Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà tức ngực luôn! Bốn người gốc Việt ở hạt Hall, bang Georgia (Mỹ) vừa mới bị cảnh sát "sờ gáy" vì tội trồng cần sa ngay trong nhà. Ekip này gồm ba anh và một chị, ai cũng đã "ăn cơm nhà vác ngọn" khá lâu rồi đấy.
Vụ việc xảy ra vào ngày 13-3 vừa rồi, Fox News đưa tin ngày 18-3. Bốn người bị bắt gồm: Tuan Le Khac (39 tuổi), James Thanh Nguyen (52 tuổi), Thu Loan Phan (44 tuổi) và Vinh Thein Tran (54 tuổi). Địa điểm "kinh doanh" của họ là một căn nhà tại lô 6000 trên đường Old Wood Hollow Way ở TP Buford.
Tội danh họ phải đối mặt? Đó là sản xuất cần sa và sở hữu cần sa với mục đích phân phối. Nghe thôi đã thấy nặng rồi
Con số gây choáng váng
Và đây là phần sốc nhất: cảnh sát phát hiện tận 253 cây cần sa được trồng trong tầng hầm của ngôi nhà! Theo các điều tra viên, cả bốn người này đều "tích cực tham gia" vào việc trồng cây cần sa tại thời điểm bị bắt. Tức là không ai "vô tội" cả các bạn ạ.
"Kho báu" bị thu giữ
Không chỉ có cây trồng, nhà chức trách còn thu được một núi đồ khác:
• Hơn 45kg cần sa đã chế biến
• Hơn 54kg phụ phẩm chế biến cần sa
• 159 cụm rễ từ cây cần sa đã được thu hoạch
• 1.074 USD tiền mặt
• Vật liệu đóng gói và cân kỹ thuật số
Các nhà điều tra ước tính tổng giá trị thị trường của số hàng bị thu giữ lên tới khoảng 706.000 USD (tầm hơn 18 tỷ VNĐ đấy các bạn!)
Nguồn: soha.vn