5 bộ phim về Việt Nam từng gây bão toàn cầu mà bạn nên biết ✨

b4fde34ff824342aba13.jpg


Thuở ấy, có một thời điện ảnh thế giới "nghiện" Việt Nam đến mức quét luôn cả Cannes lẫn Oscar đấy!

7486155b7666b3e2fda4.jpg


Dạo này tuy hơi ít phim về Việt Nam làm rung chuyển làng điện ảnh quốc tế, nhưng nhìn lại đầu thập niên 90, ôi thôi, thời kỳ vàng son với hàng loạt bom tấn như Đông Dương, Người tình, Mùi đu đủ xanh... từng làm mưa làm gió khắp thế giới!

Đông Dương - Indochine (1992)

Tác phẩm của đạo diễn Regis Wargnier người Pháp ra mắt năm 1992, quy tụ dàn cast xịn như Catherine Deneuve, Vincent Perez, Phạm Linh Đan, Trịnh Thịnh, Như Quỳnh... Phim này xịn đến mức ẵm trọn Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, còn chị đẹp Catherine Deneuve được đề cử luôn giải Diễn viên chính xuất sắc nhất nha!

cff2c30b007c291a1dc1.jpg


Plot twist đầy drama: Eliane Devries (Catherine Deneuve) - một cô gái Pháp sống ở Việt Nam, kế thừa đồn điền cao su khổng lồ của ba. Dù toàn trai đẹp theo đuổi nhưng chị vẫn chill một mình và nhận Camille (Phạm Linh Đan) - một cô gái Việt xinh đẹp làm con nuôi.

Mọi thứ êm đềm cho đến khi Jean-Baptiste Le Guen - một sĩ quan hải quân trẻ trung xuất hiện. Camille đã "all in" theo tiếng gọi trái tim với Jean-Baptiste. Drama leo thang khi Jean-Baptiste mất, con trai của anh và Camille được Eliane nuôi, còn Camille thì tham gia cách mạng. Hai mẹ con cuối cùng đoàn tụ tại Hội nghị Geneve 1954 - cảnh này khóc ướt gối luôn!

Người tình – The lover (1992)

Cũng từ làng phim Pháp và cũng công chiếu năm 1992, do Jean-Jacques Annaund làm đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Marguerite Duras. Dàn diễn viên gồm Lương Gia Huy, Jane March, Lisa Faulkner... Điểm nhấn của phim là nhạc phim quá đỉnh, ẵm trọn giải Nhạc phim hay nhất ở Cesar năm 1993!

2d72f13914f32a03a7f7.jpg


Based on true story của điền chủ gốc Hoa Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc, Đồng Tháp đấy nha! Chàng trai giàu có gốc Hoa 30 tuổi gặp cô gái Pháp 15 tuổi trên chuyến phà, khi cô theo gia đình đến Việt Nam làm việc. Chemistry của hai người quá mạnh, nhanh chóng fall in love. Anh chàng tìm mọi cách để gặp cô nàng da trắng và họ đã có những khoảnh khắc ngọt ngào.

Tuy nhiên... plot armor xuất hiện! Khi cả hai gia đình phát hiện mối quan hệ này, tình yêu của họ bị cấm đoán ngay. Không thể chống lại định kiến xã hội, anh chàng phải cưới người con gái đồng hương do gia đình sắp đặt, còn cô gái trở về Pháp. 10 năm sau, anh đến Pháp tìm gặp người cũ - giờ đã là nhà văn nổi tiếng, và hai người nhận ra họ vẫn còn yêu nhau. Ê chề quá trời!

Người Mỹ trầm lặng – The quiet America (2002)

Được tạo ra sau chuyến trở lại Việt Nam của đạo diễn - cựu binh Phillip Noyce, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Graham Greene, có Michael Caine, Brendan Fraser, Đỗ Thị Hải Yến góp mặt... Đây chính là bàn đạp giúp chị Hải Yến có được vị trí như hôm nay đấy! Nhờ phim này, Michael Caine được đề cử giải Diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2002 luôn nha!

cc2d9ddad981b13560de.jpg


Câu chuyện tình tay ba trong bối cảnh chiến tranh leo thang ở miền Nam Việt Nam năm 1952. Thomas Fowler (Michael Caine) - một nhà báo Anh đến Việt Nam đưa tin về chiến tranh. Ông kết bạn với Alden Pyle (Brendan Fraser) - một bác sỹ nhãn khoa người Mỹ đến Việt Nam làm tình nguyện viên. Pyle hòa đồng và kín tiếng, nên được gọi là "người Mỹ trầm lặng".

Vì quý mến Pyle, Fowler để bạn gái mình là Phương (Hải Yến) - một vũ công người Việt xinh đẹp, làm quen với Pyle, không ngờ Pyle đã crush Phương từ cái nhìn đầu tiên. Pyle "chiến thuật" bằng những lời hứa hẹn về hôn nhân và sự an toàn để "đánh cắp" Phương. Nhưng cuối cùng, Pyle bị giết sau khi lộ thân phận điệp viên và Phương quay lại bên Fowler. Drama tới tận phút cuối!

Mùi đu đủ xanh – The scent of green papaya (1993)

Đây là phim của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng - như cách anh sống lại tuổi thơ, vì anh sang Pháp từ còn nhỏ xíu. Lư Mẫn Sang (diễn viên Pháp gốc Á) đóng vai Mùi nhỏ; Trần Nữ Yên Khê (vợ đạo diễn Anh Hùng, cũng là người Pháp gốc Việt) đóng vai Mùi lớn. Phim được đề cử giải Phim nước ngoài hay nhất Oscar 1994, giành giải Phim đầu tay hay nhất Cesar 1994!

c55ab51c3df1ff169726.jpg


Câu chuyện về cô bé Mùi, từ lúc 10 tuổi đi làm ở cho một gia đình trung lưu cho đến khi trưởng thành lấy chồng. Setting ở Sài Gòn những năm 50. Phim định hình phong cách của Trần Anh Hùng sau này: chậm rãi, sâu lắng, nhiều tầng ý nghĩa... Dù phải làm osin, cô bé Mùi vẫn giữ được sự trong trẻo, ngây thơ, bình dị của tâm hồn cô bé Việt Nam 10 tuổi.

Khi trở thành thiếu nữ xinh đẹp, gặp và yêu Khuyến - một nhạc công dương cầm, bạn cũ của cậu chủ, cô vẫn giữ được những nét đẹp thánh thiện ấy. Muốn thấy tâm hồn Việt Nam truyền thống và thuần khiết? Xem ngay Mùi đu đủ xanh! Fun fact: Phim quay chủ yếu ở phim trường Pháp đấy!

Chào buổi sáng, Việt Nam – Good morning, Vietnam (1987)

Đây là phim về Việt Nam duy nhất mang tính hài hước! Có sự xuất hiện của huyền thoại Robin Williams, Forest Whitaker, Chintara Sukapatana... Nhờ vai chính này, Robin Williams ẵm trọn giải Quả cầu vàng cho Vai chính xuất sắc nhất và đề cử Diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar nha!

0a4d61280ef334db62b0.jpg


Phim kể về anh chàng Airman Adrian Cronauer (Robin William) đến Sài Gòn năm 1956 làm phát thanh viên cho đài phát thanh Quân đội Mỹ tại Việt Nam. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về sự có mặt của Airman, cuối cùng anh cũng được dẫn chương trình Dự báo thời tiết cho quân đội. Với khiếu hài hước bẩm sinh, Airman luôn pha trò trong các buổi dẫn và cực kỳ được khán giả yêu thích. Anh luôn mở màn bằng câu nói huyền thoại: "Good morning, Vietnam!"

Một thời gian sau, anh gặp và cố gắng tán tỉnh Trinh - một cô gái Việt xinh đẹp nhưng không thành công. Cũng trong thời gian đó, Airman bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và phát ngôn những điều mà người Mỹ không ưa, nên bị đình chỉ công tác. Ngày cuối cùng trước khi bị trả về Mỹ, ông gửi lại cho các đồng nghiệp một đĩa ghi âm bắt đầu với "Goodbye, Vietnam!" - tâm trạng thật sự!

2a8d7b634ff13a0e77ec.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top