4 em nhỏ sống sót kỳ diệu giữa rừng Amazon: Những gì tìm thấy khiến ai cũng phải choáng!

69ef0de6ed15b5047264.jpg


Ôi chao, câu chuyện này thật sự quá xịn! Tổng thống Colombia vừa công bố tin siêu vui: 4 em bé được tìm thấy còn sống sau hơn cả tháng trời lạc trong rừng rậm Amazon từ khi máy bay chở các em bị rơi.

Và đoán xem đội cứu hộ tìm thấy gì khi lần theo dấu vết của các em? Một chỗ trú ẩn tạm bằng lá cây, bình sữa, kéo, tã lót và cả chun buộc tóc nữa! Đúng kiểu các em đã tự "xây dựng" cuộc sống giữa rừng rậm luôn á

Quay lại từ đầu nhé: Hôm 1/5, chiếc máy bay chở 7 người đã phát tín hiệu khẩn cấp do động cơ lỗi. Sau đó, các cơ quan chức năng tìm thấy thi thể 3 người lớn (trong đó có phi công) bên trong máy bay.

Drama cũng từng xảy ra nè: Ban đầu Tổng thống Gustavo Petro thông báo tìm thấy các em, nhưng quân đội lại phủ nhận, khiến ông phải xóa bài đăng Nhưng rồi đến ngày 10/6, ông thông báo lại lần nữa kèm theo hình ảnh 4 em cùng đội cứu hộ. Ông gọi đây là "ngày kỳ diệu" và gọi các em là "những đứa trẻ của hòa bình" luôn!

6ef7bd10eaeed8490d2c.png


52166a12befa953e9bda.png


83d9cca389578481ab34.png


4 em nhỏ này (13 tuổi, 9 tuổi, 4 tuổi và bé út mới... 11 tháng tuổi ý!) đã sống sót đến 40 ngày trong rừng rậm Amazon đấy các bạn ơi!

bab1b5c8583006641278.png


Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã bắt đầu và vào tháng 5, lực lượng cứu hộ phát hiện các vật dụng cùng dấu chân nhỏ xíu, khiến họ tin rằng các em đã survive sau tai nạn.

May mắn là các em thuộc người bản địa Huitoto, nên có kiến thức về các loại trái cây và kỹ năng sinh tồn trong rừng từ nhỏ. Đúng là "thuận thiên ứng nhân" thật sự!

Người dân bản địa cũng join vào chiến dịch tìm kiếm luôn. Thậm chí máy bay trực thăng còn phát một đoạn ghi âm bằng tiếng Huitoto từ bà của các em, kêu gọi các em ngừng di chuyển để dễ tìm hơn nữa kìa!

Trong quá trình search, mặc dù tầm nhìn bị hạn chế vì sương mù và tán lá rậm, lính trên trực thăng vẫn thả thức ăn xuống rừng với hy vọng giúp các em survive. Máy bay còn bắn pháo sáng để hỗ trợ đội tìm kiếm trên mặt đất vào ban đêm nữa ✨

Tổng thống Petro còn chia sẻ rằng ông đã nói chuyện với ông của các em, và ông ấy nói "người mẹ rừng rậm đã đưa chúng quay lại". Sởn gai ốc luôn á!

7d3d043e8f2375cef4e3.png


Sau khi confirm các em đã được cứu, tổng thống tiết lộ trước đó ông từng nghĩ các em đã được một bộ lạc du mục cứu giúp - những người vẫn lang thang trong khu rừng hẻo lánh và ít liên lạc với chính quyền.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top