Chuyện này nghe có vẻ hơi "wild" nhưng thật 100% luôn nha! Bốn cô nàng hoàn toàn không biết gì về xe cộ hay sửa chữa gì đâu, nhưng lại tự tay biến một chiếc xe buýt cũ thành mobihome siêu đỉnh để cho thuê
Saskia van Leeuwen, lúc đó đang làm quản lý sự kiện ở Hà Lan, mơ ước được đi du lịch khắp nơi. Sau nhiều năm "phượt" tứ xứ, chị muốn mở nhà trọ cho thuê nhưng lại không thích kiểu "trapped" ở một chỗ.
"Tôi không thực sự thích ý tưởng bị mắc kẹt ở một nơi", Saskia van Leeuwen tâm sự. "Giải pháp hoàn hảo cho điều đó là nhà trọ có thể di chuyển."
Và thế là chị rủ em gái song sinh Jolisa van Leeuwen cùng hai người bạn thân là Eileen Helfferich và Lisa de Bree hợp sức. Team quyết định mở luôn một nhà trọ trên... xe buýt!
Năm 2019, Saskia van Leeuwen nhờ chị và 2 người bạn giúp đỡ thực hiện mở nhà trọ di động.
Lướt qua chợ online, bốn cô nàng tìm được một chiếc xe buýt hai tầng đang rao bán và "chốt đơn" luôn với giá 8.136 USD (khoảng 185 triệu đồng thôi nha các bạn ơi!). Nhìn chiếc xe rộng 40m2, lại có hai tầng, họ biết ngay đây chính là "nền tảng" cho nhà trọ mơ ước
Sau khi mua xong, team đưa xe đến lễ hội nghệ thuật đường phố nhờ nghệ sĩ Tymon de Laat "decor" lại. Và kết quả? 4 chị em phải "OMG" liên tục khi thấy thiết kế siêu độc đáo mà anh ấy làm!
Khác với nhiều người khác tự "độ" mobihome, team này hầu như không biết gì về xe hay thiết kế cả. Nhưng mà vibe "cứ việc làm đi rồi sẽ biết" nên họ quyết định coi dự án như một sự kiện khổng lồ - thứ mà họ quá quen thuộc rồi!
Bước đầu tiên là thay lớp cách nhiệt bằng cao su quanh cửa sổ vì nó đã "rách bươm" mất rồi. Nghe có vẻ ez nhưng mà thực tế mất mấy tháng trời để sửa luôn đó Sau khi xong việc này, họ tiến hành cách nhiệt cho cả xe buýt và bắt đầu xây dựng nội thất bằng cách... "học YouTube" và hỏi các thợ xây dựng địa phương!
Vì hầu hết làm trong lĩnh vực quản lý sự kiện, nên khi COVID-19 ập đến, team không có việc làm. Nhưng mà đây chính là plot twist tích cực! Nhờ đó họ có toàn bộ thời gian rảnh để "all-in" vào việc cải tạo mobihome, thường lên tới 30-40 giờ mỗi tuần luôn
À mà ở Hà Lan, muốn lái xe buýt phải có giấy phép riêng nên cả team đều phải đi học. Lại thêm COVID nữa nên mất vài tháng mới học và thi được. Nhưng may thay, van Leeuwen pass luôn từ lần đầu tiên! Xịn đét!
Sau một năm rưỡi làm việc "như trâu", cuối cùng "nhà trọ" cũng hoàn thành! Chi phí cải tạo tổng cộng là 40.000 USD, trong đó 17.000 USD họ có được nhờ gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) đó nha
Nguồn: soha.vn