45 tuổi nghỉ hưu sớm về quê với hơn 10 tỷ, anh này "cháy túi" sau 5 năm và phải quay lại thành phố: Biết sớm 1 điều này thì đã khỏi ôm hận

DauPinky3510

New member
b1e9cab1bbf7e8a4451f.jpg


Câu chuyện của anh người Trung Quốc này là bài học xương máu cho ai đang mơ về cuộc sống "nghỉ hưu non" nè! Sau 5 năm, khoản tiền 10 tỷ bay sạch chỉ vì... chỉ có "đồng ra" mà không có "đồng vào"

Là dân tỉnh lẻ lên thành phố Thâm Quyến lập nghiệp, anh chủ nhân câu chuyện may mắn có được công việc ngon lành trong ngành xuất nhập khẩu. Sau gần 10 năm cày cuốc nơi đất khách quê người, anh cũng thành gia lập nghiệp, nhà xe đầy đủ luôn!

Vợ anh làm ngành giáo dục, lương tuy không cao nhưng cũng đủ xài. Còn lương của anh thì để nuôi 2 con ăn học và cất dành cho tuổi già về sau.

4f3145340747c394ac99.jpg


Vốn ghét cái kiểu sống xô bồ, vội vã ở thành phố, cộng thêm tâm lý "làm đủ rồi", anh bàn với vợ là sẽ nghỉ hưu sớm về quê sống chill khi 2 con đã vào đại học và tự lo được cho mình. Năm anh 45 tuổi, vợ 42 tuổi, hai vợ chồng cầm sổ tiết kiệm 3,2 triệu NDT (hơn 10 tỷ VNĐ) trở về quê nội. Cứ nghĩ là sống sung túc đến cuối đời, ai dè chỉ 5 năm sau, tiền bay sạch và phải quay lại thành phố luôn

Quê anh chỉ là một vùng nông thôn bình thường, cách Thâm Quyến nửa ngày đi xe. Đời sống người dân còn chưa phát triển lắm, nhưng anh vẫn thích sự yên bình ở đó. Đón "người con thành đạt" về quê, bà con làng xóm đến chúc mừng đông nghịt. Thấy tình làng nghĩa xóm gắn bó thế, anh nghĩ mình quyết định đúng rồi.

Sau 2 tháng ở quê, vợ chồng anh chi 600.000 NDT xây nhà mới cho bố mẹ. Căn nhà cũ đã gần 40 năm tuổi, xuống cấp nhiều rồi. Sau đó, anh chi thêm 300.000 NDT xây thêm căn nhà cấp 4 bên cạnh để tiện chăm bố mẹ, cũng là không gian riêng của vợ chồng. Ngoài ra, anh còn đầu tư làm vườn, trồng rau củ cải thiện bữa ăn mỗi ngày.

4a2b9e99a9fd7c629c42.png


Vật giá ở quê không đắt lắm, theo tính toán, nếu chi tiêu có kế hoạch thì số tiền còn lại đủ sống an nhàn. Tuy nhiên, những khoản chi phí bất ngờ "rơi xuống" khiến kế hoạch đổ bể hoàn toàn

2 năm sau khi về quê, cháu ruột (con em trai) định lấy vợ. Ngoài tiền mừng, anh còn cho cháu mượn 400.000 NDT để xây nhà. Cháu hứa sẽ trả trong 3 năm. Anh cũng vì nể nên không nói gì. Sau bao năm xa quê, đây cũng là lần đầu giúp cháu mà!

Khi không có thêm "đồng vào", số tiền tiết kiệm bắt đầu vơi dần. Cuộc sống ở quê tuy chill nhưng đôi lúc anh phát hoảng với đủ thứ tiền phải chi. Nổi bật nhất là tiền đám đình, hội họp triền miên

133d9931bf44ecb9e936.jpg


Sống phố lâu nên anh quên mất nhiều phong tục, tập quán ở làng. Hầu như tháng nào cũng phải dự mấy cái đám cưới, giỗ chạp. Chưa kể các lễ hội trong làng, "người con xa xứ" như anh cũng phải đóng góp. Ở trong làng, gặp bạn bè cũ thường xuyên cũng phải bày tiệc ăn uống. Những khoản này "tích tiểu thành đại" và ngốn kha khá tiền. Vợ anh bắt đầu lo vì chỉ sau hơn 4 năm, họ gần như tiêu sạch số tiền mang về

Đến năm thứ 5 ở quê, có chuyện khiến vợ chồng anh quyết tâm trở lại thành phố. Năm đó, hàng xóm đổ bệnh nặng nhưng vì đường xa, y tế hạn chế nên không cứu kịp. Sự việc đau lòng này khiến vợ anh lo sợ và nhất quyết muốn về thành phố.

Lúc này, tiền tiết kiệm chỉ còn chút ít, vợ chồng anh muốn tìm việc ở quê cũng không dễ. Ngẫm không thể sống ở quê với số tiền ít ỏi đó đến cuối đời, sau khi bàn bạc kỹ, họ cho thuê căn nhà cấp 4 và quay lại Thâm Quyến. May là trước khi về quê, họ không bán nhà xe ở phố mà giữ lại cho con cái, nên khi quay lại cũng không có quá nhiều thay đổi.

71082dc02127a883fb04.jpg


Sau khi cháu trả 400.000 NDT, cùng với khoản tiền 2 con "phụ giúp", anh đem gửi tiết kiệm để hưởng lãi hàng tháng. Vợ anh cũng mở lớp dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Ở tuổi 50, nhờ bạn bè giới thiệu, anh cũng bắt đầu đi làm trở lại. Lúc này, anh không cầu lương cao mà chỉ xem việc đi làm như niềm vui. Ở quê một thời gian dài, chỉ sống hưởng thụ mà không làm gì cũng khiến anh cảm thấy trống rỗng và vô dụng.

Nhìn lại quãng thời gian "nghỉ hưu non" của mình, anh nhận ra rằng mình đã thiếu sót khi nghĩ 3,2 triệu NDT là đủ khi về quê. Sự thật là bao nhiêu tiền cũng không đủ nếu bạn chỉ biết tiêu mà không có nguồn tiền khác đổ vào! Do đó, nếu quyết định nghỉ hưu sớm hay "bỏ phố về quê", hãy tính toán để bản thân dù không đi làm nhưng vẫn có thêm nguồn thu nhập thụ động. Có như vậy, bạn mới thoát khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền và thoải mái sống cuộc sống mình muốn! ✨

Theo Toutiao

54443471c7f6f5312f16.png


16061285567da117fd57.png


fc4ffcb4e385085a998d.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top