4 đám tang trên 1 con phố sau vụ lật xe khách, người dân đau xót: Toàn các cháu nhỏ, thương lắm

da3191f7eb0777b7fd5d.png


Cả khu phố chìm trong nước mắt sau bi kịch trên cao tốc

Chiều 17/7, một con phố nhỏ ở xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) như chìm trong không khí tang thương sau vụ tai nạn xe khách kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra rạng sáng cùng ngày. Bốn gia đình cùng lúc phải tổ chức tang lễ cho người thân, trong đó có ba em học sinh đang tuổi ăn tuổi học.

Tiếng kèn tang, tiếng khóc và dòng người đến viếng phủ kín cả khu dân cư. Chỉ trong vài giờ, bốn đám tang được dựng lên cùng một lúc, khiến ai ai cũng xót xa nghẹn ngào.

Ba em học sinh ra đi mãi mãi, bạn bè và thầy cô đến tiễn biệt

Trong số bốn nạn nhân tử vong có ba em học sinh. Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều giáo viên, bạn bè của các em đã có mặt để thắp hương tiễn biệt. Trước những di ảnh còn rất trẻ, nhiều người lặng lẽ đứng rất lâu rồi âm thầm lau nước mắt.

c32311a5e1caa31cc970.jpg


Không chỉ người thân, hàng xóm trong khu phố cũng cùng nhau dựng rạp, chuẩn bị hậu sự và đón khách đến viếng. Theo người dân địa phương, đây là khu dân cư vốn gắn bó nhiều năm, các gia đình đều quen biết nhau nên mất mát lần này khiến cả khu phố chìm trong nỗi đau.

Chuyến đi định mệnh: vội về để viếng tang, không ngờ gặp nạn

Theo lời người dân, đoàn gặp nạn là nhóm các gia đình thân thiết cùng thuê một chiếc xe để đi du lịch. Riêng tại con phố có các nạn nhân sinh sống, có 9 gia đình cùng tham gia chuyến đi và sau tai nạn, bốn gia đình phải đồng thời lo hậu sự.

Một người hàng xóm cho biết ban đầu đoàn dự kiến kết thúc chuyến đi vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do trong khu phố vừa có người qua đời nên mọi người thống nhất trở về sớm để kịp viếng tang.

"Đáng lẽ ngày mai mới về, nhưng ở phố có người mất thì phải về trước để viếng. Mọi người cứ giục lái xe đi nhanh để kịp giờ. Không ngờ khoảng 2 giờ đêm thì xảy ra tai nạn. Nếu không thì sáng nay đã về đến nơi rồi...", người này nghẹn ngào kể.

04010e0e2ace2892dc57.jpg


d90f2cab2ec466a0c40c.jpg


Cũng theo người dân, chiếc xe là phương tiện được cả đoàn thuê trọn gói cho chuyến du lịch. Sau vụ việc, nhiều người nghe thông tin tài xế có biểu hiện mệt mỏi, buồn ngủ trước thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đứng trước linh cữu các nạn nhân, một người họ hàng xúc động nói: "Cả lịch trình có 32 người thì 4 người (tử vong) ở đây rồi. Buồn và đau xót lắm. Thứ nhất là bởi ở đó cũng toàn các cháu nhỏ, thương các cháu lắm... Cháu nhà em mới 14 tuổi, cháu bên kia 15 tuổi, một cháu 17 tuổi, còn một người nữa tôi không nhớ rõ bao nhiêu tuổi…".

Nỗi đau càng lớn hơn khi nhiều người thân của các nạn nhân cũng đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thể trở về lo hậu sự.

"Ông bà nội của cháu cũng gặp nạn, giờ vẫn chưa về được để đưa cháu đi...", người này chia sẻ.

"Toàn các cháu ngoan, học giỏi lắm..."

Bà Dương Thị Thùy, người dân xã Phú Bình, cho biết gia đình bà có bốn người tử vong trong vụ tai nạn, gồm ba cháu nhỏ và một người chú hơn 53 tuổi.

"Nhà chị có bốn người mất, ba cháu nhỏ với một chú hơn 53 tuổi. Những người khác thì nhiều người bị thương rất nặng, vẫn đang nằm ở bệnh viện", bà Thùy nói.

Nhắc đến các cháu nhỏ, bà không giấu được sự nghẹn ngào: "Toàn các cháu đang đi học. Hai cháu gái, một cháu trai. Các cháu ngoan, học giỏi lắm. Khổ thân quá... Ai cũng đau xót, thương tiếc các cháu".

Theo bà Thùy, hiện mới chỉ những người bị thương nhẹ được xuất viện về địa phương, còn nhiều nạn nhân khác vẫn tiếp tục điều trị: "Có gia đình thì cả nhà đã về, nhưng có gia đình mới chỉ bà về được, còn ông vẫn nằm viện vì gãy chân".

Gia đình bà cũng có hai người bị thương nặng và đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

"Hai người ngồi bên phải xe. Khi xe lật về bên phải thì bị kẹp cứng trong cabin, mấy tiếng sau mới đưa được ra ngoài. Một người bị dập nát cả cánh tay. Ban đầu bác sĩ nói khả năng khoảng 90% là mất cánh tay, nhưng sau ca phẫu thuật may mắn thành công nên giữ lại được", bà Thùy chia sẻ.

a392ca9a8d97dbe8f711.jpg


8193e378f6b1bc2dc48e.jpg


Diễn biến vụ tai nạn kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm biển kiểm soát 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km197+900, phương tiện bất ngờ lao sang phải, tông vào dải hộ lan và lan can bảo vệ rồi rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m.

Vụ tai nạn khiến ba người tử vong tại chỗ, một người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và 28 người khác bị thương. Các nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Cơ quan chức năng xác định cả bốn nạn nhân tử vong đều sinh sống tại tổ dân phố Hòa Bình, xã Phú Bình, gồm: Nguyễn Trà M. (SN 2012), Dương Đình H. (SN 1972), Lê Minh T. (SN 2010) và Nguyễn Thị Ph. A. (SN 2013, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, hiện sinh sống tại xã Phú Bình).

Ngoài các trường hợp tử vong, còn có ba nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, gồm ông Dương Đình M. (SN 1972), ông Vũ Đình Đ. (SN 1971), cùng trú xã Phú Bình và em Phạm Công C. (SN 2008, hộ khẩu tại tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy tài xế xe khách không vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy.

072d4d953513a0391009.jpg


f39ecfb6f2b60d578601.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top