Có những sự thật tàn khốc ở bên kia sườn dốc cuộc đời mà mình muốn hay không cũng phải đối mặt thôi các bro ạ
Bài viết là lời tâm sự của một anh đàn ông được đăng tải trên Toutiao - diễn đàn nổi tiếng bên Trung Quốc.
Tôi đã tốt nghiệp cấp 2 được 35 năm rồi, giờ nhìn lại ảnh lớp còn chẳng nhớ mặt mấy đứa nữa Trước kia toàn là squad thân thiết, giờ mất liên lạc hết. May mà năm 2017 có mạng xã hội phát triển nên kết nối lại được với nhau, và gần đây tụi mình quyết định tổ chức buổi họp lớp luôn!
Buổi gặp có 15 anh em tham dự, toàn đàn ông. Mặc dù bao nhiêu năm không gặp, thậm chí còn quên tên vài người nhưng khi gặp lại, tôi không thấy xa lạ tí nào. Cả hội cùng nhau ăn uống, trò chuyện cực vui, vibe thoải mái lắm luôn
Giờ mọi người đều đã U50, từng bôn ba khắp nơi, trải qua vô số chuyện trên đường đời. Tụi mình tốt nghiệp THCS năm 1988, lớp 56 người mà chỉ 10 đứa đỗ Đại học thôi. Trong buổi họp mặt này, tôi chợt phát hiện những sự thật đau lòng mà ai cũng từng trải qua:
1. Áp lực công việc và nỗi lo thất nghiệp
Những người ở độ tuổi 40-50 tuy vẫn là trụ cột của công ty nhưng đã đến tuổi "không được sử dụng" nữa rồi, khó thăng tiến, phải nghe lời sếp tuyệt đối. Nỗi lo lớn nhất của họ là bị sa thải, mà tìm việc mới lại khó khăn. Trên vai họ đang gánh trọng trách kiếm tiền nuôi con và trả nợ mua nhà, mua xe.
Họ chỉ mong muốn công việc ổn định đến lúc nghỉ hưu để có cuộc sống thoải mái hơn thôi. Mặc dù tôi không lo lắng về chuyện thất nghiệp nhưng công việc hiện tại... thật sự tẻ nhạt vô cùng!
2. Sức khỏe giảm sút trầm trọng
Bước sang sườn dốc bên kia cuộc đời, sức khỏe của ai cũng giảm sút hết. Mắt không còn tinh, tai không còn thính, nhiều người "phì nhiêu" vì ít vận động. Cộng thêm áp lực cuộc sống và công việc khiến sức khỏe gặp nhiều vấn đề.
Các bạn của tôi, người bị cao huyết áp, người bị máu nhiễm mỡ, người mắc bệnh xương khớp. Các chức năng của cơ thể đang dần suy giảm và chúng tôi cảm thấy mình "vô dụng, chẳng làm được gì". Phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mệt mỏi và phiền toái lắm luôn
3. Con cái lập gia đình - áp lực không tên
Hầu hết con cái ở độ tuổi chúng tôi đều đã lập gia đình hoặc đang chuẩn bị cưới xin. Với con gái thì phải lo hồi môn, với con trai thì phải lo nhà cửa. Áp lực tiền bạc là điều không thể tránh khỏi rồi!
Còn với những bạn có con đã kết hôn thì họ phải lo chăm cháu để con đi làm. Họ bận rộn luôn tay luôn chân, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều bạn học của tôi tâm sự, cuộc sống về hưu chẳng như mơ tí nào. Họ muốn đi trà chiều với bạn bè, tham gia lớp học thiền định hay chơi thể thao nhưng đều khó sắp xếp được thời gian. Thậm chí còn bận hơn cả lúc đi làm vì đủ thứ việc nhà không tên
4. Hôn nhân không còn như xưa
Trong số 15 người bạn tham gia họp lớp, có tới 3 người đã ly hôn rồi. Tôi nhớ hồi họ mới cưới, tình cảm mặn nồng lắm, thậm chí chẳng rời xa nhau dù chỉ một ngày.
Nhưng rồi tình yêu đẹp đến đâu cũng khó bền trước thời gian và vạn mối lo cuộc sống. Ngay cả những người bạn không ly hôn, vẫn đang sống chung với vợ/chồng cũng chia sẻ họ không thấy vui vẻ tí nào. Họ sống với bạn đời chỉ vì trách nhiệm và gần như đã ly thân rồi
5. Cha mẹ già yếu - nỗi đau tận cùng ️
Ở độ tuổi này, cha mẹ của chúng tôi đều đã ngoài 70 tuổi, có người đã qua đời, những người còn sống thì sức khỏe cũng rất yếu rồi. Chúng tôi đối mặt với nỗi sợ một ngày cha mẹ rời xa nhân thế, không còn cha mẹ kề bên nữa...
Nguồn: kenh14.vn