4h30 sáng ở Harvard: Sinh viên có thật sự vất vả như mọi người đang nghĩ?

e3a80572278e103c8863.jpg


Dành cho các bậc phụ huynh đang muốn con mình học hành khổ cực như sinh viên Harvard - xin hãy dừng lại và đọc bài này! Việc dạy con đúng cách, đúng lúc là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là đừng dạy con bằng những thông tin fake news nhé!

Hình ảnh thư viện lúc 4h30 sáng với đám sinh viên Harvard ngồi học im lìm như đang thiền trong chùa? Yeah, nghe có vẻ very "Harvard vibes" nhưng plot twist: nó hoàn toàn là fake đấy!

cb14ce5c7d2ee97a9de5.jpg


Ảnh trên kìa - đó là thư viện công cộng New York chứ không phải Harvard đâu nha các bạn ơi!

Gần đây, tấm ảnh này viral khắp mạng xã hội với caption "4h30 sáng ở Harvard", kèm theo mô tả drama: toàn bộ sinh viên ngồi học không nói chuyện, không gian yên tĩnh đến mức nghe tiếng kim rơi ✨

Thậm chí người ta còn kể thêm là ở canteen, sinh viên cầm pizza, nước ngọt nhưng không phải để ăn uống chill chill - mà là để học! Mọi người ngồi đọc sách, gặm pizza trong im lặng... Nghe sao mà ám ảnh vậy ta?

Nghe thì có vẻ matching với vibe sinh viên Harvard lắm, nên post này nhận về hàng nghìn like và share. Mọi người đua nhau lấy làm tấm gương để soi mình. Nhưng mà... xin lỗi phải báo tin buồn: đó KHÔNG phải sự thật đâu! Harvard là trường xịn thật, nhưng những thứ như trên? Không có đâu bạn ơi! Bức ảnh được share kia không phải thư viện Harvard, và nó cũng chẳng phải ảnh "gốc" của trend này.

a4d39c89671ecbf499f6.jpg


Đây mới là bức ảnh OG được share về chủ đề "Harvard lúc 4h sáng", nó từng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.

Plot twist tiếp theo: ảnh này cũng fake luôn! Các cựu sinh viên Harvard confirm rằng không có thư viện nào ở Harvard trông như thế này. Chỉ có vài thư viện mở cửa qua nửa đêm thôi, và ngay cả mùa cuối kỳ thì cũng không đông người đến mức đó.

Vậy tin đồn này bắt nguồn từ đâu? ️

913f7c4d89ab3ddddfab.jpg


Những hình ảnh "Harvard lúc 4h30 sáng" được các phụ huynh Trung Quốc share tới share lui để... dạy bảo con cái học hành chăm chỉ hơn (kiểu emotional damage ấy mà ).

Nội dung này được viết bởi tác giả Trung Quốc Wei Xiuying trong cuốn sách "Harvard 4h30 sáng". Và guess what? Các sinh viên Harvard khẳng định mọi thứ trong sách là... không tưởng luôn! Cuốn sách này chỉ để câu view, lừa phụ huynh Trung Quốc mua rồi dạy con theo hướng sai lệch thôi.

abab0872c0c358b20c0a.jpg


Đây là cuốn sách "Harvard 4h30 sáng" đó. Có thuyết rằng mọi chuyện bắt đầu từ 1 sinh viên Harvard ôn bài trong ký túc xá đến 4h sáng để chuẩn bị thi cuối kỳ, rồi cả lớp gọi anh ta là "chàng trai 4h sáng". Có thể đó là nguồn cảm hứng cho cuốn sách drama này.

Vậy sự thật ở Harvard như nào?

ea21ef3f57ab5a708d95.jpg


Theo cựu sinh viên William Chen thì đây mới là thư viện Lamont tại Harvard - thư viện duy nhất mở cửa đến 4h30 sáng (tuỳ thời điểm). Và ngay cả trong mùa thi căng nhất, thư viện này cũng chưa bao giờ chật như nêm người.

Anh ấy còn nói thêm là thư viện Harvard có lịch mở cửa online để sinh viên check luôn. Bạn có thể vào web để xem giờ mở/đóng cửa của từng thư viện nha!

12c14f505ccaa97d7ddc.jpg


Đây là chia sẻ của Ramzi Amri, một tân sinh viên Harvard, với hình ảnh anh chụp vào buổi tối tại thư viện trong trường. Chill phết đúng không?

Thế còn giờ ăn thì sao? Hình ảnh sinh viên cầm pizza, gặm sách có thật không? Sinh viên gốc Á Arvin Chang đã có những bức ảnh thực tế về bữa ăn bình thường của sinh viên Harvard đây:

47aae809486882663587.jpg


Trong bữa ăn có người học bài, nhưng họ là thiểu số thôi! Và họ không phải ngồi học câm nín như robot, mà vẫn trêu đùa với bạn bè bình thường nha.



Phần lớn sinh viên Harvard có khoảng thời gian ăn uống thoải mái vì họ coi trọng giá trị của việc giao lưu, kết nối và thời gian nghỉ ngơi. Work hard, play hard mà! ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top