba đứa trẻ mồ côi Yahiko, Konan và Nagato lớn lên cùng nhau giữa làng Mưa đầy chiến tranh. Họ thấu hiểu nỗi đau mất mát nên luôn tìm kiếm hòa bình thực sự.
Cùng trưởng thành, Yahiko đã có tình cảm với Konan và cô cũng hứa sẽ trả lời. Nhưng chưa kịp có happy ending, Yahiko đã tự hi sinh để cứu Konan khỏi âm mưu của Hanzo Thật sự là too young to die mà!
Jiraiya - Tsunade: Friendzone đau đớn nhất lịch sử anime
"Tình chỉ đẹp khi còn dở dang" - câu nói này đúng với Jiraiya và Tsunade quá đi! Dù không được hạnh phúc bên nhau nhưng tình đơn phương của Jiraiya dành cho Tsunade khiến bao người phải thương
Từ hồi còn nhỏ trong đội của Hokage đệ tam, Jiraiya đã thích Tsunade nhưng lần nào tỏ tình cũng ăn "cú reject" đau điếng Dù được gọi là "Tiên nhân háo sắc" nhưng thực ra ông già này chung tình lắm, suốt đời yêu Tsunade dù biết cô thích người khác rồi.
Jiraiya chọn cách làm người bạn tri kỷ, âm thầm theo dõi và bảo vệ người mình yêu. Hai người thỉnh thoảng đi nhậu tâm sự, biết hết điểm yếu của nhau - bà bà nghiện cờ bạc, ông ông thì... háo sắc
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ đến khi Tsunade đồng ý cho Jiraiya một cơ hội sau khi ông quay về từ làng Mưa. Nhưng đó cũng là lần cuối hai người gặp nhau Jiraiya đã hy sinh anh dũng, để lại niềm tiếc nuối vô hạn trong lòng Tsunade.
Uchiha Obito - Rin: Khi tình yêu đơn phương biến thành ác mộng
Tình yêu luôn khiến cuộc sống thú vị hơn, nhưng không phải ai cũng được hạnh phúc như ý. Và tình cảm đơn phương đôi khi khiến ta "lạc mất chính mình" - đúng như trường hợp của Obito
Obito yêu Rin tha thiết nhưng cô lại thích Kakashi. Khoảnh khắc chứng kiến crush chết ngay trước mắt mà không làm gì được, Obito đau khổ tột độ, mọi niềm tin và tình yêu đều vỡ tan. Lúc đó Sharingan của cậu "lên đồ" nhanh như chớp: từ hai phẩy lên ba phẩy rồi biến luôn thành Mangekyō Sharingan ️
Obito ôm thi thể Rin và thề sẽ tạo ra một thế giới nơi cô vẫn còn sống bằng cách triển khai Kế hoạch Nguyệt Nhãn, gây ra cuộc đại chiến ninja lần thứ 4. Literally "yêu sai người, chết cả làng" luôn á
Nguồn: gamek.vn