Chiêu Dương Công Chúa đang trở thành cái tên hot nhất nhì trong làng phim cổ trang từ khi lên sóng!
Bộ phim quy tụ cặp đôi Khổng Tuyết Nhi và Ly Hoành Nghị trong hai vai chính, và thật sự đã tạo nên cơn sốt ngay từ những tập đầu tiên luôn. Được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bình Dương Công Chúa" của nhà văn Thanh Vi trên Tấn Giang Văn Học Thành, phim kết hợp đấu trí cung đình với chuyện tình yêu căng não đến nghẹt thở giữa hai nhân vật chính.
1. Nhịp phim nhanh như chớp, không lê thê
Điểm đầu tiên khiến ai cũng phải trầm trồ chính là tốc độ xoắn não của cốt truyện. Khác với mấy bộ phim cổ trang kiểu "mất cả mùa mới nắm tay", Chiêu Dương Công Chúa ngay tập 1 đã đẩy cả hai nhân vật vào tình huống "drama cực mạnh". Sau một sự cố bất ngờ, cả hai "ăn no nằm ườn" và trải qua một đêm bên nhau luôn. Nhưng plot twist là sau đó Thẩm Hiếu bị công chúa đối xử như quân cờ bỏ đi, thế là anh ôm mối hận suốt 3 năm trời. Ơ hay, bắt đầu bằng drama ngay từ đầu là phải!
Mâu thuẫn leo thang nhanh hơn cả giá xăng khi Thẩm Hiếu đỗ Trạng nguyên và được gặp hoàng đế. Việc đầu tiên anh làm? Công khai "diss" công chúa tại Lộc Minh Yến luôn! Mối quan hệ của hai người thế là không bắt đầu bằng những cảnh ngọt ngào mà toàn ân oán chồng chất, tạo tiền đề cho hàng tá màn đối đầu "căng đét" sau này.
2. Nữ chính không phải kiểu "hoa tiêu thư" nhà giàu
Sức hút tiếp theo đến từ nhân vật Lý Thuật do Khổng Tuyết Nhi thủ vai. Đây là lần đầu chị đóng vai đại nữ chủ, và phải nói là setup nhân vật khác hẳn mấy công chúa "bánh bèo" thường thấy. Lý Thuật là công chúa thứ xuất lớn lên trong cung lạnh, trông có vẻ kiêu ngạo xa hoa nhưng thực chất IQ cao ngất ngưởng, đầu óc toàn tính toán.
Thay vì ngồi chờ người ta sắp xếp hôn nhân, Lý Thuật xem hôn nhân như công cụ chính trị luôn á! Cô âm thầm nâng đỡ những thế lực hàn môn, tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của các gia tộc thế phiệt và tự quyết định số phận mình. Hình tượng "hắc liên hoa" tỉnh táo, sắc sảo và không ngại làm điều gì để đạt được mục tiêu khiến nữ chính này nổi bật hơn hẳn giữa đám công chúa quen thuộc. Queen energy đây rồi!
3. Nam chính lạnh lùng nhưng đầy toan tính
Còn Ly Hoành Nghị đảm nhận vai Thẩm Hiếu - một anh chàng sĩ tử xuất thân hàn môn. Mang theo oan ức của cha bị giết, Thẩm Hiếu dành 10 năm cày cuốc sách vở để tìm cơ hội đòi lại công bằng. Bên ngoài thì lạnh như băng, kiêu ngạo vô đối, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nhẫn nhịn và đầy toan tính. Nhân vật này thuộc típ nam chính không dễ bị cảm xúc chi phối - cool ngầu mà sâu sắc!
Mối quan hệ giữa Thẩm Hiếu và Lý Thuật vì thế không đơn thuần là tình yêu đâu nhé. Từ việc Thẩm Hiếu bị công chúa lợi dụng rồi ôm hận, cả hai dần trở thành đối thủ chính trị. Những màn đấu trí khiến họ liên tục va chạm, nhưng cũng chính trong quá trình đó, họ bắt đầu nhận ra điểm tương đồng và sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài đầy toan tính của nhau.
Sự giằng co giữa yêu và hận chính là điểm mạnh nhất của phim! Hai người vừa muốn đối đầu, vừa không thể phủ nhận chemistry giữa họ. Khi mâu thuẫn càng lớn, họ cũng có thể trở thành đồng minh để cùng phá vỡ thế cục bị chi phối bởi hoàng gia và các gia tộc thế phiệt. Enemies to lovers at its finest!
4. Chỉ 18 tập - ngắn gọn súc tích, không dài dòng
Bên cạnh tuyến tình cảm, phần đấu trí triều đình cũng là yếu tố giúp Chiêu Dương Công Chúa tạo khác biệt. Điểm cộng lớn là phim chỉ có 18 tập thôi, ngắn hơn đáng kể so với mấy tác phẩm cổ trang thường kéo dài 30-40 tập. Thời lượng cô đọng giúp câu chuyện duy trì nhịp độ nhanh, hạn chế mấy tình tiết lê thê không cần thiết và tập trung vào các nút thắt quan trọng. Đúng kiểu gen Z mình thích đây - ngắn mà chất!
Trong thế cục mà hoàng quyền và thế gia cùng tranh giành quyền lực, Lý Thuật và Thẩm Hiếu không chỉ phải giải quyết chuyện riêng tư mà còn phải tồn tại giữa những cuộc đấu trí liên hoàn. Thiết lập hai nhân vật chính ngang tài ngang sức cũng mở ra nhiều màn đối đầu thú vị thay vì để một người luôn chiếm thế chủ động.
Nguồn: saostar.vn