Ai bảo nam chính phải hoàn hảo mới cuốn? Những bộ phim Hàn này chứng minh nhân vật càng phức tạp, càng đứng giữa ranh giới thiện - ác thì càng khiến dân tình mê mệt không lối thoát đấy!
1. Luật Sư Vô Pháp (Lawless Lawyer)
Bong Sang Pil (Lee Joon Gi) là luật sư mà cách hành nghề... hơi khác người tí xíu nha Xuất thân từ thế giới giang hồ, anh chàng này không ngại dùng mọi thủ đoạn - từ kẽ hở pháp luật, mưu mẹo cho đến cả... nắm đấm luôn để xử đẹp những kẻ lạm quyền.
Khi trở về quê, Sang Pil team up với Ha Jae Yi (Seo Yea Ji) - nữ luật sư strong girl đã mất niềm tin vào hệ thống pháp luật. Cả hai cùng nhau đấu với bọn tham nhũng đang thao túng cả vùng. Sang Pil không phải villain nhưng cũng chẳng phải mẫu luật sư ngay thẳng kiểu truyền thống, chính cái vibe anti-hero này mới là điểm cộng khiến ai cũng phải khoái!
2. Thẩm Phán Ác Ma (The Devil Judge)
Kang Yo Han (Ji Sung) là thẩm phán nổi như cồn với những phiên tòa được livestream, công chúng có thể theo dõi và vote luôn á! Nghe chanh sả ghê nhưng đằng sau vẻ ngoài perfect đó là một con người khiến mọi người phải nghi ngờ về cách anh ấy thực thi "công lý" này.
Kim Ga On (Park Jinyoung) - thẩm phán trẻ được giao làm việc cạnh Yo Han - liên tục đào móc để tìm hiểu xem anh này thực chất là ai. Phim này cố tình làm mờ ranh giới giữa người tốt - người xấu, khiến khán giả phải đặt câu hỏi mãi: ai mới đúng thực sự đây? Mind-blowing vãi!
3. Nhớ Em (I Remember You)
Lee Hyun (Seo In Guk) là chuyên gia phân tích tội phạm thiên tài nhưng bị ám ảnh nặng nề bởi quá khứ. Cha anh bị giết, em trai mất tích không dấu vết, còn một kẻ tâm thần từng là đối tượng nghiên cứu của cha cũng biến mất luôn. Trauma nhiều lắm các bạn ơi
Nhiều năm sau, Lee Hyun comeback Hàn Quốc và nhảy vào điều tra những vụ án liên quan đến gia đình mình. Càng đào sâu, anh càng phải đối diện với câu hỏi về bản chất thật của con người. Cốt truyện nhiều lớp lá cành + những nhân vật khó đoán khiến mình liên tục phải suy đoán xem ai là người tốt, ai mới thực sự là "quái vật" đây?
4. Nhật Ký Kẻ Tâm Thần (Psychopath Diary)
Yook Dong Shik (Yoon Shi Yoon) vốn là nhân viên văn phòng hiền lành, thường xuyên bị bắt nạt kiểu "bình hoa di động" ấy. Nhưng sau một tai nạn khiến mất trí nhớ, anh nhặt được cuốn nhật ký ghi lại chi tiết những vụ giết người và... lầm tưởng mình chính là chủ nhân của nó!
Từ đó, Dong Shik bắt đầu cosplay thành kẻ tâm thần luôn, trong khi tên sát nhân thực sự - Seo In Woo (Park Sung Hoon) - lại đang làm việc ngay... chung công ty! Plot twist chưa? Sự đối đầu giữa một tên tâm thần thực sự và một người bình thường tưởng mình là tâm thần tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa hồi hộp đến nghẹt thở!
Nguồn: saostar.vn