MamCute2189
New member
Linh - cô bạn thân của Thư đã thay mặt bạn mình và toàn thể khán giả của Về Nhà Đi Con, dạy cho phận làm tiểu tam như Nhã một bài học nhớ đời.
Bên cạnh một tiểu tam "thiếu nghị lực" như Nhã (Quỳnh Nga), câu trước vừa nói "nguyên tắc của em là không đụng tới người đã có gia đình" rồi làm 2 hiệp với Vũ (Quốc Trường), vẫn còn may, những khán giả của Về Nhà Đi Con còn có Linh (Phùng Khánh Linh) - cô bạn thân của Thư (Bảo Thanh) thay người xem dạy cho tiểu tam một bài học.
Chỉ với 40 giây ngắn ngủi, Linh khiến người xem đi từ trầm trồ này đến ngạc nhiên khác vì kĩ năng "chửi như hát hay", khiến Nhã vuốt mặt không kịp Hẳn Thư sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao vì còn cô bạn thân như Linh.
Nếu như Thư chọn cách ôm con khóc thầm...
Linh có cách giải quyết triệt để hơn nhiều!
1. Đóng giả nạn nhân cứ như thật ý! Tại sao trên đời, có loại độc ác mà cứ giả vờ ngây thơ nhỉ?
Câu mở màn này là quá đủ để Nhã biết mình đang đối mặt với ai rồi đó nha!
2. Đúng là cuộc đời... hài vãi!
Đoạn này là đoạn Linh cười khẩy, kiểu "thấy mày nói cười đến mức phải cười" ấy
3. Chị ăn nói cho đàng hoàng/Tao chỉ đàng hoàng với người xứng đáng được tao đàng hoàng thôi!
Một câu trả lời chuẩn không cần chỉnh cho những ai còn nghĩ mình có thể dạy đời người khác nè!
4. Tao nói luôn cho mày biết nhé, bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không, tao chặt cụt đuôi luôn đấy!
Câu này nghe đã thấy đau rồi, Nhã ơi! "Cáo già" + "chặt cụt đuôi" = combo tấn công cực mạnh
5. Cái Thư có thể không chấp mày, nhưng còn tao, một khi mà tao đã ngứa mắt, tao sẵn sàng cào vào mặt mày mấy phát, chà đạp vào mặt mày thậm chí khô máu cùng mày luôn! Để xem lúc đấy mày còn giả bộ ngây thơ nữa không!
Đọc đến đây là biết Linh không phải dạng "vừa đâu" rồi. Bạn thân kiểu này thì xin một người ạ!
6. Mày nghĩ mày xứng đáng là đối thủ của Thư á? Thư nó đàng hoàng, chứ không như mày chuyên đi đâm sau lưng, mà đâm sau lưng được gì? Được một kẻ không ra gì như này á? Kẻ đâm sau lưng, thì mãi mãi chỉ ở sau lưng người khác thôi nghe chưa con?
Câu kết đỉnh cao! Vừa khen Thư, vừa dìm Nhã tận đáy vực luôn. Này là nghệ thuật đấy các bạn ơi!
Ngay cả Vũ, bình thường cũng chẳng phải "dạng vừa" gì cho cam, sau khi nghe màn "rap" của Linh cũng ngậm ngùi tắt đài Cứ tưởng cứ đứng yên là sẽ không bị hứng đạn, ngờ đâu Vũ cũng bị Linh mắng cho một câu khiến ai nấy cũng vỗ tay trầm trồ:
Không dám nhìn thẳng vào mặt người khác đúng không? Hèn!
Vũ ơi, anh còn ở đó không ta? Ban đầu còn không dám nhìn Linh... Cho đến khi nghe chửi là "hèn!" thì đành phải chịu trận thôi
Nguồn: kenh14.vn