Ba mẹ luôn muốn cho con những gì tốt nhất, nhưng lại hay quên mất rằng lời nói có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp đấy
**Bài viết này là chia sẻ của một bà mẹ 40 tuổi ở Trung Quốc. Nội dung đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh:**
Người ta hay nói "Ba mẹ là bầu trời của con cái" - câu này đúng thật. Nhưng mà có những lời nói từ miệng ba mẹ ra, còn đau hơn cả dao cứa vào tim Tưởng như vô tình thôi, nhưng lại để lại vết thương sâu hoắm trong lòng con trẻ. Ba điều dưới đây, dù có tức điên đi nữa, ba mẹ cũng đừng bao giờ nói với con! Không là về sau hối hận muôn đời luôn đó!
**1. Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện "vì con mà hy sinh hết" - con sẽ cảm thấy ngộp thở lắm **
Nhiều ba mẹ hay nói: "Nếu không vì mày, tao ly hôn từ lâu rồi" hay "Vì cho mày đi học, tao đến mua áo mới còn không dám". Nghe thì như kể công, nhưng thực ra đang trói con trong gánh nặng tâm lý khủng khiếp.
Bé Tiểu Mẫn hàng xóm nhà mình, từ bé đã sống trong cảm giác tội lỗi. Mẹ em hay nói: "Nếu không có thai mày, mẹ được thăng chức rồi, giờ còn phải làm việc vặt ở công ty nhỏ". Lên đại học, Tiểu Mẫn chẳng dám ăn đồ có thịt ở canteen, cuối tuần đi làm thêm cật lực, chỉ vì sợ xài tiền bị mẹ chửi là "không biết điều". Giờ đi làm rồi, yêu ai cũng sợ, lúc nào cũng thấy mình không xứng đáng, vì "mẹ đã hy sinh quá nhiều vì mình"
Ngược lại, chị họ mình tuy bận rộn công việc, phải nhờ bà nội trông con từ bé, nhưng chưa bao giờ than thở. Chị luôn nói: "Con yêu, nhờ con mà mẹ học được cách sống nỗ lực hơn, mẹ con mình cùng cố gắng nha!". Con chị vui vẻ, tự tin lắm, còn hay nói: "Mẹ vất vả lắm, con phải học giỏi để mẹ tự hào!"
Người xưa có nói "ân sâu như núi", nhưng mà nếu ân tình quá nặng, con cái sẽ không gánh nổi đâu. Tình yêu thương thật sự không phải là lấy sự hy sinh ra làm điều kiện, mà là để con cảm nhận được sự ấm áp và hậu thuẫn. Thay vì nhắc mãi chuyện đã làm vì con, hãy khen ngợi những tiến bộ của con – đó mới là nền tảng cho mối quan hệ ba mẹ - con khỏe mạnh và tích cực!
**2. Đừng lôi chuyện cũ ra - đừng để con gánh chịu mâu thuẫn trong gia đình **
Một số ba mẹ hễ cãi nhau là kéo con ra làm "trọng tài": "Ba mày năm xưa ngoại tình, nếu không vì mày tao đi từ lâu rồi!", "Bà nội mày trọng nam khinh nữ, hồi xưa có cho tao mặt mũi gì đâu!". Nghe thì như than thở, nhưng thực ra đang kéo con vào vòng xoáy drama gia tộc chứ gì.
Gia đình đồng nghiệp mình là ví dụ điển hình. Ba mẹ anh ấy suốt ngày vạch tội nhau trước mặt con. Giờ anh đã lập gia đình, nhưng hễ vợ chồng xích mích là anh lo sợ, thậm chí sợ sinh con. Anh nói: "Nhìn ba mẹ sống với nhau, tôi mất hết niềm tin vào hôn nhân"
Còn bạn thân mình thì khác. Dù ba mẹ có mâu thuẫn, họ cũng chưa bao giờ nhắc trước mặt con. Mãi sau này bạn mới biết, ông nội từng phản đối cuộc hôn nhân của ba mẹ, nhưng họ chưa từng oán trách gì. Bạn mình nói: "Sự nhẫn nhịn của họ khiến mình càng trân quý gia đình hơn".
Chuyện cũ của gia đình, hãy để nó nằm yên trong quá khứ thôi. Con trẻ vô tội mà, đừng biến các em thành thùng rác cảm xúc của người lớn. Hãy che chở những va chạm, cho con một môi trường lớn lên ấm áp và bình yên – đó mới là trách nhiệm thực sự của ba mẹ!
**3. Đừng suốt ngày dội gáo nước lạnh vào con - giáo dục bằng cách phủ định sẽ hủy hoại tương lai **
"Điểm như mày mà đòi vào trường top? Mơ đi!", "Bỏ cái ý định khởi nghiệp vớ vẩn đi, mày chẳng hợp đâu!". Một số ba mẹ tưởng nói cay nghiệt sẽ giúp con tỉnh táo, nhưng không biết rằng, những lời đó như chiếc đinh đóng sâu vào tim con, chẳng bao giờ nhổ ra được.
Em họ mình mê vẽ tranh, cậu mắng ngay: "Học nghệ thuật được cái gì? Lo ôn thi công chức đi cho yên thân!". Em ấy chỉ dám lén lút vẽ, sau này thi đậu mỹ thuật nhưng không muốn chia sẻ với cậu nữa. Em nói: "Mỗi lần nhắc đến ước mơ, như bị dội cả xô nước lạnh vậy"
Anh họ mình thì may mắn hơn. Anh muốn mở quán lẩu, chú không những không phản đối mà còn cùng đi khảo sát mặt bằng: "Thanh niên mà, muốn thử sức là tốt, có lỗ thì để chú lo!". Giờ quán anh làm ăn phát đạt, ai hỏi anh cũng nói: "Sự ủng hộ của ba là động lực lớn nhất của con!"
Con cái ai cũng có ước mơ, dù có "điên" đến mấy cũng đáng được tôn trọng. Thay vì dội nước lạnh, hãy là cheerleader của con. Một lời động viên, đôi khi còn giá trị hơn mười lời mắng nhiếc!
**Kết**
Nguồn: soha.vn
**Bài viết này là chia sẻ của một bà mẹ 40 tuổi ở Trung Quốc. Nội dung đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh:**
Người ta hay nói "Ba mẹ là bầu trời của con cái" - câu này đúng thật. Nhưng mà có những lời nói từ miệng ba mẹ ra, còn đau hơn cả dao cứa vào tim Tưởng như vô tình thôi, nhưng lại để lại vết thương sâu hoắm trong lòng con trẻ. Ba điều dưới đây, dù có tức điên đi nữa, ba mẹ cũng đừng bao giờ nói với con! Không là về sau hối hận muôn đời luôn đó!
**1. Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện "vì con mà hy sinh hết" - con sẽ cảm thấy ngộp thở lắm **
Nhiều ba mẹ hay nói: "Nếu không vì mày, tao ly hôn từ lâu rồi" hay "Vì cho mày đi học, tao đến mua áo mới còn không dám". Nghe thì như kể công, nhưng thực ra đang trói con trong gánh nặng tâm lý khủng khiếp.
Bé Tiểu Mẫn hàng xóm nhà mình, từ bé đã sống trong cảm giác tội lỗi. Mẹ em hay nói: "Nếu không có thai mày, mẹ được thăng chức rồi, giờ còn phải làm việc vặt ở công ty nhỏ". Lên đại học, Tiểu Mẫn chẳng dám ăn đồ có thịt ở canteen, cuối tuần đi làm thêm cật lực, chỉ vì sợ xài tiền bị mẹ chửi là "không biết điều". Giờ đi làm rồi, yêu ai cũng sợ, lúc nào cũng thấy mình không xứng đáng, vì "mẹ đã hy sinh quá nhiều vì mình"
Ngược lại, chị họ mình tuy bận rộn công việc, phải nhờ bà nội trông con từ bé, nhưng chưa bao giờ than thở. Chị luôn nói: "Con yêu, nhờ con mà mẹ học được cách sống nỗ lực hơn, mẹ con mình cùng cố gắng nha!". Con chị vui vẻ, tự tin lắm, còn hay nói: "Mẹ vất vả lắm, con phải học giỏi để mẹ tự hào!"
Người xưa có nói "ân sâu như núi", nhưng mà nếu ân tình quá nặng, con cái sẽ không gánh nổi đâu. Tình yêu thương thật sự không phải là lấy sự hy sinh ra làm điều kiện, mà là để con cảm nhận được sự ấm áp và hậu thuẫn. Thay vì nhắc mãi chuyện đã làm vì con, hãy khen ngợi những tiến bộ của con – đó mới là nền tảng cho mối quan hệ ba mẹ - con khỏe mạnh và tích cực!
**2. Đừng lôi chuyện cũ ra - đừng để con gánh chịu mâu thuẫn trong gia đình **
Một số ba mẹ hễ cãi nhau là kéo con ra làm "trọng tài": "Ba mày năm xưa ngoại tình, nếu không vì mày tao đi từ lâu rồi!", "Bà nội mày trọng nam khinh nữ, hồi xưa có cho tao mặt mũi gì đâu!". Nghe thì như than thở, nhưng thực ra đang kéo con vào vòng xoáy drama gia tộc chứ gì.
Gia đình đồng nghiệp mình là ví dụ điển hình. Ba mẹ anh ấy suốt ngày vạch tội nhau trước mặt con. Giờ anh đã lập gia đình, nhưng hễ vợ chồng xích mích là anh lo sợ, thậm chí sợ sinh con. Anh nói: "Nhìn ba mẹ sống với nhau, tôi mất hết niềm tin vào hôn nhân"
Còn bạn thân mình thì khác. Dù ba mẹ có mâu thuẫn, họ cũng chưa bao giờ nhắc trước mặt con. Mãi sau này bạn mới biết, ông nội từng phản đối cuộc hôn nhân của ba mẹ, nhưng họ chưa từng oán trách gì. Bạn mình nói: "Sự nhẫn nhịn của họ khiến mình càng trân quý gia đình hơn".
Chuyện cũ của gia đình, hãy để nó nằm yên trong quá khứ thôi. Con trẻ vô tội mà, đừng biến các em thành thùng rác cảm xúc của người lớn. Hãy che chở những va chạm, cho con một môi trường lớn lên ấm áp và bình yên – đó mới là trách nhiệm thực sự của ba mẹ!
**3. Đừng suốt ngày dội gáo nước lạnh vào con - giáo dục bằng cách phủ định sẽ hủy hoại tương lai **
"Điểm như mày mà đòi vào trường top? Mơ đi!", "Bỏ cái ý định khởi nghiệp vớ vẩn đi, mày chẳng hợp đâu!". Một số ba mẹ tưởng nói cay nghiệt sẽ giúp con tỉnh táo, nhưng không biết rằng, những lời đó như chiếc đinh đóng sâu vào tim con, chẳng bao giờ nhổ ra được.
Em họ mình mê vẽ tranh, cậu mắng ngay: "Học nghệ thuật được cái gì? Lo ôn thi công chức đi cho yên thân!". Em ấy chỉ dám lén lút vẽ, sau này thi đậu mỹ thuật nhưng không muốn chia sẻ với cậu nữa. Em nói: "Mỗi lần nhắc đến ước mơ, như bị dội cả xô nước lạnh vậy"
Anh họ mình thì may mắn hơn. Anh muốn mở quán lẩu, chú không những không phản đối mà còn cùng đi khảo sát mặt bằng: "Thanh niên mà, muốn thử sức là tốt, có lỗ thì để chú lo!". Giờ quán anh làm ăn phát đạt, ai hỏi anh cũng nói: "Sự ủng hộ của ba là động lực lớn nhất của con!"
Con cái ai cũng có ước mơ, dù có "điên" đến mấy cũng đáng được tôn trọng. Thay vì dội nước lạnh, hãy là cheerleader của con. Một lời động viên, đôi khi còn giá trị hơn mười lời mắng nhiếc!
**Kết**
Nguồn: soha.vn