Ối giời ơi, tưởng tượng cảnh này đi các bạn ơi!
3h sáng bụng đói lè nhè, định rủ bản thân ra cửa hàng tiện lợi gần nhà grab đồ ăn vặt về nhâm nhi cho đã cái bụng. Vậy mà vừa đến nơi thì... DỪNG LẠI NGAY!
Ủa alo, sao lại có anh Gia Huy đang nhảy nhót loạn xạ ở đấy thế??? Chắc anh ấy cũng đói bụng như mình nên múa may hên xin thần linh ban cho đồ ăn chăng???
Thôi thì hết hồn luôn rồi, quay xe về nhà đắp chăn ngủ tiếp cho lành vậy! Đói thì đói chứ gặp cảnh này thì mất hết cả ngủ lẫn đói luôn á!
Nhiều người comment còn bảo "đội quân chuột gián có khắp nơi, quản lý kém là nó trèo lên liền" - savage vãi nha! Nhưng mà thật sự cảnh này hài hước ghê, ai gặp cũng phải quay đầu về thôi chứ đâu còn tâm trạng mua gì nữa đâu!
Nguồn: tinhte.vn
3h sáng bụng đói lè nhè, định rủ bản thân ra cửa hàng tiện lợi gần nhà grab đồ ăn vặt về nhâm nhi cho đã cái bụng. Vậy mà vừa đến nơi thì... DỪNG LẠI NGAY!
Ủa alo, sao lại có anh Gia Huy đang nhảy nhót loạn xạ ở đấy thế??? Chắc anh ấy cũng đói bụng như mình nên múa may hên xin thần linh ban cho đồ ăn chăng???
Thôi thì hết hồn luôn rồi, quay xe về nhà đắp chăn ngủ tiếp cho lành vậy! Đói thì đói chứ gặp cảnh này thì mất hết cả ngủ lẫn đói luôn á!
Nhiều người comment còn bảo "đội quân chuột gián có khắp nơi, quản lý kém là nó trèo lên liền" - savage vãi nha! Nhưng mà thật sự cảnh này hài hước ghê, ai gặp cũng phải quay đầu về thôi chứ đâu còn tâm trạng mua gì nữa đâu!
Nguồn: tinhte.vn