Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn sẽ ở lại thành phố làm việc hay về quê để gần bố mẹ hơn?
Bài viết này là lời chia sẻ của anh Trương Tân, 42 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (mạng xã hội Trung Quốc).
Hồi còn trẻ trâu, chắc hẳn bạn cũng phải đối mặt với vô vàn câu hỏi khó nhằn: chọn trường nào, học ngành gì, sau này làm việc ở đâu, công ty nào ngon... Và đặc biệt là quyết định "căng não" nhất: ở lại thành phố hay về quê? Không ít bạn trẻ sau khi ra trường chọn về quê làm việc, nhưng cũng có nhiều người quyết tâm ở lại phố phường để phát triển sự nghiệp.
Mới đây, sau khi tham gia buổi họp lớp cấp 3, mình càng có nhiều suy nghĩ, nhận ra nhiều điều từ bữa tiệc gặp mặt này. Cả lớp cùng nâng ly chúc mừng thành tựu của nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại.
Tiêu Dương - bạn học cũ của mình, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã nghe lời bố mẹ về quê làm việc tại ngân hàng. Giờ cậu ấy đã có 2 con "đủ nếp, đủ tẻ", kinh tế gia đình khá giả lắm luôn. Mỗi năm, cậu ấy lại đưa gia đình nhỏ đi du lịch các thành phố lớn hoặc ra nước ngoài. Cuộc sống của Tiêu Dương khiến nhiều người ngưỡng mộ, không khỏi ghen tị á
Còn Lý Cảnh chia sẻ, hiện cậu làm việc xa quê, chỉ về nhà 1-2 lần/năm thôi. Cậu ấy không được ở gần bố mẹ, chăm sóc họ những lúc ốm đau. Tuy nhiên đổi lại, thu nhập của Lý Cảnh rất xịn, cậu mua bảo hiểm dài hạn cho bố mẹ và gửi tiền tiêu vặt đều đặn hàng tháng. Nhưng điều cậu nuối tiếc nhất là không có nhiều thời gian dành cho gia đình
Mình nghĩ là dù làm việc ở đâu, bạn cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định phù hợp nhất, vì hoàn cảnh thực tế và hoàn cảnh gia đình của mỗi người đều khác nhau mà. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn có thể dựa vào kiến thức và năng lực của mình để ở lại các thành phố lớn, hoặc bạn có thể về nhà với gia đình và tận hưởng những năm tháng an nhàn hơn. Việc ở lại thành phố lớn với cuộc sống mới khá thú vị đấy, đem đến những trải nghiệm mà bạn chưa từng có.
Dù bạn quyết định thế nào cũng không có chuyện đúng hay sai hết nha, chỉ cần bạn làm việc tốt và hài lòng với lựa chọn của mình là được rồi. Cũng có nhiều người chọn ở thành phố vì có điều kiện học tập, phát triển tốt hơn cho con cái nữa.
Tuy nhiên ở thành phố, điều kiện làm việc của nhiều người không hề lý tưởng như chúng ta vẫn nghĩ đâu nha. Thành phố lớn tuy xịn nhưng không phải ai cũng có thể sống và phát triển được, đặc biệt là với 2 kiểu người này:
Kiểu người 1: Là người ít nói, tính cách hướng nội. Dù học giỏi ở trường nhưng nếu không có đủ kỹ năng giao tiếp, bạn có thể bị cô lập ở nơi làm việc, đặc biệt là ở thành phố lớn với nhịp sống hối hả.
Kiểu người 2: Là người tinh thần kém, không chịu được áp lực lớn của công việc và cuộc sống. Vì guồng quay của cuộc sống hối hả có thể khiến họ mất tự chủ, mất kiểm soát, dần nản chí và kém hạnh phúc.
Tóm lại, dù quyết định thế nào thì bạn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng và đừng bao giờ theo đám đông nha! Trước khi đưa ra quyết định, bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh để có lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình
Nguồn: soha.vn
Bài viết này là lời chia sẻ của anh Trương Tân, 42 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (mạng xã hội Trung Quốc).
Hồi còn trẻ trâu, chắc hẳn bạn cũng phải đối mặt với vô vàn câu hỏi khó nhằn: chọn trường nào, học ngành gì, sau này làm việc ở đâu, công ty nào ngon... Và đặc biệt là quyết định "căng não" nhất: ở lại thành phố hay về quê? Không ít bạn trẻ sau khi ra trường chọn về quê làm việc, nhưng cũng có nhiều người quyết tâm ở lại phố phường để phát triển sự nghiệp.
Mới đây, sau khi tham gia buổi họp lớp cấp 3, mình càng có nhiều suy nghĩ, nhận ra nhiều điều từ bữa tiệc gặp mặt này. Cả lớp cùng nâng ly chúc mừng thành tựu của nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại.
Tiêu Dương - bạn học cũ của mình, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã nghe lời bố mẹ về quê làm việc tại ngân hàng. Giờ cậu ấy đã có 2 con "đủ nếp, đủ tẻ", kinh tế gia đình khá giả lắm luôn. Mỗi năm, cậu ấy lại đưa gia đình nhỏ đi du lịch các thành phố lớn hoặc ra nước ngoài. Cuộc sống của Tiêu Dương khiến nhiều người ngưỡng mộ, không khỏi ghen tị á
Còn Lý Cảnh chia sẻ, hiện cậu làm việc xa quê, chỉ về nhà 1-2 lần/năm thôi. Cậu ấy không được ở gần bố mẹ, chăm sóc họ những lúc ốm đau. Tuy nhiên đổi lại, thu nhập của Lý Cảnh rất xịn, cậu mua bảo hiểm dài hạn cho bố mẹ và gửi tiền tiêu vặt đều đặn hàng tháng. Nhưng điều cậu nuối tiếc nhất là không có nhiều thời gian dành cho gia đình
Mình nghĩ là dù làm việc ở đâu, bạn cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định phù hợp nhất, vì hoàn cảnh thực tế và hoàn cảnh gia đình của mỗi người đều khác nhau mà. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn có thể dựa vào kiến thức và năng lực của mình để ở lại các thành phố lớn, hoặc bạn có thể về nhà với gia đình và tận hưởng những năm tháng an nhàn hơn. Việc ở lại thành phố lớn với cuộc sống mới khá thú vị đấy, đem đến những trải nghiệm mà bạn chưa từng có.
Dù bạn quyết định thế nào cũng không có chuyện đúng hay sai hết nha, chỉ cần bạn làm việc tốt và hài lòng với lựa chọn của mình là được rồi. Cũng có nhiều người chọn ở thành phố vì có điều kiện học tập, phát triển tốt hơn cho con cái nữa.
Tuy nhiên ở thành phố, điều kiện làm việc của nhiều người không hề lý tưởng như chúng ta vẫn nghĩ đâu nha. Thành phố lớn tuy xịn nhưng không phải ai cũng có thể sống và phát triển được, đặc biệt là với 2 kiểu người này:
Kiểu người 1: Là người ít nói, tính cách hướng nội. Dù học giỏi ở trường nhưng nếu không có đủ kỹ năng giao tiếp, bạn có thể bị cô lập ở nơi làm việc, đặc biệt là ở thành phố lớn với nhịp sống hối hả.
Kiểu người 2: Là người tinh thần kém, không chịu được áp lực lớn của công việc và cuộc sống. Vì guồng quay của cuộc sống hối hả có thể khiến họ mất tự chủ, mất kiểm soát, dần nản chí và kém hạnh phúc.
Tóm lại, dù quyết định thế nào thì bạn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng và đừng bao giờ theo đám đông nha! Trước khi đưa ra quyết định, bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh để có lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình
Nguồn: soha.vn