Câu chuyện thương tâm này khiến ai nghe xong cũng phải rớt nước mắt 4 anh em ruột tuổi từ 4 đến 11 tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã ra đi mãi mãi chỉ vì một hành động sưởi ấm tưởng chừng như bình thường...
Theo SCMP đưa tin, vào hôm 24.12, các em bé này đã cùng nhau đốt lửa trong nhà để chống lại cái rét của vùng quê nghèo phía tây nam Trung Quốc. Tuy nhiên do không biết cách, các em lại đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào, khiến khói tụ lại và gây ngộ độc khi hít vào
Bi kịch này xảy ra khi bố mẹ các em phải lên thành phố Côn Minh để giải quyết vụ ẩu đả khiến con trai cả bị giam giữ. Lu Yucong - anh họ của các em cho biết, bố mẹ đã không kịp dạy các con cách sưởi ấm an toàn trước khi rời đi.
Mãi đến đầu tuần, khi giáo viên gọi điện hỏi thăm ba em trai đầu vì vắng mặt, người bố là Chen Caiben mới nhờ hàng xóm kiểm tra và phát hiện ra bi kịch đau lòng này
Hoàn cảnh quá khó khăn
Ở vùng này, dân làng thường phải đốt củi hoặc than vào mùa đông vì không đủ tiền mua thiết bị sưởi hiện đại. "Gia đình họ thường đốt lửa sưởi ấm ở trong bếp", Lu cho hay.
Một người hàng xóm kể rằng giống nhiều hộ khác, gia đình này chỉ trồng ngô để kiếm sống và hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cách đây 3 năm, ông Chen phải vay 30.000 tệ (4.500 USD) cộng với trợ cấp của chính phủ mới đủ tiền dựng lại ngôi nhà bị động đất phá hủy.
Giờ đây, đôi vợ chồng thậm chí không đủ tiền làm tang cho các con, phải nhờ người thân và hàng xóm nhặt những mảnh gỗ thừa từ chương trình tái thiết sau động đất để đóng quan tài cho 4 đứa con vừa ra đi
Trường học đã kêu gọi quyên góp cho gia đình nghèo này, trong khi chính quyền địa phương hỗ trợ họ 40.000 tệ.
Tại Việt Nam cũng đang có tình trạng tương tự nè!
BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết: Tuần trước BV vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than. Bệnh nhân 42 tuổi, quê ở Hải Phòng, được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu tổn thương thần kinh.
Trước đó, do trời lạnh nên người đàn ông này đã dùng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ. Khoảng 10h sáng hôm sau, khi mở cửa vào phòng, người nhà phát hiện người đàn ông này đã rơi vào tình trạng hôn mê.
Do quá nặng, ông được chuyển đến Trung tâm chống độc. Tại đây bệnh nhân được các bác sỹ cho thở máy và điều trị theo phương pháp giải độc ngộ độc khí.
Hiện bệnh nhân vẫn rất nặng và cần phải được tiếp tục điều trị để giảm tối đa tổn thương não.
Lời cảnh báo cực kỳ quan trọng từ bác sĩ!
ThS.BS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas bởi khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần.
CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải CO sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và 'cướp' mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt...
Nguồn: soha.vn