Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội vừa mới bắt được một băng nhóm 4 chị em chuyên nghiệp "múc túi" tại bệnh viện Da Liễu và đã chuyển giao cho Công an quận Đống Đa để xử lý tiếp.
4 chị này gồm có: Nguyễn Thị Hậu (40 tuổi), Trần Thị Hằng (30 tuổi) - cùng quê ở Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An, và Chu Thị Hằng (49 tuổi) cùng Nguyễn Thị Chung (44 tuổi) - đều đến từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Chuyện là khoảng 10h15 ngày 9/9, chị Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đang đứng mua thuốc ở quầy trong bệnh viện Da Liễu Trung ương (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Lúc thanh toán, chị mớiá ra là túi khoác bị rạch, ví bên trong chứa 1,9 triệu đồng cùng một số giấy tờ đã "bay màu" Chị Hương liền chạy tới phòng hình sự Công an thành phố Hà Nội để trình báo luôn.
Và hóa ra chị Hương không phải nạn nhân duy nhất đâu nha! Trước đó tại bệnh viện Da Liễu đã xảy ra nhiều vụ móc túi tương tự rồi
Sau 3 ngày xác minh chăm chỉ, đến trưa ngày 12/9, các anh trinh sát đã "ăn gọn" cả 4 đối tượng này và đưa về cơ quan điều tra.
Khai báo ban đầu cho thấy đây là một "pha phối hợp" khá chuyên nghiệp đó các bạn ơi Hôm đó, sau khi bám theo chị Hương tới quầy mua thuốc, Hằng giả vờ xô đẩy để tạo điều kiện cho Hậu dùng dao díp rạch túi xách đang khoác trên vai của nạn nhân, lấy luôn ví da bên trong có 1,9 triệu đồng cùng giấy tờ.
Nguồn: soha.vn
4 chị này gồm có: Nguyễn Thị Hậu (40 tuổi), Trần Thị Hằng (30 tuổi) - cùng quê ở Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An, và Chu Thị Hằng (49 tuổi) cùng Nguyễn Thị Chung (44 tuổi) - đều đến từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Chuyện là khoảng 10h15 ngày 9/9, chị Nguyễn Thị Hương (22 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đang đứng mua thuốc ở quầy trong bệnh viện Da Liễu Trung ương (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Lúc thanh toán, chị mớiá ra là túi khoác bị rạch, ví bên trong chứa 1,9 triệu đồng cùng một số giấy tờ đã "bay màu" Chị Hương liền chạy tới phòng hình sự Công an thành phố Hà Nội để trình báo luôn.
Và hóa ra chị Hương không phải nạn nhân duy nhất đâu nha! Trước đó tại bệnh viện Da Liễu đã xảy ra nhiều vụ móc túi tương tự rồi
Sau 3 ngày xác minh chăm chỉ, đến trưa ngày 12/9, các anh trinh sát đã "ăn gọn" cả 4 đối tượng này và đưa về cơ quan điều tra.
Khai báo ban đầu cho thấy đây là một "pha phối hợp" khá chuyên nghiệp đó các bạn ơi Hôm đó, sau khi bám theo chị Hương tới quầy mua thuốc, Hằng giả vờ xô đẩy để tạo điều kiện cho Hậu dùng dao díp rạch túi xách đang khoác trên vai của nạn nhân, lấy luôn ví da bên trong có 1,9 triệu đồng cùng giấy tờ.
Nguồn: soha.vn