Tết 2026 chính là lần đầu tiên "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh thử sức với màn ảnh rộng qua bộ phim Mùi Phở. Sau mấy chục năm trời làm mưa làm gió trên sân khấu, màn "chạm ngõ" điện ảnh của nghệ sĩ này đã tạo ra kỳ vọng cực lớn từ khán giả. Thế nhưng kết quả thì... hơi "meh" nha mọi người
Mùi Phở khép lại với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng. Nghe có vẻ khá ổn đúng không? Nhưng nếu so với mặt bằng chung của phim Tết 2026 và cái tên "khủng" như Xuân Hinh thì con số này thật sự chưa đủ impressive để gọi là thành công rồi
Phải nói là mùa phim Tết giờ nó như "trận chiến sinh tử" của phòng vé Việt luôn á. Bao nhiêu phim đu đỉnh 100, 200 tỷ, thậm chí vài trăm tỷ xuất hiện liên tục, thì cột mốc 40 tỷ đồng nhìn có vẻ hơi... khiêm tốn quá đi mất
Nếu là nghệ sĩ mới toanh thì 40 tỷ còn được coi là khởi đầu đáng tự hào. Nhưng với Xuân Hinh thì lại là câu chuyện khác rồi nha. Anh không phải người lạ hoắc với công chúng đâu nhé! Hơn 30 năm trong nghề, Xuân Hinh đã xây dựng thương hiệu cá nhân siêu đỉnh - "vua hài đất Bắc" với lối diễn duyên dáng, khả năng tung hứng thần sầu và fanbase trung thành đông nghẹt qua nhiều thế hệ luôn ấy mà.
Chính vì thế nên khi Xuân Hinh lần đầu lên màn ảnh rộng, mọi người kỳ vọng cao ngất trời cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Ai cũng chờ đợi một vai diễn bùng nổ, tận dụng hết kinh nghiệm mấy chục năm mà anh tích góp được. Nhiều người mong chờ "cú nổ" kiểu như cách anh từng làm trên sân khấu. Nhưng thực tế thì Mùi Phở chưa tạo được "hiệu ứng domino" như vậy
Phải công nhận là 40 tỷ đồng không hề phủ nhận công sức của ekip hay giá trị của phim nhé. Thành công phim phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố rồi - từ kịch bản, đạo diễn, dàn cast, chiến lược marketing đến thời điểm ra mắt và khẩu vị khán giả. Một diễn viên dù hot đến mấy cũng không thể "gánh team" một mình được. Nhưng xét theo góc độ career milestone thì 40 tỷ vẫn là con số khiến nhiều người tiếc cho Xuân Hinh quá đi
Bởi vì đây có thể là timing vàng để anh mở chương mới sau hàng chục năm thống trị sân khấu. Ở tuổi 63, việc Xuân Hinh dám thử thách bản thân ở mảng mới đã đáng respect lắm rồi. Nếu Mùi Phở tạo được buzz mạnh, đó sẽ là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Tiếc thay, điều đó chưa xảy ra
Thậm chí sau Mùi Phở đến giờ, Xuân Hinh vẫn chưa có động thái hay chia sẻ gì về dự án điện ảnh tiếp theo cả. Điều này càng khiến fans tiếc nuối cho màn debut của nghệ sĩ. Bởi nếu 40 tỷ là điểm khởi đầu cho hành trình dài hơn thì vẫn okay. Nhưng nếu đây chỉ là lần thử nghiệm duy nhất thì rõ ràng con số này chưa đủ thỏa mãn kỳ vọng rồi
Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn quá sớm để kết luận Xuân Hinh không hợp với điện ảnh nhé. Một phim chưa thành công không thể quyết định tương lai của nghệ sĩ được. Xuân Hinh vẫn sở hữu những thứ mà nhiều diễn viên khác phải mất nhiều năm mới có - kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu, khả năng hóa thân đỉnh cao và tình yêu thương từ đông đảo khán giả
Điều anh cần có lẽ chỉ là một kịch bản thực sự phù hợp, một nhân vật đủ sức khai thác những khía cạnh chưa từng được thấy ở Xuân Hinh và một ekip biết cách đưa thế mạnh sân khấu của anh lên màn ảnh rộng thôi.
40 tỷ đồng có thể chưa đủ để giúp NSƯT Xuân Hinh có màn chào sân điện ảnh đáng nhớ. Nhưng nó cũng chưa phải là dấu chấm hết đâu nha. Biết đâu nếu có thêm cơ hội, "vua hài đất Bắc" sẽ tìm được vai diễn thực sự thuộc về mình và viết tiếp câu chuyện còn dang dở với điện ảnh
Nguồn: saostar.vn