38 tuổi chưa lấy vợ, chàng trai bị mẹ đưa đi khám tâm thần hàng năm

SunCute5264

New member
9c6fd11c32c571e18374.jpg


Mỗi độ Tết về là một anh chàng 38 tuổi ở Trung Quốc lại phải... "chiến" với lịch trình đặc biệt của mẹ: đưa đi khám bệnh viện tâm thần chỉ vì tội "ế"

6871ec84d5858963129e.jpg


Nghe hơi drama nhưng mà có thật luôn nha! Trang Sohu News và Beijing News vừa chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của anh chàng độc thân sống tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Video về câu chuyện này đã viral khắp mạng xã hội và châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về áp lực kết hôn ở đất nước đang đối mặt với tỷ lệ sinh giảm báo động.

Trong đoạn video thu hút tới 4 triệu lượt xem, chàng trai họ Wang kể anh chưa bao giờ đưa bạn gái về ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán. Điều này khiến mẹ Wang nghĩ rằng tâm lý con trai mình có vấn đề gì đó "Chẩn đoán" bá đạo này đã dẫn đến yêu cầu kỳ lạ: cứ sau mỗi dịp Tết, mẹ Wang lại kéo anh đến gặp bác sĩ tâm thần.

Hôm 4/2 vừa qua, Wang một lần nữa được mẹ "hộ tống" đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Hà Nam. Nhưng plot twist đây rồi: lần này bác sĩ nói thẳng với mẹ anh rằng con trai bà không có vấn đề gì cả, người có vấn đề chính là bà vì đã mắc chứng rối loạn tâm thần "ép con trai lấy vợ"

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Beijing News, Wang chia sẻ anh làm việc ở Bắc Kinh hơn 10 năm rồi. Trước đây anh từng làm diễn viên, hiện đang là huấn luyện viên quần vợt.

"Không phải tôi không muốn lập gia đình. Chỉ là tôi rất bận và chưa gặp được đúng người thôi. Mẹ tôi mất ngủ vì tôi chưa kết hôn. Vì vậy tôi cảm thấy khá buồn", Wang nói và cho biết anh chấp nhận đi bệnh viện cùng mẹ để giúp mẹ yên tâm.

f66b27c999e79c085764.jpg


Wang cũng kể ở quê anh, những người ngoài 30 tuổi chưa kết hôn như anh thường bị gọi là "ông già độc thân" - nghe mà tức á

Ngoài ra, anh chàng 38 tuổi này còn chia sẻ rằng anh chưa tiết kiệm đủ tiền để mua trả trước một ngôi nhà ở Bắc Kinh. Anh lo lắng: "Như vậy, ai sẽ muốn cưới tôi?".

Đoạn video quay cảnh Wang được mẹ dẫn đi khám bệnh do Sohu News đăng tải đã thu hút hơn 2.000 bình luận. Hầu hết netizen cũng chia sẻ nỗi khổ tâm khi liên tục bị người lớn trong gia đình "hỏi thăm" chuyện kết hôn.

Vào dịp Tết Nguyên đán, khi những bạn trẻ sống ở các thành phố lớn về quê ăn Tết, mâu thuẫn giữa các thế hệ trong việc kết hôn ngày càng căng thẳng. Trong khi thế hệ bố mẹ muốn con cái kết hôn và sinh con sớm thì gen trẻ lại có xu hướng kết hôn muộn hơn hoặc trì hoãn hôn nhân vì nhiều lý do.

Vấn đề này thường bắt nguồn từ áp lực cuộc sống hàng ngày và thiếu trợ cấp xã hội. Ngoài ra, ở nhiều vùng kém phát triển, tập tục thách cưới - nhà trai phải trả một khoản tiền lớn cho nhà gái để được phép kết hôn - vẫn còn tồn tại, khiến nhiều người không muốn kết hôn.

Một netizen bày tỏ: "Những người kết hôn tùy tiện mới có vấn đề về tâm thần".

"Tại sao chúng ta bị gia đình đối xử như những kẻ tội đồ chỉ vì không kết hôn?", người khác bức xúc.

b2556386b4b3b4e260d4.jpg


Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), dân số nước này là 1,411 tỷ người vào năm 2022, giảm 850.000 người so với năm trước. Đồng thời, tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,77 ca sinh trên 1.000 người. Khoảng 9,56 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm 2022, trong khi năm trước đó là 10,62 triệu trẻ. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại về tác động mà cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng gia tăng có thể gây ra đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp khuyến khích các gia đình sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại quốc gia này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Năm 2015, Trung Quốc quyết định loại bỏ chính sách một con đã tồn tại trong nhiều thập niên giữa bối cảnh lo ngại dân số già đi nhanh chóng và lực lượng lao động bị thu hẹp có thể đe dọa sự ổn định kinh tế và xã hội. Trung Quốc đã nới lỏng chính sách dân số cho phép mỗi cặp vợ chồng được phép sinh con thứ 3.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top