BiBong5040
New member
Bạn đã chuẩn bị tinh thần cho những cảnh nóng bỏng mắt của Your Name Engraved Herein chưa nào?
Năm 2020, làng phim ảnh phải gọi tên **Your Name Engraved Herein** (Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người) – bộ phim BL đỉnh nhất lịch sử Đài Loan luôn nha! Không những ẵm 2/5 giải Kim Mã được đề cử, phim còn bùng nổ phòng vé cực mạnh tại Đài.
Bên cạnh cốt truyện sâu sắc gắn liền với các sự kiện lịch sử Đài Loan những năm 1980, **Your Name Engraved Herein** còn được khen ngợi về kỹ thuật dựng phim, diễn xuất đỉnh cao cùng nhạc phim đi vào lòng người. Hơn nữa, phim còn để lại dấu ấn với những cảnh quay bạo táo, gây sốc toàn tập khiến ai xem cũng đỏ mặt tía tai luôn á!
## A Hán suýt "vượt rào" với nữ sinh, dấu hiệu đầu tiên nhận ra định hướng của bản thân
Trương Gia Hán hay A Hán (Trần Hạo Sâm thủ vai) học ở một trường dòng toàn trai. Hội bạn cùng phòng ký túc xá cũng là squad thân thiết của cậu, tất cả đều là thành viên ban nhạc nghi thức của trường. Sống trong môi trường thiếu vắng các chị em khiến 4 chàng trai tuổi teen đầy nội lực này cảm thấy nghẹt thở vcđ. Thế là họ quyết định... lẻn ra ngoài hẹn hò với gái!
Nhưng mà buổi hẹn này không đơn thuần là trình diễn nhạc cụ cho nhóm nữ sinh nghe đâu nhé, các cô cậu đang độ tuổi "nổi loạn hormone" đã bắt đầu có những hành vi vượt rào rồi đó. A Hán cũng nhanh chóng bắt cặp với một nữ sinh xinh đẹp quyến rũ. Nhưng trong khi 3 thằng bạn đang hăng say "quấn quýt" với các cô nàng khác, A Hán lại tỏ ra rụt rè và ngượng ngùng. Phải chăng vì lần đầu nên cậu ấy nhút nhát?
**Cảnh quay táo bạo ngay từ đầu phim luôn nha!**
Cô nữ sinh bên cạnh A Hán lại rất mạnh mẽ và thẳng thắn, trực tiếp leo lên người cậu và bắt đầu động chạm thân mật. Cô còn dùng những lời ngọt ngào kiểu "hãy xem cơ thể em như nhạc cụ mà chơi đùa đi" á. Nhưng lúc này, ngoài cảm thấy đối phương mềm mại ra thì A Hán không có bất kỳ phản ứng sinh lý nào khác cả. Dĩ nhiên là cô nàng mất hứng tới mức luôn rồi!
Có lẽ, cô nữ sinh kia không phải là "nhạc cụ" mà A Hán yêu thích. Cũng như lời cha sứ từng dạy các học trò: "Hãy xem nhạc cụ như người yêu, nếu không nâng niu chúng thì chẳng khác gì các em đang cầm hòn đá khiến người nghe đau khổ vậy."
Hai cảnh quay liền kề nhau, chuyển cảnh mượt mà từ buổi hẹn rực lửa trong đêm tối sang lớp học âm nhạc tràn ngập ánh sáng, A Hán mơ màng nhớ lại những cảm xúc kỳ lạ của bản thân. Và cũng trong khoảnh khắc ngập nắng này, ánh mắt của cậu và Birdy (Tằng Kính Hoa) lại lần nữa chạm vào nhau. Dường như trong tim A Hán bắt đầu lờ mờ cảm nhận được rồi – ai mới là cây kèn Trumpet thật sự mà cậu đang cầm trên tay đây?
Nguồn: kenh14.vn