40 năm trước, chị em Trung Quốc đua nhau lấy chồng Tây để đổi đời, giờ lại "chê" ngược lại: Chuyện gì đã xảy ra?

KiMap

New member
1627bee243dd79c02b07.jpg


Chưa đầy 40 năm thôi nha, Trung Quốc đã "lột xác" từ một quốc gia nghèo thành siêu cường khiến cả thế giới phải "ngả mũ" Và quá trình này đã làm thay đổi hoàn toàn cách người Trung Quốc nhìn nhận về thế giới bên ngoài luôn!

060184db46ae23cb4723.jpg


Mail-order bride (tạm dịch: cô dâu đặt hàng qua thư) là thuật ngữ chỉ những cô dâu được các anh chàng "order" và cưới về thông qua các công ty mai mối, qua chuyên mục trên truyền hình... Nghe sao nó vừa lạ vừa buồn á!

Ở Mỹ, hiện tượng "cô dâu đặt hàng qua thư" này có từ thế kỷ 19-20, khi mấy ông lao động da trắng phải "tìm vợ" từ bờ biển phía đông về.

Thời đó, các cặp đôi trao đổi ảnh và thư qua dịch vụ bưu chính (romantic kiểu cổ điển luôn ). Còn giờ thì thay bằng email và các app hẹn hò rồi!

Thường thì các công ty này "kết nối" chị em từ các nước đang phát triển như Trung Quốc, Thái Lan hay Colombia với các anh từ những nước kinh tế phát triển như Mỹ, Anh hoặc Úc. Họ đại diện cho một "ngành công nghiệp" trị giá 2,5 tỷ đô la luôn nha!

Kết hôn với người nước ngoài từng được xem là "con đường đổi đời"

Theo một nghiên cứu được tiến hành tại 3 công ty hẹn hò xuyên quốc gia khác nhau ở Trung Quốc, có phỏng vấn những chị em đã đăng ký dịch vụ, và các anh Tây bay sang Trung Quốc để gặp người được mai mối, từ năm 2008 đến 2019, đã có một sự thay đổi "chấn động" trong thị trường hẹn hò quốc tế.

Ngày xưa, anh em châu Á bị "oan" ở cả Trung Quốc lẫn phương Tây là yếu đuối và kém hấp dẫn hơn anh da trắng (stereotype quá đi mất ).

Trong thời kỳ đầu cải cách, đa số anh em Trung Quốc nghèo hơn đáng kể so với anh da trắng thuộc tầng lớp lao động ở nước ngoài, và một số lượng lớn chị em Trung Quốc coi thị trường hôn nhân xuyên quốc gia là "vé vàng" để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giờ thì chị em Trung Quốc "chê" rể Tây thẳng thừng

Nhưng giờ không còn thế nữa rồi! Lấy chị Vivien làm ví dụ nha. Đã ly hôn và ngoài 30 tuổi, chị Vivien đang "dính líu" với một doanh nhân Trung Quốc đã có gia đình tên là Kuan trong khi vẫn đang đính hôn với anh chàng Mỹ tên John. Chị muốn "bỏ" John để lấy Kuan, chỉ cần Kuan đồng ý thôi (drama quá trời luôn ).

d9afe527abc3c7f7cac7.jpg


Giống như chị Vivien, nhiều chị em trong nghiên cứu bị thu hút bởi những người đàn ông thể hiện được "nam tính", được thể hiện qua sự thành công trong việc điều hành các công ty toàn cầu - thứ được đánh giá cao ở Trung Quốc trong thời đại thị trường này.

Là một doanh nhân ăn mặc sành điệu, anh Kuan rất tự tin, quyết đoán và hòa đồng. Ngược lại, John lại tỏ ra ngượng ngùng (rip John ).

Hành vi của Kuan và John phù hợp với địa vị xã hội của họ thôi. Kuan sở hữu và quản lý một công ty 500 nhân viên ở Trung Quốc, trong khi John chỉ làm công việc kỹ thuật ở Mỹ.

Chị Vivien còn từ chối Edmond, một lính cứu hỏa người Mỹ da trắng, người mà chị "chê" ngay là tỉnh lẻ khi gặp mặt trực tiếp Cũng trong khoảng thời gian đó, chị cũng tìm hiểu một giám đốc kinh doanh người Anh gốc Pakistan.

Chị Vivien nhớ lại: "Anh ấy sang trọng, hay đi du lịch và đẹp trai - một sự thu hút về tổng thể".

Sở thích của chị Vivien cho thấy sự thay đổi trên thị trường hẹn hò quốc tế khi một tầng lớp tư bản giàu có nổi lên bên ngoài phương Tây. Chị Vivien thích Kuan và vị doanh nhân người Anh gốc Pakistan, mặc dù họ da màu, trong khi chị thấy John và Edmond kém hấp dẫn hơn nhiều, mặc dù họ là người da trắng (plot twist đây rồi! ).

Mong muốn của chị Vivien khá phổ biến trong chị em Trung Quốc đấy. Ví dụ, chị Kristin cũng từ chối những người theo đuổi phương Tây thuộc tầng lớp lao động. Chị Kristin đã từng hẹn hò với các doanh nhân hoặc quan chức Trung Quốc "ăn nói nhỏ nhẹ".

Sau khi nhìn thấy làn da rám nắng, thô ráp, cánh tay có hình xăm của một người Mỹ được mai mối, chị gần như không thể cầm tay anh ta Tương tự, chị Lucy, một biên tập viên tạp chí, đã từ chối một số người theo đuổi phương Tây từ các vùng nông thôn vì những lý do tương tự.

Ít nhất một phần của sự thay đổi này có thể là do sự giàu có ngày càng tăng của một số chị em Trung Quốc. Trong số 30 khách hàng nữ Trung Quốc đảm bảo được an toàn về tài chính, chỉ có 12 người kết hôn với đàn ông phương Tây.

Những người còn lại chọn sống độc thân ở Trung Quốc (yess queen, độc lập tài chính rồi thì sống sao cũng được! ).

Trong trường hợp của Trung Quốc, sự trỗi dậy về kinh tế của nước này về cơ bản đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ địa chính trị của nước này với phương Tây.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top