Đau lòng quá mấy bạn ơi! Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào đêm 20/11 tại bang Rajasthan, cách thủ đô Delhi hơn 450km về phía Tây Nam của Ấn Độ. Một nhóm 4 bạn trẻ từ 17-24 tuổi đã cùng nhau lao vào đoàn tàu đang chạy để tự tử tập thể Kết quả là 3 người tử vong ngay tại chỗ, 1 người bị thương nặng và qua đời sau đó tại bệnh viện.
Theo lời kể của người dân địa phương với AFP, nguyên nhân khiến các bạn trẻ này đi đến quyết định đau lòng như vậy chính là áp lực thi cử cùng nỗi lo sợ không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Tưởng tượng được không, stress đến mức nghĩ quẩn rồi làm chuyện không ai mong muốn
"Kết quả điều tra sẽ xác minh lý do thật sự của vụ tự tử", một vị cảnh sát bang Rajasthan cho hay.
Thực ra thì bang Rajasthan - một vùng sa mạc rộng lớn với gần 70 triệu dân - đang đối mặt với nạn thất nghiệp siêu nghiêm trọng luôn á. Hồi tháng 9 vừa rồi, có đến hơn 23.000 người nộp hồ sơ ứng tuyển... chỉ cho 5 vị trí văn phòng tại một cơ quan nhà nước thôi nha! Tỷ lệ cạnh tranh gần 5.000:1 á, áp lực không phải vừa
Mặc dù Ấn Độ có nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á, nhưng quốc gia này vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng do dân số quá đông, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động.
Vấn đề tự tử cũng đang là một điều cực kỳ đáng báo động tại Ấn Độ, nhất là trong giới sinh viên. Số liệu chính thức cho thấy Ấn Độ có tỷ lệ tự tử thuộc hàng cao nhất thế giới, và riêng trong năm 2015 đã có gần 9.000 sinh viên tự tìm đến cái chết
Nguồn: kenh14.vn