EchXinh1304
New member
Có những thứ mà ngày xưa mình cứ nghĩ là suy nghĩ "trẻ trâu" thuần túy, nhưng hoá ra lại được khoa học chứng minh là REAL 100% luôn đó nha!
Hồi còn nhỏ xíu, chắc ai cũng từng nghĩ: "Ủa sao bố mẹ cứ bênh anh/chị/em hoài zậy?" Hoặc siêu bực mỗi lần bị ép ăn rau tới tấp phải không nào?
Lớn lên rồi, mình hay nghĩ mấy suy nghĩ đó chỉ là "trẻ con nghĩ ngợi linh tinh" thôi. Nhưng plot twist đây: rất nhiều thứ tưởng như "ngớ ngẩn" của tuổi thơ hoá ra lại là SỰ THẬT, và còn có khoa học backing up nữa cơ!
1. Bố mẹ đúng là có thiên vị thiệt chứ không phải tưởng tượng đâu nha
Với những ai lớn lên trong gia đình đông anh chị em thì chắc ai cũng từng nghĩ vậy. Sao cùng một lỗi mà mình bị mắng nhiều hơn? Sao cứ phải lấy anh chị ra so sánh hoài?
Sự thật phũ phàng là: bố mẹ mình THỰC SỰ có thiên vị đấy! Nghiên cứu từ ĐH Brigham Young và ĐH Pennsylvania (Mỹ) làm trên 388 gia đình có hai con đã chứng minh điều này. Trong 3 năm, các gia đình được phỏng vấn 3 lần về mức độ gắn bó và đánh giá học tập của con cái.
Kết quả sốc tận óc: tới 43% bố mẹ nghĩ con cả thông minh hơn, và 33% đánh giá cao con út dù thực tế không hẳn vậy. Chỉ có đúng 19% trường hợp hai đứa được đánh giá ngang nhau thôi!
Theo các chuyên gia, con cả thường được cưng chiều hơn vì kỳ vọng lớn về đứa con đầu lòng. Còn con út thì "sinh sau đẻ muộn" nên được chiều hơn. Thấy chưa, sự bất công ngày xưa là CÓ THẬT đó!
2. Rau thực sự là thứ chán nhất hành tinh luôn
Trẻ em ghét ăn rau, ghét uống thuốc - đó là chân lý của vũ trụ rồi. Nhưng thật ra hồi bé mình ghét ăn rau không phải vì "trẻ con không biết gì", mà là do... quá trình tiến hoá đã set sẵn như vậy rồi!
Trẻ sơ sinh ra đời với tới 30.000 nụ vị giác trải khắp khoang miệng luôn nha. Lúc này, vị giác được thiết kế để ưu tiên ăn đồ ngọt - nguồn năng lượng số 1; còn vị chua, mặn thì chưa phải lúc. Đặc biệt, vị đắng được não bộ tự động gắn tag "chất độc" luôn. Lớn lên thì các nụ vị giác giảm còn 1/3, giúp mình bớt nhạy cảm và ăn được nhiều vị hơn.
Plot twist: trong rau dù ít hay nhiều đều có một chút vị đắng. Và đó chính là lý do vì sao hồi bé mình ghét ăn rau tới vậy đó! Giờ thì ăn được rồi ha
3. "Con no rồi" nhưng ăn snack thì vẫn ok...
Chắc chắn không dưới một lần các bạn từng rơi vào tình huống: không nuốt nổi thêm một thìa cơm nào, nhưng sẵn sàng ăn thêm nửa cái bánh kem nếu có cơ hội đúng không?
Real không ảo luôn á! Đây là lỗi của cái dạ dày nha. Dạ dày là một cơ quan siêu linh hoạt, co giãn thường xuyên. Cảm giác no là do áp lực thức ăn gây ra bên trong, nhưng chưa chắc no = không ăn được thêm, vì dạ dày chưa hề căng hết cỡ đâu!
Theo khoa học thì đường chính là chìa khoá giúp dạ dày tiếp tục giãn nở để lấy chỗ cho món tráng miệng. Bằng cách này mình có thể "lừa" dạ dày và ăn thêm một lát bánh ngọt ngay cả khi đã no căng rồi. Chiêu này ai cũng biết mà
4. Nước bọt thực sự giúp làm lành vết thương nha
Ngày bé, nhiều người có thói quen cho tay vào miệng mút mỗi khi bị đứt tay. Người lớn thì bảo mất vệ sinh, nhưng thực ra khoa học đã giải thích rằng hành động này... thực sự có ích đấy!
Rất nhiều nghiên cứu chứng minh nước bọt của con người có khả năng đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Giống như động vật trong tự nhiên liếm vết thương, con người cũng có "thuốc sát trùng" tự nhiên tương tự luôn.
Trong nước bọt có nitrit, khi tiếp xúc với da sẽ phân hoá thành oxit nitric – hợp chất giúp bảo vệ vết thương khỏi vi khuẩn. Ngoài ra còn có lactoferrin và lactoperoxidase - những thành phần kháng khuẩn khác cũng góp phần biến nước bọt thành "thuốc tiên" trong những trường hợp khẩn cấp đó!
Hoá ra những thứ mình nghĩ hồi bé không hề ngớ ngẩn tí nào cả nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn
Hồi còn nhỏ xíu, chắc ai cũng từng nghĩ: "Ủa sao bố mẹ cứ bênh anh/chị/em hoài zậy?" Hoặc siêu bực mỗi lần bị ép ăn rau tới tấp phải không nào?
Lớn lên rồi, mình hay nghĩ mấy suy nghĩ đó chỉ là "trẻ con nghĩ ngợi linh tinh" thôi. Nhưng plot twist đây: rất nhiều thứ tưởng như "ngớ ngẩn" của tuổi thơ hoá ra lại là SỰ THẬT, và còn có khoa học backing up nữa cơ!
1. Bố mẹ đúng là có thiên vị thiệt chứ không phải tưởng tượng đâu nha
Với những ai lớn lên trong gia đình đông anh chị em thì chắc ai cũng từng nghĩ vậy. Sao cùng một lỗi mà mình bị mắng nhiều hơn? Sao cứ phải lấy anh chị ra so sánh hoài?
Sự thật phũ phàng là: bố mẹ mình THỰC SỰ có thiên vị đấy! Nghiên cứu từ ĐH Brigham Young và ĐH Pennsylvania (Mỹ) làm trên 388 gia đình có hai con đã chứng minh điều này. Trong 3 năm, các gia đình được phỏng vấn 3 lần về mức độ gắn bó và đánh giá học tập của con cái.
Kết quả sốc tận óc: tới 43% bố mẹ nghĩ con cả thông minh hơn, và 33% đánh giá cao con út dù thực tế không hẳn vậy. Chỉ có đúng 19% trường hợp hai đứa được đánh giá ngang nhau thôi!
Theo các chuyên gia, con cả thường được cưng chiều hơn vì kỳ vọng lớn về đứa con đầu lòng. Còn con út thì "sinh sau đẻ muộn" nên được chiều hơn. Thấy chưa, sự bất công ngày xưa là CÓ THẬT đó!
2. Rau thực sự là thứ chán nhất hành tinh luôn
Trẻ em ghét ăn rau, ghét uống thuốc - đó là chân lý của vũ trụ rồi. Nhưng thật ra hồi bé mình ghét ăn rau không phải vì "trẻ con không biết gì", mà là do... quá trình tiến hoá đã set sẵn như vậy rồi!
Trẻ sơ sinh ra đời với tới 30.000 nụ vị giác trải khắp khoang miệng luôn nha. Lúc này, vị giác được thiết kế để ưu tiên ăn đồ ngọt - nguồn năng lượng số 1; còn vị chua, mặn thì chưa phải lúc. Đặc biệt, vị đắng được não bộ tự động gắn tag "chất độc" luôn. Lớn lên thì các nụ vị giác giảm còn 1/3, giúp mình bớt nhạy cảm và ăn được nhiều vị hơn.
Plot twist: trong rau dù ít hay nhiều đều có một chút vị đắng. Và đó chính là lý do vì sao hồi bé mình ghét ăn rau tới vậy đó! Giờ thì ăn được rồi ha
3. "Con no rồi" nhưng ăn snack thì vẫn ok...
Chắc chắn không dưới một lần các bạn từng rơi vào tình huống: không nuốt nổi thêm một thìa cơm nào, nhưng sẵn sàng ăn thêm nửa cái bánh kem nếu có cơ hội đúng không?
Real không ảo luôn á! Đây là lỗi của cái dạ dày nha. Dạ dày là một cơ quan siêu linh hoạt, co giãn thường xuyên. Cảm giác no là do áp lực thức ăn gây ra bên trong, nhưng chưa chắc no = không ăn được thêm, vì dạ dày chưa hề căng hết cỡ đâu!
Theo khoa học thì đường chính là chìa khoá giúp dạ dày tiếp tục giãn nở để lấy chỗ cho món tráng miệng. Bằng cách này mình có thể "lừa" dạ dày và ăn thêm một lát bánh ngọt ngay cả khi đã no căng rồi. Chiêu này ai cũng biết mà
4. Nước bọt thực sự giúp làm lành vết thương nha
Ngày bé, nhiều người có thói quen cho tay vào miệng mút mỗi khi bị đứt tay. Người lớn thì bảo mất vệ sinh, nhưng thực ra khoa học đã giải thích rằng hành động này... thực sự có ích đấy!
Rất nhiều nghiên cứu chứng minh nước bọt của con người có khả năng đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Giống như động vật trong tự nhiên liếm vết thương, con người cũng có "thuốc sát trùng" tự nhiên tương tự luôn.
Trong nước bọt có nitrit, khi tiếp xúc với da sẽ phân hoá thành oxit nitric – hợp chất giúp bảo vệ vết thương khỏi vi khuẩn. Ngoài ra còn có lactoferrin và lactoperoxidase - những thành phần kháng khuẩn khác cũng góp phần biến nước bọt thành "thuốc tiên" trong những trường hợp khẩn cấp đó!
Hoá ra những thứ mình nghĩ hồi bé không hề ngớ ngẩn tí nào cả nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn