Hôm nay chính thức "xuất trại" rồi nè! Sau 14 ngày cách ly tập trung và được check sức khỏe kỹ càng, toàn bộ 354 thầy cô cùng sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một đã hoàn thành xong thời gian cách ly. Mọi người đều về nhà ăn Tết muộn thôiii
Trải qua 14 ngày "ở lì" và 2 lần xét nghiệm, cả 352 thầy cô và sinh viên của trường ĐH Thủ Dầu Một cách ly tại 3 điểm (Trường Quân sự Bình Dương, Thành đội và Tân An) đều có kết quả âm tính hết nha!
Ngay từ những ngày đầu khi phát hiện ca dương tính đầu tiên, nhà trường đã chủ động phối hợp với ngành y tế Bình Dương để sàng lọc và động viên toàn bộ các F1 đi cách ly tập trung. Điểm cộng lớn là nhà trường còn chủ động thăm hỏi thường xuyên, cung cấp đồ dùng cần thiết để mọi người có thể đón Tết đầm ấm nhất có thể trong hoàn cảnh đó
Có mặt tại buổi đón các em về, PGS. TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ Dầu Một đã gửi gắm: "Cả tập thể lãnh đạo trường, các giảng viên đều rất xúc động vì các em đã trải qua những ngày thật đặc biệt với sự phấn đấu và nghị lực kiên cường, vượt qua niềm vui cá nhân trong những ngày giáp Tết để hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng. Những ngày sắp tới là cái Tết muộn của các bạn bên gia đình, nhưng thầy tin tưởng đó là cái Tết của lạc quan và tin tưởng, không ngừng nỗ lực để hoàn thành việc học sắp tới".
Ngày cuối cùng tại các điểm cách ly, từ 4h sáng các bạn đã lục đục dậy để chuẩn bị, thu dọn hành lý rồi. Tất cả đều được nhận giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và đảm bảo sức khỏe nha! Trường ĐH Thủ Dầu Một đã bố trí xe đưa thầy cô, sinh viên từ các điểm cách ly về tập trung tại trường. Một số phụ huynh ở Bình Dương và các huyện thị lân cận còn chủ động đến sớm để đón con về luôn
Ông Nguyễn Tấn Lập, phụ huynh tại Bến Cát (Bình Dương) chia sẻ: "Ngay sau khi biết trường tập trung cách ly, tôi động viên con chấp hành và bản thân gia đình cũng chủ động khai báo y tế. Dù những ngày Tết rất nhớ, nhưng tôi vẫn gọi điện động viên con thực hiện xong cách ly, vì trách nhiệm với cộng đồng phải chung tay chống dịch".
Còn các bạn sinh viên ở tỉnh xa thì đã trở về phòng trọ hoặc đón xe về quê ăn Tết muộn rồi đó. Bạn Trần Thị Thúy Hằng (năm thứ nhất, ngành Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm) kể: "Mình sẽ đón xe về Bình Thuận ngay lập tức để đón Tết muộn cùng gia đình. Từ hôm qua, khi mình báo tin đã kết thúc đợt cách ly, ba mẹ đã rất mong. Đây là lần đầu tiên trong đời, mình trải qua cái Tết xa nhà nhưng lại thấy rất trưởng thành vì mình hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng. Mình sẽ đón Tết tại nhà và không đi đâu, đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch mà nhân viên trại trung tâm cách ly đã phổ biến".
Cái Tết muộn nhưng ý nghĩa và trưởng thành hơn bao giờ hết!
Nguồn: svvn.tienphong.vn