Trên mảnh đất rộng 800m2, anh em ông Oai xây dựng nhà thờ tổ, bao quanh là 4 ngôi nhà của 4 anh em.
Giữa đời sống hiện đại này, khi mà bao nhiêu gia đình trẻ chọn cách "tách riêng" để tiện việc và tự do hơn, thì câu chuyện về đại gia đình ở Hưng Yên quyết tâm xây nhà quây quần trong cùng một khuôn viên đang làm "nóng" mạng xã hội. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước tình anh em gắn bó và cách cả nhà cùng nhau chăm sóc bố mẹ già
Nhân vật chính trong câu chuyện là gia đình ông Nguyễn Quốc Oai (sinh năm 1971, quê xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên), hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chia sẻ trên Tri thức - Znews, ông Oai cho biết bố mẹ ông là cụ Nguyễn Xuân Cứ (sinh năm 1941) và cụ Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1942). Hai cụ hiện đang sống trên mảnh đất rộng khoảng 800m² do tổ tiên để lại, cùng với gia đình người con trai út.
Vợ chồng cụ Cứ có 6 người con. Trong đó, phần lớn các con đều sinh sống gần bố mẹ, riêng ông Oai – người con trai thứ hai làm việc tại Hà Nội. Dù vậy, gần như cuối tuần nào ông cũng về quê thăm bố mẹ và sum họp cùng anh chị em.
Vợ chồng cụ Cứ cùng 6 người con, 4 trai, 2 gái. (Ảnh: Tri thức - Znews)
Năm 2020, vợ chồng cụ Cứ có ý định chia mảnh đất 800m2 cho 4 người con trai. Các anh em trong gia đình ngồi lại bàn bạc kỹ càng, và thay vì chia tách ra từng phần, họ quyết định giữ lại phần đất ở trung tâm để dựng một căn nhà gỗ 3 gian làm nhà thờ tổ. Kinh phí xây dựng được các anh em cùng chung tay đóng góp luôn
Bao quanh ngôi nhà thờ tổ sẽ là 4 căn nhà của 4 anh em trai, tất cả cùng hướng về nhà thờ tổ và dùng chung một cổng ra vào. Mọi người vẫn có không gian riêng tư nhưng vẫn ở gần nhau để tiện chăm sóc bố mẹ và giữ gìn sự gắn kết của đại gia đình. Ý tưởng này xịn sò quá đi!
Ngôi nhà đầu tiên được xây dựng vào năm 2021, cũng là nơi vợ chồng cụ Cứ sinh sống cùng người con trai út. Đến năm 2025, gia đình tiếp tục khởi công xây dựng nhà thờ tổ, và giờ công trình đã hoàn thành rồi nha. 3 căn nhà còn lại cũng đang trong quá trình xây dựng, từng bước hoàn thiện.
Căn nhà gỗ 3 gian là nhà thờ tổ và bên cạnh là nhà của con trai út của cụ Cứ. (Ảnh: Tri thức - Znews)
Chia sẻ thêm trên báo VietNamNet, ông Oai cho biết khi 3 căn nhà còn lại hoàn thành, các gia đình nhỏ sẽ chuyển về sinh sống. Khoảng sân rộng ở giữa khu đất sẽ trở thành không gian sinh hoạt chung - nơi các thành viên trong gia đình tụ họp, chuyện trò và tổ chức những dịp sum vầy
Nhìn ra giữa khoảng sân ấy, ông Oai không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mấy anh chị em. Đó là những ngày cùng nhau chơi đùa, phụ bố mẹ đập lúa, phơi thóc,... Giờ đây, nơi từng lưu giữ ký ức tuổi nhỏ lại tiếp tục trở thành điểm gặp gỡ của nhiều thế hệ trong gia đình. Cảm động quá trời!
Hơn ai hết, cụ Cứ và cụ Chín là những người hạnh phúc nhất khi chứng kiến các con đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, đồng lòng xây dựng tổ ấm trên mảnh đất tiên tổ
3 ngôi nhà của 3 người con trai còn lại cũng đang được hoàn thiện trên mảnh đất tổ tiên. (Ảnh: VietNamNet)
Ông Oai nói thêm, việc đại gia đình chung sống trong một khuôn viên là khá hiếm và không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, bí quyết của gia đình ông có lẽ nằm ở chỗ, các thành viên trong gia đình luôn ý thức rõ giá trị của sự hòa thuận, đoàn kết nên đều cố gắng vun đắp, giữ gìn.
Sự tôn trọng, chia sẻ và tinh thần đặt tình thân lên trên hết đã giúp đại gia đình ông Oai duy trì được sự gắn bó đáng ngưỡng mộ này.
Nguồn: soha.vn