MinBabe7061
New member
Chiều 3/12, lãnh đạo UBND xã Tiên Thủy (Châu Thành, Bến Tre) xác nhận đã nhận được tin báo từ người dân về vụ việc gây sốc: có đến 4 tấn gia vị nêm dạng lỏng hết hạn từ lâu đời, dán nhãn Thái Lan, bị ai đó lén lút đổ trộm vào khu nghĩa địa của Tòa thánh Châu Minh, Hội thánh Cao đài Tiên Thiên thuộc xã này.
Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy cho biết, cán bộ phụ trách môi trường của xã đã báo cáo lên cấp huyện và tỉnh để cùng phối hợp xử lý vụ việc này.
Ông Phạm Công Danh, đại diện Tòa thánh Châu Minh, bức xúc vô cùng khi có kẻ vô văn hóa ngang nhiên đổ "chất thải" số lượng cực khủng lên phần đất mà tòa thánh đang quản lý.
Ông Năm Phỉ và bà Chín Son (hai hộ dân sống gần khu vực trên) kể lại rằng khoảng hơn 20 ngày trước, có một anh lạ mặt lái xe ba gác máy, chở đống gia vị nêm này và đổ xuống khu đất trống cạnh mấy ngôi mộ, làm nhiều chuyến luôn nha.
Vì mải mê lo kiếm sống, bà con trong vùng cũng chẳng để ý lắm. Đến gần đây, sau mấy cơn mưa, đống gia vị này bốc mùi khét lẹt, mọi người mới chú ý và báo chính quyền gấp.
Hàng nghìn bao bì nhựa này có trọng lượng mỗi bao 2kg, bên trong chứa 20 gói nước nêm dạng lỏng màu vàng sẫm (mỗi gói 100g), từng gói đều có dán nhãn:
PAD CHA SAUCE - 100g (PCSF); CHU CHEE SAUCE - 100g... được sản xuất bằng công nghệ Thái Lan (không có chữ Việt luôn á), hạn sử dụng các sản phẩm này từ tháng 7/2013 đến 7/2014. Ước tính sơ bộ, số gia vị nêm "quá đát" này không dưới 4 tấn.
Chúng bốc mùi nồng nặc kinh khủng luôn
Nguồn: soha.vn