Ê giới ơi, hóa ra ngày xưa có nhiều người Việt mình vô Trung Quốc làm nên chuyện lắm đó! Không chỉ nổi ở quê nhà, mấy anh tài này còn để lại dấu ấn cực xịn bên đó nữa. Cùng khui ngay 4 nhân vật huyền thoại này nhé!
Lý Ông Trọng - Anh hùng đánh bay quân Hung Nô
Lý Ông Trọng (tên thật là Lý Thân) sống vào thời cuối Hùng Duệ Vương, đầu An Dương Vương, quê ở làng Chèm, Từ Liêm, Hà Nội bây giờ.
Tương truyền thời Hùng Vương thứ 18, anh giữ chức nhỏ ở huyện nhưng nổi tiếng là người cương trực, khỏe người và thương dân lắm. Có lần thấy lính huyện đánh dân phu, anh tức quá đánh chết luôn và bị kết án. May là nhà vua thấy có tài nên không nỡ xử, sau đó anh nghỉ việc đi học xa.
Đến đời An Dương Vương, anh trở thành tướng và được cử sang Tần làm sứ giả.
Hồi đó biên giới phía Bắc nhà Tần hay bị Hung Nô quấy phá kinh khủng. Tần Thủy Hoàng dù đã xây Vạn Lý Trường Thành rồi mà vẫn chưa xong. Biết Lý Ông Trọng là cao nhân, vua Tần mời ở lại giúp đánh Hung Nô và phong làm Vạn Tín Hầu luôn!
Theo truyền thuyết, Lý Ông Trọng được giao trấn giữ Lâm Thao (nay thuộc Cam Túc, Trung Quốc). Quân Hung Nô kéo đến mấy lần đều bị đánh tơi bời, từ đó không dám phạm biên nữa.
Tần Thủy Hoàng khen ngợi hết lời, thưởng hậu hĩnh và muốn giữ anh ở lại luôn. Nhưng anh nhớ quê nên xin về Âu Lạc.
Sau khi biết anh về rồi, Hung Nô lại xuất hiện. Vua Tần sai người sang mời nhưng vua Thục nói Lý Ông Trọng mất rồi.
Drama nhất là nhà Tần được cho là đúc pho tượng đồng khổng lồ giống hệt Lý Ông Trọng, đặt ở cửa Kim Mã tại Hàm Dương. Nghe nói tượng chứa được nhiều người bên trong và có cơ chế khiến tay chân cử động. Quân Hung Nô nhìn từ xa tưởng Lý Ông Trọng trở lại nên sợ không dám đánh nữa!
Từ đó người phương Bắc dùng tên "Ông Trọng" để gọi những pho tượng size khủng đó.
Nguyễn An - Kiến trúc sư thiên tài của Tử Cấm Thành ️
Người Việt thứ 2 xịn xò không kém là Nguyễn An - người góp công xây dựng Tử Cấm Thành nổi tiếng ở Bắc Kinh!
Theo Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, Nguyễn An quê Hà Đông, có năng khiếu đặc biệt về tính toán và kiến trúc. Từ nhỏ anh đã tham gia nhóm thợ xây cung điện thời Trần.
Năm 1406, quân Minh đánh nhà Hồ và đưa cha con Hồ Quý Ly về Trung Quốc. Một năm sau, nhà Minh ban chiếu tìm người có học vấn, thợ giỏi và thanh niên khỏe ở nước ta đưa về phục vụ. Nguyễn An nằm trong số đó.
Sau đó anh được đưa vào đội hoạn quan. Khi nhà Minh xây Bắc Kinh làm kinh đô, tài năng kiến trúc và khả năng tính toán của Nguyễn An được để mắt tới. Anh được giao tham gia chỉ đạo xây dựng Tử Cấm Thành luôn!
Ban đầu mấy quan Bộ Công không phục người phương Nam. Nhưng khả năng tính toán và tổ chức của Nguyễn An khiến họ dần chấp nhận sự chỉ đạo.
Tử Cấm Thành sau này trở thành quần thể kiến trúc đồ sộ, diện tích khoảng 720.000 m², gồm 800 cung và 8.886 phòng theo số liệu được đề cập. Khủng đét!
Một số ý kiến cho rằng công trình có nét tương đồng với tư duy kiến trúc Việt Nam. GS Trần Ngọc Thêm từng đề cập nguyên tắc "tiền triều hậu thị" - khu cung điện ở trước và chợ ở sau. Hình chữ nhật của Tử Cấm Thành cũng được đặt cạnh đặc điểm của một số hoàng thành trước đó ở Trung Quốc.
Các tài liệu như Hoàng Minh thông kỷ và Anh Tông chính thống thực lục cũng ghi nhận vai trò của Nguyễn An trong quá trình xây dựng.
Hồ Nguyên Trừng - Bố đời Thần cơ doanh
Hồ Nguyên Trừng, con trưởng của Hồ Quý Ly, nổi tiếng với tài năng chế tạo vũ khí, đặc biệt là súng và pháo.
Sau khi nhà Hồ thất bại trước quân Minh, Hồ Nguyên Trừng cùng cha và nhiều quan lại bị đưa sang Trung Quốc. Nhận thấy anh có kỹ thuật chế tạo súng thần cơ, nhà Minh sử dụng tài năng của anh ngay.
Theo Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, sử liệu nhà Minh ghi:
"Trừng khéo chế súng, chế ra thần cơ cho triều đình, đến nay tế binh khí đều phải tế Trừng".
Tài liệu khác cũng nói sau các cuộc nam chinh, quân Minh học được kỹ thuật chế tạo thần công và từ đó thành lập Thần cơ doanh - lực lượng chuyên sử dụng hỏa khí. Xịn sò!
GS Trần Quốc Vượng khi nghiên cứu lịch sử Trung Quốc cũng dẫn Minh sử: "Đến đời vua Thành Tổ nhà Minh (1403-1424) đánh nước Giao chỉ học được phép đúc thần cơ sang pháo, lúc bấy giờ mới đặt ra đội súng thần cơ".
Như vậy Hồ Nguyên Trừng có vai trò quan trọng trong việc truyền bá kỹ thuật chế tạo hỏa khí cho quân đội nhà Minh và gắn với sự ra đời của Thần cơ doanh.
Khương Công Phụ - Trạng Nguyên người Việt đầu tiên
Không chỉ về quân sự hay kiến trúc, người Việt thời xưa còn được ghi nhận trong hệ thống khoa cử của Trung Quốc nữa!
Khương Công Phụ quê Yên Định, Thanh Hóa. Năm 784, khi nước ta còn dưới sự cai trị của nhà Đường, anh sang Trường An dự thi và đỗ Trạng Nguyên luôn á!
Theo Chuyện thi cử và lập nghiệp của học trò xưa, Khương Công Phụ xuất thân trong gia đình bán thuốc bắc. Từ nhỏ anh đã thông minh và được gia đình cho theo học một Nho sĩ người Trung Quốc từng đỗ đạt nhưng sang Việt Nam sống.
Nhờ học tập chăm chỉ, Khương Công Phụ vượt qua các kỳ khảo hạch dành cho sĩ tử An Nam và tiếp tục dự thi tại Trường An. Sau khi đỗ, anh làm quan dưới triều Đường, từng giữ chức Gián nghị đại phu rồi được nhắc đến với chức Tể tướng. Đỉnh cao quá đi!
Học giả Trung Quốc La Sĩ Bằng nhận xét: "Thời Đường lấy văn thơ kén quan chức. Người An Nam muốn ra làm quan ắt phải theo lối đó. Công Phụ qua khoa cử làm quan đến chức cao quý như Tể phụ thì thơ văn chắc phải uyên thâm lỗi lạc… Chỉ có trong Toàn Đường Văn, quyển 446 có chép 2 thiên: Bạch Vân chiếu xuân hải và Đối cực trực gián sách. Qua hai thiên văn chương ấy, chúng ta đại khái thấy được bút văn, kiến thức của bậc văn tài".
Những câu chuyện về Lý Ông Trọng, Nguyễn An, Hồ Nguyên Trừng và Khương Công Phụ cho thấy trong các tư liệu lịch sử và truyền thuyết còn lưu lại, nhiều nhân vật có nguồn gốc từ vùng đất Việt từng được nhắc đến trong những giai đoạn quan trọng của lịch sử Trung Quốc. Tự hào quá đi mất!
Nguồn: techz.vn