4 sai lầm chí mạng khiến Man City toang không phanh trước Liverpool

NgocHN333

New member
08e936ac967237f350b7.jpg


Trận thua đau không lối thoát của Manchester City trước Liverpool tối qua chính là kết quả của cả tá sai lầm từ chiến thuật đến cá nhân của team HLV Pep Guardiola. Đúng là "ơ kìa" luôn á!

Manchester City gần như đã nắm chắc ngôi vương Ngoại hạng Anh rồi, cách Man United tới 16 điểm cơ mà. Thậm chí có thể vô địch ngay vòng sau và lập hẳn một rổ kỷ lục để thành "siêu vô địch" luôn.

Nhưng muốn làm bá chủ châu Âu thì Man City còn thiếu cực kỳ nhiều thứ. Tối qua, ứng viên vô địch sáng giá nhất (theo mấy nhà cái đánh giá đó) đã thua "đến nỗi" trước Liverpool vì vô vàn lỗi lầm không thể bỏ qua được.

c431db781c397174eef0.jpg


Pep Guardiola cẩn thận quá hóa ra lại hại ‍♂️

Nghe vô lý nhỉ, nhưng Man City thua chính vì HLV Pep Guardiola quá lo lắng khi xếp đội hình. Trận thua 3-4 ở Anfield cách đây gần 4 tháng khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải tính toán kỹ càng hơn về đội hình lẫn lối chơi.

Tuy nhiên, cầu toàn quá hóa ra lại thành con dao hai lưỡi, nhất là khi đối thủ vào trận với khí thế "ăn tươi nuốt sống" như Liverpool.

Thay vì chơi tấn công đều hai cánh như bình thường, Man City ra sân với... bốn cầu thủ có xu hướng đá ở giữa như Fernandinho, Ilkay Gundogan, Kevin de Bruyne và David Silva. Chơi kiểu gì đây?

Ý đồ của Man City rõ ràng mà: chiếm lĩnh trung lộ rồi dồn bóng cho Leroy Sane bên cánh trái để tấn công vào vị trí của Alexander-Arnold - điểm yếu nhất bên phía Liverpool. Nhưng trong một ngày Sane chơi dưới phim, Man City phải trả giá đắt.

Với đội hình lệch hẳn sang trái, Man City bị tan tành trước lối pressing kinh khủng của Liverpool.

Lúc này, sự có mặt của Gundogan thành gánh nặng cho đội khách khi tiền vệ người Đức quá chậm và thiếu ăn ý với đồng đội trong việc hỗ trợ phòng ngự. Man City nên làm tốt hơn ở bàn thua thứ hai, thay vì bốn cầu thủ phòng ngự chỉ chạy theo Alex Oxlade-Chamberlain (chứ không chặn lại) và để cầu thủ người Anh thoải mái sút xa thủng lưới Ederson.

0bdfb0c82196d5bed221.jpg


Việc xếp Aymeric Laporte bên cánh trái cũng là một sai lầm khác của Pep Guardiola. Cựu cầu thủ Athletic Bilbao quen đá trung tâm hàng thủ chứ không phải hậu vệ cánh, lại còn phải đối đầu với mấy "máy chạy" như Oxlade-Chamberlain hay Mohamed Salah nữa chứ.

Khi Sane không đủ sức gây sức ép bên cánh trái, Laporte bỗng trở nên cô đơn và thành mục tiêu để Liverpool liên tục khoét vào. Tội nghiệp quá!

Leroy Sane thất bại toàn tập

Sane là niềm hy vọng lớn nhất của Pep Guardiola khi tiền vệ người Đức là cầu thủ chạy cánh duy nhất có mặt trong đội hình chính (cả Raheem Sterling và Bernando Silva đều ngồi dự bị cả). Đa số những pha tấn công của Man City đều xuất phát từ cánh trái, khi Sane được Nicolas Otamendi và Fernandinho ưu ái dồn bóng.

Thế nhưng, cựu cầu thủ Schalke đã gây thất vọng vô cùng với hàng loạt pha xử lý "hỏng tay" trong vòng cấm Liverpool. Từ ngoặt bóng fail, đi bóng lỗi, chuyền sai bỏ lỡ cơ hội... Sane "đu trend" hết luôn.

Mối liên hệ giữa Sane và Gabriel Jesus là con số 0 tròn trĩnh khi Liverpool đã phong tỏa rất ngon cả hai cầu thủ này. Pep Guardiola có lý khi tin tưởng Sane vì cầu thủ sinh năm 1996 đang có phong độ cao nhất, nhưng chiến lược gia này lại không có phương án B khi Sane bị phong tỏa.

Sterling vào sân ở hiệp 2 nhưng thay đổi này quá muộn rồi. Lúc đó Man City đã thua Liverpool tới 0-3 mất rồi còn gì!

338fd1b73a58449fe604.jpg


Thảm họa hàng thủ level max

Khả năng kiểm soát bóng cùng sức mạnh "phá đảo" Ngoại hạng Anh đã tạo ra hệ lụy xấu cho hàng phòng ngự, khi các hậu vệ Man City thường xuyên vỡ vụn trước đối thủ chơi tấn công tốc độ cao.

Nửa xanh thành Manchester hiếm khi bị ép sân, nhưng một khi bị lấn lướt, hàng thủ hay bộc lộ những sai lầm chết người. Trận đấu tối qua là ví dụ điển hình cho kiểu phòng ngự của những đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

Sự yếu kém của Ilkay Gundogan trong khâu đeo bám khiến Vincent Kompany và Kyle Walker liên tục lộ điểm yếu. Walker mắc sai lầm ở bàn đầu tiên với pha xử lý lóng ngóng sau cú dứt điểm của Roberto Firmino, còn Kompany thì lơ đãng trong tình huống Sadio Mane đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Bàn thua thứ hai mang "chữ ký" tập thể, khi cả hàng thủ Man City chạy theo đối phương mà không có ai chặn đối phương dứt điểm cả.

Riêng Kompany có trận đấu cực tệ. Trung vệ người Bỉ chỉ có hai lần phá bóng thành công cùng một pha giải nguy, ít ỏi thế không đủ để ngăn sức ép vũ bão của Liverpool. Cuối hiệp 1, Kompany còn dễ dàng bị bỏ lại sau pha ngoặt bóng và dứt điểm chân trái đơn giản của Firmino. Đá kiểu này mà Man City không thua mới lạ.

75d30adc449435736dc8.jpg


Kevin de Bruyne mờ nhạt như... không có

Cách vận hành chiến thuật của Man City phụ thuộc rất nhiều vào óc sáng tạo của Kevin de Bruyne. Khi tiền vệ người Bỉ bị cô lập và không thể điều tiết trận đấu theo ý muốn, hàng công Man City lập tức "mất tích" trong 45 phút đầu.

Không thể trách De Bruyne, vì cầu thủ này cần không gian và thời gian lý tưởng để chơi bóng, chứ không phải liên tục chịu va đập từ những vệ tinh cực nhanh và khỏe bên phía Liverpool. Ở đây, trách nhiệm chính thuộc về Pep Guardiola khi ông đã không bố trí cơ chế đủ tốt để bảo vệ De Bruyne.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top