Ở chung cư - dù vẫn là nhà đi thuê thôi, nhưng mình có cảm giác như cuộc sống đang lên level mới luôn á! 
Hồi xưa mình từng có 2 năm "struggle" trong một căn phòng thuê ở nhà mặt đất. Lúc đó tiêu chí chọn nhà của mình cực kỳ đơn giản: Rẻ là oke! Chỉ cần phòng khép kín, có cửa sổ là đủ rồi, chẳng cần care đó là phòng trong chung cư hay trong nhà sâu trong ngõ. Suốt hơn chục năm thuê nhà ở Hà Nội, mình chưa bao giờ "biết mùi" căn hộ dịch vụ hay chung cư là gì, một phần vì giá thuê khá đắt đỏ, một phần vì nghĩ thuê nhà thì cũng như nhau thôi mà.
Nhưng sau 4 tháng chuyển sang thuê chung cư, giờ mới nhận ra mình đã nhầm to! Dù vẫn chỉ là nhà đi thuê nhưng ở chung cư là một trải nghiệm khác hoàn toàn luôn nha!
Không gian sống khác biệt hẳn
Đây có lẽ là điểm khác biệt mình cảm nhận rõ nhất. Dĩ nhiên là chung cư cũng có nhiều loại lắm, nhưng mình chọn thuê chung cư tầm trung - không phải loại cao cấp xịn xò nhưng cũng không phải chung cư cũ đến mức tường mốc thành mảng, trần bong tróc vì thấm dột, vì như thế thì chẳng khác gì căn phòng trọ trong nhà mặt đất ngày xưa đâu.
Hồi còn ở nhà mặt đất, mình từng trải qua đủ kiểu "ám ảnh mùa mưa, mùa nồm" luôn. Trong phòng lúc nào cũng có cảm giác ẩm ẩm, nhất là những góc khuất kê sát giường hoặc tủ quần áo. Lúc nào cũng nghe mùi ẩm mốc rất khó chịu cơ.
Từ ngày "flex" lên chung cư, cảm giác đó gần như biến mất hoàn toàn! Nhà lúc nào cũng khô ráo, thoáng và có ánh sáng hơn hẳn. Có những thứ tưởng nhỏ thôi nhưng khi sống thoải mái rồi mới thấy tinh thần mình nhẹ đi rất nhiều luôn nè. ️
Tiện ích "đỉnh của chóp"
Ngày trước, mỗi lần cần đi siêu thị, ra tiệm gội đầu hay làm nail, mình đều phải tự xách xe đi hoặc không thì cũng bắt xe ôm. Có hôm chỉ muốn mua chai nước hay viên thuốc đau đầu, mà nghĩ đến việc đi cả km là lại thấy "quá mệt quá nản" luôn. Còn bây giờ? Mọi tiện ích đều ngay dưới chân tòa nhà, bấm thang máy xuống là xong!
Dưới chung cư có siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi 24/7, có quán cà phê, hiệu thuốc, tiệm gội đầu, tiệm nail, sân chơi, chưa kể nhà hàng quán ăn nữa, nói chung là không thiếu dịch vụ gì hết ý!
Điều mình thích nhất là cảm giác mọi thứ đều ở rất gần nhưng không quá xô bồ. Sáng ngày ra đi làm có thể tiện tay mua luôn ly Starbucks, tối về có thể mặc đồ ngủ đi dạo dưới khuôn viên chill chill.
Mình bắt đầu hiểu vì sao nhiều người sống ở chung cư lâu năm rất ngại chuyển đi nơi khác rồi. Vì khi đã quen với kiểu "dưới chân nhà có đủ mọi thứ", người ta sẽ rất khó quay lại cuộc sống phải di chuyển liên tục cho từng nhu cầu nhỏ đó!
An ninh "chill phết"
Hồi ở nhà mặt đất, cứ hôm nào có việc về sau 10h tối là mình sợ vô cùng luôn á, vì đường tối, nhà tối, dù chẳng có ai làm gì nhưng cảm giác lo lắng thì chưa bao giờ biến mất. Còn khi ở chung cư, sảnh lễ tân luôn sáng trưng, có bảo vệ 24/7, về đến nơi là cảm giác yên tâm cực kỳ, không lo lắng gì nữa vì người không có thẻ thang máy thì không thể vào được, và camera ở hầu hết các khu vực chung nữa.
Ban đầu mình nghĩ mấy thứ này "bình thường thôi mà", nhưng sống rồi mới thấy nó giúp mình yên tâm hơn hẳn luôn đó!
Kết
Sau 4 tháng ở chung cư, mình không dám khẳng định chung cư hơn nhà mặt đất, vì suy cho cùng đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, mỗi người một sở thích, một nhu cầu chẳng ai giống ai cả. Nhưng ít nhất với mình ở thời điểm hiện tại, chung cư đem lại cảm giác yên tâm và tiện nghi hơn cho cuộc sống hàng ngày nhiều lắm! Giờ chưa có tiền, chứ sau này mà có thì chắc chắn mình sẽ chỉ mua chung cư thôi! Giờ không thể quay lại phòng trong nhà mặt đất được nữa rồi đâu!
Nguồn: kenh14.vn
Hồi xưa mình từng có 2 năm "struggle" trong một căn phòng thuê ở nhà mặt đất. Lúc đó tiêu chí chọn nhà của mình cực kỳ đơn giản: Rẻ là oke! Chỉ cần phòng khép kín, có cửa sổ là đủ rồi, chẳng cần care đó là phòng trong chung cư hay trong nhà sâu trong ngõ. Suốt hơn chục năm thuê nhà ở Hà Nội, mình chưa bao giờ "biết mùi" căn hộ dịch vụ hay chung cư là gì, một phần vì giá thuê khá đắt đỏ, một phần vì nghĩ thuê nhà thì cũng như nhau thôi mà.
Nhưng sau 4 tháng chuyển sang thuê chung cư, giờ mới nhận ra mình đã nhầm to! Dù vẫn chỉ là nhà đi thuê nhưng ở chung cư là một trải nghiệm khác hoàn toàn luôn nha!
Không gian sống khác biệt hẳn
Đây có lẽ là điểm khác biệt mình cảm nhận rõ nhất. Dĩ nhiên là chung cư cũng có nhiều loại lắm, nhưng mình chọn thuê chung cư tầm trung - không phải loại cao cấp xịn xò nhưng cũng không phải chung cư cũ đến mức tường mốc thành mảng, trần bong tróc vì thấm dột, vì như thế thì chẳng khác gì căn phòng trọ trong nhà mặt đất ngày xưa đâu.
Hồi còn ở nhà mặt đất, mình từng trải qua đủ kiểu "ám ảnh mùa mưa, mùa nồm" luôn. Trong phòng lúc nào cũng có cảm giác ẩm ẩm, nhất là những góc khuất kê sát giường hoặc tủ quần áo. Lúc nào cũng nghe mùi ẩm mốc rất khó chịu cơ.
Từ ngày "flex" lên chung cư, cảm giác đó gần như biến mất hoàn toàn! Nhà lúc nào cũng khô ráo, thoáng và có ánh sáng hơn hẳn. Có những thứ tưởng nhỏ thôi nhưng khi sống thoải mái rồi mới thấy tinh thần mình nhẹ đi rất nhiều luôn nè. ️
Tiện ích "đỉnh của chóp"
Ngày trước, mỗi lần cần đi siêu thị, ra tiệm gội đầu hay làm nail, mình đều phải tự xách xe đi hoặc không thì cũng bắt xe ôm. Có hôm chỉ muốn mua chai nước hay viên thuốc đau đầu, mà nghĩ đến việc đi cả km là lại thấy "quá mệt quá nản" luôn. Còn bây giờ? Mọi tiện ích đều ngay dưới chân tòa nhà, bấm thang máy xuống là xong!
Dưới chung cư có siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi 24/7, có quán cà phê, hiệu thuốc, tiệm gội đầu, tiệm nail, sân chơi, chưa kể nhà hàng quán ăn nữa, nói chung là không thiếu dịch vụ gì hết ý!
Điều mình thích nhất là cảm giác mọi thứ đều ở rất gần nhưng không quá xô bồ. Sáng ngày ra đi làm có thể tiện tay mua luôn ly Starbucks, tối về có thể mặc đồ ngủ đi dạo dưới khuôn viên chill chill.
An ninh "chill phết"
Hồi ở nhà mặt đất, cứ hôm nào có việc về sau 10h tối là mình sợ vô cùng luôn á, vì đường tối, nhà tối, dù chẳng có ai làm gì nhưng cảm giác lo lắng thì chưa bao giờ biến mất. Còn khi ở chung cư, sảnh lễ tân luôn sáng trưng, có bảo vệ 24/7, về đến nơi là cảm giác yên tâm cực kỳ, không lo lắng gì nữa vì người không có thẻ thang máy thì không thể vào được, và camera ở hầu hết các khu vực chung nữa.
Ban đầu mình nghĩ mấy thứ này "bình thường thôi mà", nhưng sống rồi mới thấy nó giúp mình yên tâm hơn hẳn luôn đó!
Kết
Sau 4 tháng ở chung cư, mình không dám khẳng định chung cư hơn nhà mặt đất, vì suy cho cùng đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, mỗi người một sở thích, một nhu cầu chẳng ai giống ai cả. Nhưng ít nhất với mình ở thời điểm hiện tại, chung cư đem lại cảm giác yên tâm và tiện nghi hơn cho cuộc sống hàng ngày nhiều lắm! Giờ chưa có tiền, chứ sau này mà có thì chắc chắn mình sẽ chỉ mua chung cư thôi! Giờ không thể quay lại phòng trong nhà mặt đất được nữa rồi đâu!
Nguồn: kenh14.vn