4 anh em ruột tranh chấp đất kèm tuyên bố 'ai vào đất tao là tao chém hết': Bản án cuối cùng cho 4 bị cáo

62538d3a3fdadc36c5ec.png


Ôi giờ drama gia đình còn căng hơn cả phim truyền hình nữa các bạn ơi! Chuyện là có mấy anh em ruột tranh chấp đất trồng cao su, rồi từ đó dẫn đến vụ truy sát máu me luôn. Ngày 8/9 vừa rồi, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử xong vụ này với 4 anh em ruột cùng 1 người liên quan. Kết quả ra sao? Kéo xuống xem liền nha!

Nguồn cơn từ mấy mảnh đất cao su "mua bán lá cà"

Chuyện bắt đầu từ năm 2019, anh Lê Đức Thắng mua của ông N.V.L. khu đất trồng cao su rộng 4,5 ha ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh với giá 2,7 tỷ đồng. Đến 2020, anh tiếp tục mua thêm 5,9 ha nữa của ông L. giá 3,3 tỷ.

Plot twist là: vì mấy khu đất này nằm trong rừng phòng hộ nên không được cấp sổ đỏ, giao dịch chỉ có... giấy viết tay thôi ạ! Bạn thấy đấy, mua bán đất đai mà không có giấy tờ chính chủ là tự đẩy mình vào drama rồi đó!

a57036ab3f64b0be8f4f.png


8be7cef7597d27cae4ed.png


92efefb64a4e67f7dd63.png


Mâu thuẫn bùng phát: "Ai vào đất tao là tao chém hết"

Đến 16/5/2025, anh Thắng định cưa cây cao su để thanh lý rồi trả đất. Nhưng ông L. không đồng ý vì cho rằng chưa được thanh toán đủ tiền. Ông còn thuê người đến tháo dỡ luôn các dụng cụ khai thác mủ cao su.

Sáng sớm 17/5/2025 lúc 6h30, nghĩ là ông L. lại đưa người vào vườn, anh Thắng gọi ngay 2 em ruột là Tài và Toàn, mang theo dao, rựa và khúc gỗ kéo đến. Gặp ông L.V.N. (người làm thuê), anh Thắng tuyên bố luôn: "ai vào đất tao là tao chém hết". Ối dồi ôi, lời nói nghe đã căng rồi nhỉ!

Nhóm của anh Thắng tiếp tục đi sang khu đất 5,9 ha, phát hiện nhóm người làm thuê của ông L. đang tháo dụng cụ. Thắng quay video rồi tranh cãi với một chị phụ nữ trong nhóm.

Vụ truy sát kinh hoàng xảy ra

Khi anh Thắng hô lớn "Chém...tụi nó", anh Công (người đi cùng) dùng rựa chém ba nhát về phía đầu chị phụ nữ kia. May mà chị giơ tay chống đỡ nên chỉ bị thương ở cẳng tay trái.

Anh Tài cầm dao lao tới nhưng bị anh K. (một người làm thuê khác) ngăn lại. Anh Công quay sang chém anh K. ba nhát khiến anh này bị thương. Còn anh Toàn thì cầm dao đuổi theo người khác nhưng may mà không chém trúng.

Trong lúc đó, anh Thắng nhặt khúc gỗ cao su đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể chị phụ nữ. Trời ơi, tưởng tượng cảnh đó mà rùng mình luôn á!

Hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị đến 26/5/2025. Kết quả giám định cho thấy mỗi người bị tổn thương cơ thể 7%.

Bản án cuối cùng cho 4 anh em ruột ‍⚖️

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao, 3 khúc gỗ, 2 xe máy cùng nhiều vật chứng khác. Kết luận giám định xác định 3 con dao dùng gây án thuộc nhóm dao có tính sát thương cao.

HĐXX kết luận anh Thắng, Công, Tài và Toàn phạm tội "Giết người" (chưa đạt) và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Còn anh Tùng bị xác định phạm tội "Che giấu tội phạm".

Về tội "Giết người", tòa tuyên:
• Thắng: 10 năm tù
• Công: 8 năm tù
• Tài: 7 năm tù
• Toàn: 6 năm tù

Mỗi người còn bị phạt thêm 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Riêng anh Lê Đức Tùng bị tuyên 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

Bài học rút ra: mua bán đất đai phải có giấy tờ minh bạch, đừng ham rẻ mà giao dịch "lá cà". Và quan trọng nhất, gặp mâu thuẫn thì giải quyết bằng pháp luật chứ đừng tự ý dùng vũ lực nhé! Giờ 4 anh em ruột đều phải ngồi tù hết rồi, gia đình tan nát luôn!

042f52871596d207037f.jpg


c808e2a5b04de07f425d.jpg


3e65515778aec7940eae.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top