36 giờ sống sót giữa đầm lầy cá sấu: Màn giải cứu căng não như phim kinh dị đời thực

MiMap

New member
2eda2513e6e8b455c468.jpg


Chuyện nghe như phim Hollywood nhưng lại có thật đấy mọi người ơi! 5 người đã sống sót một cách kỳ diệu sau 36 giờ mắc kẹt trên nóc chiếc máy bay đang chìm dần giữa đầm lầy đầy cá sấu ở vùng rừng rậm Amazonas, Bolivia

Chiếc máy bay mất tích 36 tiếng đồng hồ trước khi một nhóm ngư dân địa phương tình cờ phát hiện vào ngày 2/4. Theo Wilson Avila - Giám đốc Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Sở Beni, nhóm người may mắn thoát nạn gồm 3 chị em phụ nữ, 1 em nhỏ và anh phi công 29 tuổi.

Đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu thật sự rợn người luôn á! Cả 5 người chen chúc trên nóc máy bay đang chìm dần, trong khi lực lượng cứu hộ liều mình đưa họ thoát khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền địa phương cho biết khu đầm lầy nơi máy bay rơi bị bao vây bởi loài cá sấu Caiman - loại bò sát siêu hung dữ ở Nam Mỹ. Tức là các nạn nhân gần như không có cơ hội nào để tự thoát thân cả

Đoạn video ghi lại cảnh tượng giải cứu

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được triển khai ngay từ ngày 1/5, sau khi chiếc máy bay bay biến mất khỏi radar khi đang bay từ thị trấn Baures (miền Bắc Bolivia) về thành phố Trinidad.

Anh phi công Andres Velarde kể lại rằng động cơ đột nhiên gặp sự cố khiến anh buộc phải cho máy bay hạ cánh xuống khu đầm lầy gần sông Itanomas. "Máy bay đột ngột mất độ cao, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm điểm đáp an toàn nhất có thể," anh chia sẻ.

Sau khi máy bay chạm đất (hay đúng hơn là... chạm nước ), cả 5 người phải trèo lên nóc để tránh bị ngập và quan trọng hơn là tránh xa lũ cá sấu. Theo Velarde, bọn cá sấu chỉ cách họ khoảng 3 mét thôi á! "Chúng tôi bị vây quanh bởi cá sấu, không thể di chuyển. Có lúc còn thấy cả con trăn anaconda - loài trăn khổng lồ siêu khủng ở Nam Mỹ, nổi tiếng là một trong những loài động vật to và mạnh nhất thế giới - bơi lờ đờ trong nước," anh rùng mình kể lại. Tưởng tượng cảnh đó mà muốn ngất luôn

5ebb9a6975de53abf0fd.jpg


Velarde tin rằng may mắn nhóm của anh thoát khỏi nanh vuốt cá sấu có thể là nhờ... mùi xăng rò rỉ từ khoang máy bay (plot twist không ngờ đúng không nè!). Trong 36 giờ chờ cứu hộ, cả nhóm chỉ sống sót nhờ ít bột sắn khô mà một hành khách may mắn có mang theo. "Chúng tôi không thể uống nước hay di chuyển – cá sấu ở khắp nơi luôn," Velarde nói.

Sau khi nhóm ngư dân tình cờ phát hiện chiếc máy bay, trực thăng được điều động gấp để đưa những người sống sót đến bệnh viện địa phương. Ruben Torres – Giám đốc Sở Y tế vùng Beni chia sẻ: "Đã có rất nhiều đồn đoán, rất nhiều giả thuyết về vụ việc. Nhưng tôi thật sự vui mừng khi cuối cùng các lực lượng đã hợp tác thành công để tìm thấy và cứu sống họ."

Phù... kết thúởng có hậu thì vẫn hơn! ✨

Nguồn: Daily Mail

74bfa75cc21913b37cba.jpg

4babaa9a94b2ba4b59a6.jpg


24458aadc0edfd4a4f8d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top