NhimTeen7807
New member
Ngồi chơi game mà đôi khi cũng thấy thương cho mấy nhân vật quá trời quá đất luôn á! Không phải lúc nào cũng toàn hero hào hùng đâu, có những nhân vật phụ số đen đến mức nhìn vào cũng phải... bật khóc nức nở. Hôm nay mình sẽ điểm qua 4 nhân vật có số phận bi kịch nhất làng game, đọc xong mà không rùng mình thì quá đỉnh luôn!
1. Bị giam cầm suốt 109 năm - God of War
Mimir là nhân vật phụ trong God of War, chủ yếu làm nhiệm vụ chọc ghẹo chiến thần Kratos (giống hệt kiếp trước của anh ta vậy ). Hồi xưa, Mimir từng là gã hề và chân sai vặt của một vị vua nọ. Nhưng may mắn gặp được thần Odin và trở thành người hầu cận của vị thần quyền lực này.
Tính cách khéo léo giúp Mimir kết bạn được với nhiều tộc người, trong đó có cả người khổng lồ vùng Jotunheim. Plot twist là điều này làm Odin cảm thấy không vừa mắt và quyết định "deal" với gã. Kết quả? Mimir bị lấy đi một con mắt và bị trói buộc vào cái cây suốt 109 năm trời! Phải đến khi gặp được Kratos, Mimir mới được giải thoát khỏi "nhà tù địa ngục" do vị thần xứ Asgard tạo ra.
2. Bị biến thành quái vật khi vẫn sống - Dead Space
The Guardian là những con quái vật vừa đáng sợ vừa đáng thương nhất trong Dead Space. Tưởng tượng nha: bạn vốn là con người bình thường, vẫn còn sống nhưng lại bị biến thành quái vật và gắn chặt vào tường. Phần bụng thì lòi hết nội tạng ra ngoài, khuôn mặt biến dạng... kinh dị vô cùng!
Đau khổ hơn nữa là những kẻ này vẫn chưa chết. Họ cứ ở đó, gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng cho đến khi nhân vật chính của chúng ta đến và kết liễu mạng sống đáng thương của họ. Nghĩ mà thấy xót xa ghê!
3. Bị biến thành quái thú - Resistance
Trong Resistance, có một chủng tộc ngoài hành tinh tên là Chimera. Chủng tộc này có khả năng lây nhiễm cực kỳ đáng sợ - chúng biến con người thành thứ nửa người nửa quái, khiến họ mất đi hình dạng và nhân tính luôn.
Chimera thả một đàn Crawlers xâm chiếm cơ thể như những con côn trùng. Mấy con bọ này đi qua đường hô hấp và phân tán virus vào trong máu. Nó khiến con người nửa tỉnh nửa mơ, chịu đau đớn và dày vò do bị virus tấn công. Con người quằn quại và tự cào nát cơ thể mình mà không thể làm gì khác... Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi!
4. Vòng lặp hồi sinh của GLaDOS - Portal 2
GLaDOS là phản diện chính của Portal phần 1. Nó không chỉ đáng sợ mà còn rất kiêu ngạo và tự tôn nữa chứ. Tuy nhiên, ít ai biết được vòng lặp đau khổ của nó sau khi bị nhân vật chính tiêu diệt hoàn toàn trong phần 1.
Khi hồi sinh trong Portal 2, GLaDOS cảm thấy hối hận trước những gì mà mình đã làm với người chơi ở phần đầu. Nó phải chịu sự trừng phạt kinh hoàng - mỗi lần chết đi, nó sẽ bị tua lại 2 phút cuối trước khi chết một lần nữa. Vòng lặp này hoạt động liên tục và không có điểm dừng! Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi, đừng nói đến việc phải trải qua điều đó!
Nguồn: gamek.vn