35 tuổi đã có 3 căn nhà gần 20 tỷ, nữ nhân viên văn phòng vỡ òa: Thà khỏe còn hơn giàu!

ChangSky6579

New member
Ở tuổi 35 mà đã sở hữu khối tài sản gần 20 tỷ đồng gồm 2 căn chung cư xịn xò và 1 căn nhà đất trong ngõ, nghe thì ai cũng phải ghen tị phát điên Nhưng đổi lại, nữ nhân viên văn phòng này phải đánh đổi bằng sức khỏe suy kiệt, cảm giác cô đơn tới tận xương và biết bao tiếc nuối về tuổi thanh xuân đã trôi qua như một cơn gió...

85c5f72e819640f96dcf.png


Chị H. – một nhân viên làm trong ngành truyền thông tại Hà Nội – giờ đang ngồi trên đống tài sản ước tính gần 20 tỷ đồng. Cụ thể là 2 căn chung cư, mỗi căn khoảng 6-7 tỷ đồng và một căn nhà đất trong ngõ hơn 7 tỷ đồng, mua dần từ nhiều năm trước. Với nhiều người, đây là thành tích "flex" cực mạnh ở tuổi còn rất trẻ, nhưng với chị, đó không hẳn là thứ mang lại hạnh phúc trọn vẹn đâu nhé

Chị H. bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, khi còn là sinh viên luôn á. Thu nhập sớm giúp chị tự lập nhanh và sớm có tư duy tích góp cực đỉnh. Nhờ may mắn và sự nhạy bén (có thể gọi là mũi thính thần thánh), chị đã nhảy vào đầu tư Bitcoin từ giai đoạn siêu sớm, sau đó chuyển hướng sang bất động sản. Những thương vụ mua bán của chị diễn ra khá "mát tay", đúng timing, giúp tài sản tăng vọt nhanh hơn nhiều so với mức lương cơm áo gạo tiền văn phòng thông thường.

Ở tuổi ngoài 30, khi không ít bạn bè vẫn đang cày cuốc trả góp mua nhà, chị đã có trong tay vài bất động sản và dòng tiền cho thuê ổn định. Tuy nhiên, đổi lại là một cuộc sống gần như chỉ xoay quanh công việc và đầu tư. Ngành truyền thông với áp lực cao ngất ngưởng, deadline liên tục như thác đổ, cộng thêm việc theo dõi thị trường, quản lý tài sản khiến chị luôn trong trạng thái căng thẳng kéo dài

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn sức thì cứ làm, còn cơ hội thì cứ nắm. Tôi sợ nghèo, sợ tụt lại phía sau," chị chia sẻ.

Không lập gia đình, ít mối quan hệ gắn bó lâu dài, chị dành phần lớn thời gian cho công việc. Những bữa ăn vội như gió thoảng qua, thức khuya thường xuyên, bỏ qua nghỉ ngơi và du lịch trở thành điều quen thuộc. Chị từng nghĩ, khi có đủ tiền rồi sẽ sống chậm lại.

Thế nhưng, vài năm gần đây, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo đỏ rực. Mỗi lần đi khám sức khỏe định kỳ, danh sách bệnh lại dài thêm một cách đáng sợ: dạ dày, rối loạn giấc ngủ, đau cột sống, rối loạn nội tiết, xuất hiện các khối u lành... "Không phải bệnh gì quá nặng, nhưng năm nào cũng phát sinh thêm bệnh mới, lúc đó tôi mới thực sự sợ," chị nói.

Tiền bạc đủ đầy nhưng những buổi tối trở về căn nhà rộng, chị lại cảm thấy trống trải vô cùng. Không gia đình nhỏ, không ai chờ đợi, những tài sản từng là mục tiêu phấn đấu đôi khi chỉ là những con số nằm im lìm.

"Giờ tôi không còn ham kiếm thêm nữa. Tôi chỉ mong khỏe, ngủ được một giấc ngon, sáng dậy không thấy mệt mỏi," chị thẳng thắn chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị H. thừa nhận mình đã đánh đổi quá nhiều cho tiền bạc mà quên béng việc chăm sóc bản thân và xây dựng đời sống tinh thần. "Cuộc sống vô thường lắm. Tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe và thời gian thì không."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top