Ối giời ơi, drama lớn đây rồi các bạn ơi! Hãng 3M - cái tên quen thuộc với đủ thứ sản phẩm từ băng keo đến khẩu trang - giờ phải móc hầu bao bồi thường một khoản tiền khổng lồ đến 10-12,5 tỷ USD (gần 300 nghìn tỷ đồng nha mọi người ) liên quan đến chuyện làm ô nhiễm nước bằng hóa chất nguy hiểm.
**Chuyện gì đã xảy ra vậy? **
Từ quý 3 năm nay, 3M sẽ bắt đầu thanh toán cho nhiều hệ thống nước uống công cộng ở Mỹ. Số tiền cụ thể dao động từ 10,5 tỷ đến 12,5 tỷ đô la, tùy vào mức độ ô nhiễm mà họ phát hiện thêm được.
**PFAS là gì mà kinh khủng thế?**
PFAS - hay còn được gọi là "hóa chất mãi mãi" (forever chemicals) - là loại hóa chất được dùng trong đủ loại sản phẩm chống dính, chống nước và chống mỡ. Nghe có vẻ hữu ích nhưng mà nó độc hại lắm luôn!
Vấn đề lớn nhất là chất này không tự phân hủy trong môi trường, cứ tồn tại mãi mãi và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như:
- Tổn thương gan
- Làm suy giảm hệ thống miễn dịch
- Thậm chí liên quan đến một số loại ung thư nữa
**Ý nghĩa của thỏa thuận này**
Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc làm sạch hệ thống nước uống công cộng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Ít ra thì người dân Mỹ có thể yên tâm hơn về chất lượng nước sinh hoạt rồi đó.
Nhưng mà vẫn có câu hỏi đặt ra: liệu người dân ở các nước khác sử dụng sản phẩm của 3M thì sao nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn