Mấy ông đạo diễn đôi khi vì muốn làm màu cho khán giả kích thích mà "buff" khả năng súng đạn lên tận mây xanh luôn á! Dưới đây là 5 cảnh hành động với vũ khí siêu "ảo ma" nhất trên phim, kèm phân tích xem sao chúng chỉ có thể xịn trên màn ảnh chứ đời thực thì... gg ez!
Súng tiểu liên Bushmaster kiêm chân giả của Cherry Darling trong "Planet Terror" (2007)
Trong phim "Planet Terror", nữ diễn viên Rose McGowan vào vai cô vũ nữ Cherry Darling bị mất một chân. Thay vì lắp chân giả bình thường, chị em lại flex bằng cách gắn luôn một khẩu súng tiểu liên Bushmaster tự động có cả súng phóng lựu và lưỡi lê nữa. Hardcore vãi!
Điểm "lỗi sml" đầu tiên là cái lưỡi lê gắn kiểu gì mà thay vì đâm địch thì trông sợ tự chém chân mình hơn á
Thứ hai, dùng súng làm chân giả nghĩa là phải chống xuống đất liên tục, vậy là bụi bẩn lấp đầy nòng súng chứ gì. Lúc bắn áp suất đột ngột sẽ khiến súng nứt toác trước khi đạn bay đến địch luôn đó!
Thứ ba, cô gái này chưa hề bóp cò mà đạn cứ tự nhả ầm ầm. Hóa ra súng điều khiển bằng suy nghĩ à? Mind control ư?
Thứ tư, súng phóng lựu là loại bắn phát một, phải nạp đạn sau mỗi phát. Mà Cherry Darling chưa bao giờ nạp đạn cả, cứ bắn xối xả như súng máy vậy!
Và cái đỉnh nhất: chị em còn nhảy bằng cách bắn súng phóng lựu xuống đất để bay xa vài mét Ngoài đời thì cái chân còn lại cũng mất theo luôn rồi!
Súng điện từ Railgun của John Kruger trong "Eraser" (1996)
Trong phim này, Arnold Schwarzenegger vào vai John Kruger với khẩu súng thần thánh có khả năng "nhìn" xuyên tường, rồi dùng nó để "xử đẹp" bọn phản diện.
Thực tế thì súng điện từ railgun có thật đấy nhưng loại công suất lớn thì to và nặng đến mức ngay cả Schwarzenegger cũng không vác nổi. Loại nhỏ gọn hơn thì yếu xìu, không hợp để làm vũ khí
Súng đã viễn tưởng rồi, ống ngắm còn "sci-fi" hơn nữa! Trong phim nó nhìn xuyên tường từ lớp này sang lớp khác. Nhưng mà công nghệ ảnh nhiệt hiện đại nhất bây giờ còn không xuyên được kính, đừng nói gì đến tường gạch dày cộm kia
Súng máy Minigun của Blaine Cooper trong "Predator" (1987)
Nam diễn viên Jesse Ventura trong "Predator" xách khẩu súng máy M134 Minigun phiên bản xách tay. Nhưng mà khẩu "minigun" này không chỉ không hạ được Predator mà còn sai sai ở vài chỗ nè:
Thứ nhất, dùng minigun cần pin hoặc ắc quy loại xe tải để quay động cơ điện, cái đó nặng lắm luôn!
Thứ hai, súng nặng tới 22,7 kg, lắp ráp đủ thứ cộng 1000 viên đạn thì nặng khoảng 80 kg. Vài người khiêng còn khó, chứ đừng nói một người cắp súng đi lủi thủi trong rừng
Thứ ba, giữ bằng tay không một khẩu súng nhả đạn 7,62 mm với tốc độ 100 phát/giây? Đùa hả bạn ơi!
Điều thú vị là Arnold Schwarzenegger cũng dùng minigun này trong "Terminator 2: Judgment Day" (1991). Nhưng lúc đó ổng là robot nên sức mạnh cơ khí hơn con người, xách súng vừa đi vừa bắn trông hợp lý hơn hẳn!
Súng bắn xiên của Clint Eastwood trong "The Dead Pool" (1988)
Clint Eastwood đóng vai Harry Callahan và "xử đẹp" kẻ thủ ác bằng một phát bắn từ khẩu súng xiên đang kẹp ở hông. Thực tế thì bắn kiểu này sẽ bị thương hoặc gãy xương tay do lực giật súng cực mạnh nha! Đừng có mà học đòi
Steve McQueen và khẩu Mare's Leg trong "Wanted: Dead or Alive" (1958-1961)
Trong loạt phim "Wanted: Dead or Alive", Steve McQueen vào vai Josh Randall - cao bồi miền Tây. Trong cả ba phần, anh chàng đều xuất hiện với khẩu Mare's Leg (Winchester model 1894 cưa nòng). Nhưng mà... súng dùng đạn .44-40 trong khi anh chàng lại đeo đầy đạn .45-70 quanh hông 
Có lẽ đạo diễn thấy đạn .44-40 nhỏ quá nên quyết định cho nhân vật dùng đạn to hơn để gây ấn tượng với khán giả!
Nguồn: gamek.vn
Súng tiểu liên Bushmaster kiêm chân giả của Cherry Darling trong "Planet Terror" (2007)
Trong phim "Planet Terror", nữ diễn viên Rose McGowan vào vai cô vũ nữ Cherry Darling bị mất một chân. Thay vì lắp chân giả bình thường, chị em lại flex bằng cách gắn luôn một khẩu súng tiểu liên Bushmaster tự động có cả súng phóng lựu và lưỡi lê nữa. Hardcore vãi!
Điểm "lỗi sml" đầu tiên là cái lưỡi lê gắn kiểu gì mà thay vì đâm địch thì trông sợ tự chém chân mình hơn á
Thứ hai, dùng súng làm chân giả nghĩa là phải chống xuống đất liên tục, vậy là bụi bẩn lấp đầy nòng súng chứ gì. Lúc bắn áp suất đột ngột sẽ khiến súng nứt toác trước khi đạn bay đến địch luôn đó!
Thứ ba, cô gái này chưa hề bóp cò mà đạn cứ tự nhả ầm ầm. Hóa ra súng điều khiển bằng suy nghĩ à? Mind control ư?
Thứ tư, súng phóng lựu là loại bắn phát một, phải nạp đạn sau mỗi phát. Mà Cherry Darling chưa bao giờ nạp đạn cả, cứ bắn xối xả như súng máy vậy!
Và cái đỉnh nhất: chị em còn nhảy bằng cách bắn súng phóng lựu xuống đất để bay xa vài mét Ngoài đời thì cái chân còn lại cũng mất theo luôn rồi!
Súng điện từ Railgun của John Kruger trong "Eraser" (1996)
Trong phim này, Arnold Schwarzenegger vào vai John Kruger với khẩu súng thần thánh có khả năng "nhìn" xuyên tường, rồi dùng nó để "xử đẹp" bọn phản diện.
Thực tế thì súng điện từ railgun có thật đấy nhưng loại công suất lớn thì to và nặng đến mức ngay cả Schwarzenegger cũng không vác nổi. Loại nhỏ gọn hơn thì yếu xìu, không hợp để làm vũ khí
Súng đã viễn tưởng rồi, ống ngắm còn "sci-fi" hơn nữa! Trong phim nó nhìn xuyên tường từ lớp này sang lớp khác. Nhưng mà công nghệ ảnh nhiệt hiện đại nhất bây giờ còn không xuyên được kính, đừng nói gì đến tường gạch dày cộm kia
Súng máy Minigun của Blaine Cooper trong "Predator" (1987)
Nam diễn viên Jesse Ventura trong "Predator" xách khẩu súng máy M134 Minigun phiên bản xách tay. Nhưng mà khẩu "minigun" này không chỉ không hạ được Predator mà còn sai sai ở vài chỗ nè:
Thứ nhất, dùng minigun cần pin hoặc ắc quy loại xe tải để quay động cơ điện, cái đó nặng lắm luôn!
Thứ hai, súng nặng tới 22,7 kg, lắp ráp đủ thứ cộng 1000 viên đạn thì nặng khoảng 80 kg. Vài người khiêng còn khó, chứ đừng nói một người cắp súng đi lủi thủi trong rừng
Thứ ba, giữ bằng tay không một khẩu súng nhả đạn 7,62 mm với tốc độ 100 phát/giây? Đùa hả bạn ơi!
Điều thú vị là Arnold Schwarzenegger cũng dùng minigun này trong "Terminator 2: Judgment Day" (1991). Nhưng lúc đó ổng là robot nên sức mạnh cơ khí hơn con người, xách súng vừa đi vừa bắn trông hợp lý hơn hẳn!
Súng bắn xiên của Clint Eastwood trong "The Dead Pool" (1988)
Clint Eastwood đóng vai Harry Callahan và "xử đẹp" kẻ thủ ác bằng một phát bắn từ khẩu súng xiên đang kẹp ở hông. Thực tế thì bắn kiểu này sẽ bị thương hoặc gãy xương tay do lực giật súng cực mạnh nha! Đừng có mà học đòi
Steve McQueen và khẩu Mare's Leg trong "Wanted: Dead or Alive" (1958-1961)
Trong loạt phim "Wanted: Dead or Alive", Steve McQueen vào vai Josh Randall - cao bồi miền Tây. Trong cả ba phần, anh chàng đều xuất hiện với khẩu Mare's Leg (Winchester model 1894 cưa nòng). Nhưng mà... súng dùng đạn .44-40 trong khi anh chàng lại đeo đầy đạn .45-70 quanh hông
Có lẽ đạo diễn thấy đạn .44-40 nhỏ quá nên quyết định cho nhân vật dùng đạn to hơn để gây ấn tượng với khán giả!
Nguồn: gamek.vn