NhimSusu1428
New member
Có bạn thắc mắc không: sao người ta cứ đi đâu cũng được "cứu cánh", còn mình thì mãi lẻ bơ một mình? Plot twist: không phải do "số đỏ" đâu nhé, mà là do những điều này nè!
Trong cuộc sống, chắc bạn cũng từng ghen tị với những người như "thánh sống còn" vậy đó – làm gì cũng xịn, đi đâu cũng có người đỡ đầu. Nhưng thật ra, đây không phải "số trời định" hay gì đâu, mà phần lớn là nhờ họ tích cóp "skill" và "tích lũy nhân phẩm" ngày qua ngày.
Xưa người ta có câu: "Trời giúp những ai biết tự giúp mình" – nghe cũ nhưng mà chất lượng quá! Khi bạn cứ chăm chỉ "lên level" bản thân, một ngày nào đó tích lũy đủ rồi sẽ "nổ tung" thành điểm ngoặt luôn. Lúc đó "vận may" sẽ tự đến gõ cửa. Có thể nói, may mắn chính là nickname fancy của sự cố gắng vậy!
Trong vô vàn kiểu người, có 4 nhóm đặc biệt dễ gặp quý nhân, vì họ đã sở hữu những "phẩm chất xịn xò" không phải ai cũng có.
1. Người chân thành, không mưu mô tính toán
Muốn gặp quý nhân thì trước tiên phải có cơ hội "match" với nhau chứ, đúng không? Nếu hai người hoàn toàn xa lạ, không có gì chung thì làm sao trở thành "chỗ dựa vững chắc" cho nhau được.
Điều kiện để được quý nhân "để mắt tới" chính là bạn phải có năng lực hoặc nhân cách đáng quý. Khi đã build được niềm tin rồi, người khác mới chịu "chill" với bạn được.
Người chân thành, không "câu view" hay tính toán rất dễ được tôn trọng. Còn ai toàn dùng "mánh lới" thì sớm bị "lộ tẩy", mất điểm liền. Quý nhân đâu có dại mà trust những người kiểu này đâu nha!
2. Người có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác
Trong đời có không ít câu chuyện "nhói tim" cho thấy: đôi khi chỉ một hành động nhỏ giúp người lúc "gặp nạn", bạn lại vô tình tạo nên "duyên phận đẹp". Rồi đến khi chính bạn "đen đủi", người từng được giúp có thể sẽ quay lại "extend tay" cứu bạn luôn đấy.
Lúc đó người ngoài sẽ khen: "Ủa sao bạn số hưởng vậy?" Nhưng thực ra, "may mắn" ấy chính là từ sự tử tế bạn đã "gieo mầm" trước đó. Lòng tốt là khoản "đầu tư dài hạn", tích đức cho chính mình đó!
Người hay làm thiện không chỉ an lòng mà còn tạo ra "vòng luẩn quẩn tích cực", để rồi quý nhân tự động tìm đến thôi.
3. Người có kỷ luật, có chí hướng và quyết tâm mạnh mẽ
Người kỷ luật luôn đáng "respect" vì họ có thể "đánh bay" sự lười biếng và liên tục thoát khỏi comfort zone để chinh phục challenge mới. Điều này chứng tỏ họ có mục tiêu lớn và ý chí "bền chắc như kiềng ba chân".
Trong phim truyền hình Trung Quốc "All Is Well" (tựa Việt: "Hạnh phúc viên mãn"), nhân vật Su Mingyu (Tô Minh Ngọc) quyết tâm thi vào Đại học Thanh Hoa dù gia đình phản đối, ép đi làm sớm. Không cam chịu, cô tự đi làm thêm, "cày cuốc" tích tiền học. Chính sự kiên định đó đã đưa cô đến thành công.
Người có hoài bão và hành động quyết liệt luôn dễ gặp quý nhân, vì bản thân họ đã là "viên ngọc sáng lấp lánh" rồi. Khi bạn "glow", ắt sẽ có người nhận ra và sẵn sàng "đồng hành" đấy!
4. Người có trí tuệ cảm xúc cao, dễ được lòng mọi người
EQ cao không chỉ là "khéo ứng xử" trong các mối quan hệ, mà còn là khả năng hiểu và "hòa hợp" với chính mình. Những người như vậy thường sống tỉnh táo, biết rõ điều mình muốn, không dễ bị cảm xúc "điều khiển".
Họ mạnh mẽ từ bên trong, sống tự tin và "bình yên vô đối". Chính sự vững vàng đó khiến họ được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Và khi có mối quan hệ xã hội "xịn sò", cơ hội gặp quý nhân chắc chắn cao hơn người bình thường rồi!
Nhiều người tin vào số phận, vào tử vi hay tướng số để đoán định tương lai, nhưng thực chất, kết quả đó chỉ "for reference" thôi nha. Vận mệnh luôn nằm trong tay của chính chúng ta mà!
Bạn muốn trở thành người thế nào, có vận mệnh ra sao, phần lớn do sự lựa chọn và nỗ lực của bạn quyết định. Một khi bạn đủ giỏi, đủ "sáng chói", trở thành người ưu tú thật sự, thì việc gặp được "quý nhân" chỉ còn là "matter of time" thôi.
Nguồn: soha.vn
Trong cuộc sống, chắc bạn cũng từng ghen tị với những người như "thánh sống còn" vậy đó – làm gì cũng xịn, đi đâu cũng có người đỡ đầu. Nhưng thật ra, đây không phải "số trời định" hay gì đâu, mà phần lớn là nhờ họ tích cóp "skill" và "tích lũy nhân phẩm" ngày qua ngày.
Xưa người ta có câu: "Trời giúp những ai biết tự giúp mình" – nghe cũ nhưng mà chất lượng quá! Khi bạn cứ chăm chỉ "lên level" bản thân, một ngày nào đó tích lũy đủ rồi sẽ "nổ tung" thành điểm ngoặt luôn. Lúc đó "vận may" sẽ tự đến gõ cửa. Có thể nói, may mắn chính là nickname fancy của sự cố gắng vậy!
Trong vô vàn kiểu người, có 4 nhóm đặc biệt dễ gặp quý nhân, vì họ đã sở hữu những "phẩm chất xịn xò" không phải ai cũng có.
1. Người chân thành, không mưu mô tính toán
Muốn gặp quý nhân thì trước tiên phải có cơ hội "match" với nhau chứ, đúng không? Nếu hai người hoàn toàn xa lạ, không có gì chung thì làm sao trở thành "chỗ dựa vững chắc" cho nhau được.
Điều kiện để được quý nhân "để mắt tới" chính là bạn phải có năng lực hoặc nhân cách đáng quý. Khi đã build được niềm tin rồi, người khác mới chịu "chill" với bạn được.
Người chân thành, không "câu view" hay tính toán rất dễ được tôn trọng. Còn ai toàn dùng "mánh lới" thì sớm bị "lộ tẩy", mất điểm liền. Quý nhân đâu có dại mà trust những người kiểu này đâu nha!
2. Người có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác
Trong đời có không ít câu chuyện "nhói tim" cho thấy: đôi khi chỉ một hành động nhỏ giúp người lúc "gặp nạn", bạn lại vô tình tạo nên "duyên phận đẹp". Rồi đến khi chính bạn "đen đủi", người từng được giúp có thể sẽ quay lại "extend tay" cứu bạn luôn đấy.
Lúc đó người ngoài sẽ khen: "Ủa sao bạn số hưởng vậy?" Nhưng thực ra, "may mắn" ấy chính là từ sự tử tế bạn đã "gieo mầm" trước đó. Lòng tốt là khoản "đầu tư dài hạn", tích đức cho chính mình đó!
Người hay làm thiện không chỉ an lòng mà còn tạo ra "vòng luẩn quẩn tích cực", để rồi quý nhân tự động tìm đến thôi.
3. Người có kỷ luật, có chí hướng và quyết tâm mạnh mẽ
Người kỷ luật luôn đáng "respect" vì họ có thể "đánh bay" sự lười biếng và liên tục thoát khỏi comfort zone để chinh phục challenge mới. Điều này chứng tỏ họ có mục tiêu lớn và ý chí "bền chắc như kiềng ba chân".
Trong phim truyền hình Trung Quốc "All Is Well" (tựa Việt: "Hạnh phúc viên mãn"), nhân vật Su Mingyu (Tô Minh Ngọc) quyết tâm thi vào Đại học Thanh Hoa dù gia đình phản đối, ép đi làm sớm. Không cam chịu, cô tự đi làm thêm, "cày cuốc" tích tiền học. Chính sự kiên định đó đã đưa cô đến thành công.
Người có hoài bão và hành động quyết liệt luôn dễ gặp quý nhân, vì bản thân họ đã là "viên ngọc sáng lấp lánh" rồi. Khi bạn "glow", ắt sẽ có người nhận ra và sẵn sàng "đồng hành" đấy!
4. Người có trí tuệ cảm xúc cao, dễ được lòng mọi người
EQ cao không chỉ là "khéo ứng xử" trong các mối quan hệ, mà còn là khả năng hiểu và "hòa hợp" với chính mình. Những người như vậy thường sống tỉnh táo, biết rõ điều mình muốn, không dễ bị cảm xúc "điều khiển".
Họ mạnh mẽ từ bên trong, sống tự tin và "bình yên vô đối". Chính sự vững vàng đó khiến họ được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Và khi có mối quan hệ xã hội "xịn sò", cơ hội gặp quý nhân chắc chắn cao hơn người bình thường rồi!
Nhiều người tin vào số phận, vào tử vi hay tướng số để đoán định tương lai, nhưng thực chất, kết quả đó chỉ "for reference" thôi nha. Vận mệnh luôn nằm trong tay của chính chúng ta mà!
Bạn muốn trở thành người thế nào, có vận mệnh ra sao, phần lớn do sự lựa chọn và nỗ lực của bạn quyết định. Một khi bạn đủ giỏi, đủ "sáng chói", trở thành người ưu tú thật sự, thì việc gặp được "quý nhân" chỉ còn là "matter of time" thôi.
Nguồn: soha.vn