35 tuổi cũng là lúc trở thành "thế hệ kẹp giữa", con cái thì lo nuôi ăn học, còn bố mẹ lại đang già đi...

GauAngel4289

New member
Sắp bước vào tuổi trung niên cũng là khi gánh nặng tài chính đè lên nếu không chuẩn bị từ sớm nha các bạn ơi ‍

Hồi 25 tuổi, ai cũng YOLO tới bến, hết tiền thì đợi ngày lương về thôi. Sang 30 thì bắt đầu nghĩ chuyện ổn định chút chút. Nhưng mà đến 35 tuổi, tài chính bỗng nhiên trở thành màn "căng dây" cực căng: vừa phải lo cho bố mẹ đang tuổi già sức yếu, vừa nuôi lũ con đang ăn học hết cả núi tiền Nhiều người gọi đây là cú sốc "sandwich generation" - tức là thế hệ kẹp giữa đó. Và thật sự, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, cú sốc này có thể làm chao đảo cả gia đình luôn á.

cc37f78e7f3f6ba8619d.jpg


Ở tuổi này, bố mẹ bắt đầu bước vào giai đoạn sức khỏe đi xuống rồi. Những cơn bệnh vặt ngày càng nhiều, mà bệnh vặt của người già hiếm khi... vặt về tiền bạc đâu các bạn ạ Một đơn thuốc có thể bằng cả tháng học phí của con, một ca nhập viện có thể quét sạch khoản tiết kiệm vừa tích góp được.

Đó là lúc nhiều người mới giật mình nhận ra: tiền không chỉ để phục vụ những thú vui như đi du lịch, ăn uống hay shopping sắm sửa, mà còn để trả cho những hóa đơn bệnh viện dài như sớ nữa Nếu gia đình không có bảo hiểm y tế tốt, hoặc chưa chuẩn bị quỹ dự phòng sức khỏe cho bố mẹ từ sớm, thì gần như chắc chắn con cái sẽ phải đứng ra gánh hết. Và đôi khi, sự gánh vác này còn khiến chính họ hụt hơi luôn.

ca285eff8d2c94aa1dc6.jpg


Trong khi đó, phía bên kia là lũ con đang ở tuổi "đốt tiền như máy in hóa đơn" Cấp 2, cấp 3 hay chuẩn bị đại học, du học - mỗi giai đoạn đều đồng nghĩa với một loạt khoản chi khổng lồ: học phí chính khóa, học thêm, tiền ngoại khóa, lớp năng khiếu, trại hè... Không khoản nào là "tiền lặt vặt" cả luôn.

Không ít bậc cha mẹ thừa nhận, chỉ đến lúc con vào cấp 2, cấp 3 mới thấy tiếc: giá như ngày xưa lập quỹ giáo dục, hoặc ít nhất có một khoản đầu tư dài hạn thì giờ đỡ stress hơn Vì lúc này, mọi thứ đều phải chạy theo nhu cầu thực tế, dẫn đến việc xoay xở tiền bạc trong thế bị động hoàn toàn.

Khi cả bố mẹ và con cái đều cần được chu cấp, còn bản thân vẫn phải trả nợ nhà, nợ xe, thì không khó hiểu khi nhiều người rơi vào tình trạng "kẹt sandwich" thật sự. Tất cả khoản tiền kiếm được chỉ đủ để dập tắt nhu cầu trước mắt, gần như không còn dư cho quỹ dự phòng nữa

Và đó là khi nguy hiểm bắt đầu đấy. Nhiều người chọn giải pháp vay thẻ tín dụng, thậm chí vay nóng để lấp chỗ trống. Nhưng mà vay thì dễ, trả mới khó chứ. Một khi rơi vào vòng xoáy nợ nần, rất khó để quay đầu, bởi chi phí chăm sóc sức khỏe và học hành chưa bao giờ có điểm dừng cả.

f0764bacb0d4af1e82cc.jpg


Không ai có thể tránh khỏi quy luật của tuổi tác hay nhu cầu học hành của con. Điều duy nhất bạn có thể làm là chuẩn bị sớm thôi. Một số gia đình chọn cách lập ba quỹ riêng biệt: quỹ cho bố mẹ, quỹ giáo dục cho con và quỹ khẩn cấp của chính mình. Dù số tiền mỗi tháng không lớn lắm, nhưng việc tách biệt sẽ giúp hạn chế tình trạng "đụng đâu rút đó" ngay

Đầu tư dài hạn, từ bảo hiểm giáo dục, bảo hiểm sức khỏe cho tới cổ phiếu, trái phiếu cũng là cách khiến dòng tiền tự sinh lời thay vì để nó nằm yên một chỗ. Song song với đó, đừng quên nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ và con cái về khả năng tài chính của mình để mọi người cùng hiểu và chia sẻ áp lực, thay vì mặc định "con phải lo hết" nhé.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top