35 năm rồi mà cứ nhắc đến Ông Mỹ Linh là lòng người lại thắt lại, tiếc nuối vô cùng luôn á!
14/5 là một ngày mà fan Hong Kong nào cũng nhớ mãi - ngày nàng Hoàng Dung huyền thoại của "Anh hùng xạ điêu" Ông Mỹ Linh ra đi mãi mãi. Cả làng giải trí lúc đó như chết lặng, ai cũng sốc nặng vì không ai ngờ được một cô gái nhìn bên ngoài lanh lợi, năng động thế lại chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình vì chuyện tình cảm
Câu chuyện hào quang lẫn nước mắt của Ông Mỹ Linh bắt đầu từ năm 1982 khi cô về Hong Kong dự thi Hoa hậu. Tuy chỉ về hạng 8 nhưng cô nàng lại được TVB chú ý và ráo riết đẩy PR luôn. Plot twist đời cô thay đổi 180 độ khi nhận vai Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu", đồng thời công khai hẹn hò với Thang Trấn Nghiệp. Lúc đó ai cũng nghĩ cô có tất cả rồi: sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn
Nhưng mà plot twist đời thực không phải lúc nào cũng happy ending Sau "Anh hùng xạ điêu", Ông Mỹ Linh không còn vai diễn nào gây tiếng vang nữa, sự nghiệp tụt dốc không phanh khiến cô áp lực tâm lý cực nặng. Thêm vào đó chuyện tình cảm với Thang Trấn Nghiệp cũng không được như ý - anh chàng cứ lơ mơ chuyện kết hôn mãi không chịu quyết định.
Tình cảm của hai người dần nguội lạnh, đặc biệt là khi Thang Trấn Nghiệp vướng tin đồn thả thính Ngô Quân Như. Điều này đã đẩy Ông Mỹ Linh đến quyết định cực đoan. Sau 2 lần tự tử bất thành, nàng Hoàng Dung lanh lợi hoạt bát cuối cùng đã ra đi mãi mãi ở tuổi 26, kết thúc cuộc đời tại nhà riêng bằng hơi gas
Đau lòng nhất là trước khi qua đời, cô đã gọi điện và nhắn tin cho Thang Trấn Nghiệp nhưng không nhận được phản hồi nào. Sự ra đi của Ông Mỹ Linh đã khiến Thang Trấn Nghiệp hối hận suốt cả đời, trở thành nỗi đau lớn nhất mà anh không bao giờ nguôi ngoai được
26 tuổi - độ tuổi đẹp nhất, nhiều hoài bão nhất của một cô gái, nhưng Ông Mỹ Linh đã phải ra đi. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, công chúng vẫn mãi nhớ về một Hoàng Dung tinh nghịch thông minh trên màn ảnh và một Ông Mỹ Linh tài hoa nhưng bạc mệnh ngoài đời thực ️
Nguồn: NetEase
Nguồn: kenh14.vn