Năm xưa bán Alaska cho Mỹ, Nga thu về cả một núi tiền. Nhưng giờ nhìn lại, họ mới thấy mình đã "để tuột" mất bao nhiêu thứ giá trị hehe
Nhân dịp kỷ niệm ngày Mỹ chính thức mua Alaska từ Nga (30/3/1867 - 30/3/2015), tờ Moscow Times đã thử hình dung xem nước Nga bây giờ sẽ khác thế nào nếu Alaska vẫn còn thuộc về họ.
148 năm trước, khi 1,5 triệu km2 đất liền đổi chủ, cả Nga lẫn Mỹ đều tưởng mình kiếm được deal "hời" lắm. Mỹ thì nắm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên khổng lồ và mở rộng lãnh thổ. Còn Nga thu về 7,2 triệu USD - một con số "khủng" hồi đó.
Nhưng giờ nghĩ lại, liệu Nga có đang hối hận? Nếu họ vẫn giữ Alaska thì bây giờ sẽ có gì khác? Và họ đã mất đi những gì khi để Alaska "vào tay" Mỹ?
1. Dầu khí - nguồn sống của nước Nga
Kinh tế Nga phụ thuộc cực kỳ vào dầu khí, với hơn 2/3 tổng doanh thu xuất khẩu đến từ nguồn tài nguyên này. Dù hiện tại khí đốt chưa phải vấn đề quá lớn, nhưng ai cũng biết đây là tài nguyên "có hạn sử dụng" mà
Vì vậy, khi khai thác tới giới hạn rồi thì Nga sẽ phải tìm phương án backup để "đổ tiền" vào ngân sách.
Trên lý thuyết, dù có giữ Alaska thì vùng đất này cũng không thể giải quyết bài toán khí đốt mãi mãi được. Tuy nhiên, nguồn dầu thô từ Alaska sẽ giúp kinh tế Nga "kéo dài thêm thời gian" đáng kể đấy!
Các nghiên cứu gần đây cho thấy sản lượng dầu của Nga hiện ở mức 10 triệu thùng/ngày. Con số này lẽ ra có thể tăng vọt nếu họ vẫn sở hữu mỏ dầu lớn nhất nước Mỹ hiện nay (chính là Alaska đó).
2. Bắp cải - "drama" không ngờ tới
Lệnh trừng phạt từ phương Tây khiến giá lương thực tại Nga tăng vùn vụt do khan hiếm. Trong đó, loại rau bị ảnh hưởng nặng nhất là bắp cải - một thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Nga với các món như golubtsy hay shchi.
Giá bắp cải đang leo thang không phanh, từ đầu năm đã tăng tới 63% luôn
Còn với người Alaska thì sao? Bắp cải chưa bao giờ là vấn đề!
Thậm chí, những nông dân tại Thung lũng Matanuska thuộc Alaska hiện đang giữ kỷ lục Guinness cho cây bắp cải lớn nhất thế giới từng được trồng, nặng tới 40 kg. Xịn sò chưa!
3. Bảo tàng... búa???
Nga không thiếu bảo tàng. Sau hàng thế kỷ với vô số thành tựu văn hóa từ hội họa đến kiến trúc, từ lịch sử đến nhiếp ảnh, du khách đến Nga sẽ có vô vàn lựa chọn.
Nhưng những tác phẩm của Ilya Repin, Gavriil Baranovsky, hay Alexander Rodchenko làm sao so được với "bảo tàng búa" - nơi bảo tồn dụng cụ đầu tiên của con người, đặt tại thành phố Haines, Alaska
Tại đây trưng bày tới 1.500 loại búa khác nhau! Không những thế, ban quản lý bảo tàng còn hàng tuần chọn ra "chiếc búa của tuần" trên mạng xã hội, và đăng tải chuyên đề siêu hữu ích mang tên "5 cách để không đập búa vào ngón tay khi sử dụng". Thật là useful phết
Với một vị Tổng thống đầy nam tính, hay cởi trần cưỡi ngựa, nuôi từ hổ đến gấu, kết thân với chủ tịch câu lạc bộ mô-tô phân khối lớn như ông Putin, một viện bảo tàng chuyên về búa tại Nga chắc chắn sẽ làm ông hài lòng lắm đây!
4. Đàn ông - vấn đề nhức nhối
Tỉ lệ giới tính chênh lệch trong cơ cấu dân số Nga đã và đang trở thành mối quan tâm lớn của chính phủ.
Từ nhiều thập kỷ trở lại đây, tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga thấp hơn phụ nữ tới 10 năm, với nguyên nhân chủ yếu do dùng quá nhiều rượu bia
Trong khi đó, ở Alaska, phụ nữ chỉ chiếm 47.6% dân số của bang. Như vậy, trên lý thuyết, giữ lại Alaska sẽ giúp Nga giải quyết phần nào bài toán cơ cấu dân số.
Tuy nhiên, do việc "thiếu" đàn ông chủ yếu xuất phát từ lối sống thay vì vị trí địa lý, nhiều khả năng kể cả có giữ lại Alaska thì vấn đề này cũng sẽ lan sang bên kia eo biển Bering thôi
Đòi lại Alaska - có phải đùa không?
Năm ngoái, trong ngày đánh dấu 147 năm thương vụ Alaska, tờ Moscow Times dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, việc "đòi lại" Alaska là một ý tưởng hoàn toàn nghiêm túc của một bộ phận giới chức Nga.
Khi đó, chính ông Rogozin đã viết lời nói đầu cho cuốn sách mang tên "Alaska, bị phản bội và bị bán: Lịch sử của một âm mưu trong cung điện", với nội dung cho rằng thương vụ Alaska là hành động phản bội vị thế cường quốc của Nga.
Ông Rogozin còn nói rằng Nga hoàn toàn có quyền lấy lại quyền sở hữu bang này.
Đáng chú ý là, theo Moscow Times, ông Rogozin không phải là một nhân vật "ngoài lề" trong cơ cấu chính trị điện Kremlin đâu nhé. Ông chính là người chịu trách nhiệm giám sát quốc phòng Nga.
Vậy câu hỏi được đặt ra là: liệu Alaska có thể trở thành một Crimea thứ hai?
Nguồn: soha.vn