33 năm trốn tội hiếp dâm, cuối cùng sa lưới vì... đi tè bậy

5c034b4ebb85f856f259.jpg


Năm 1983, hai vụ án hiếp dâm xảy ra nhưng không tìm ra thủ phạm dù có cả ADN ở hiện trường luôn á. Đến tận năm 2016, Eric đi tiểu vào chậu cây của nhà hàng xóm, từ đó cảnh sát mới phát hiện ra hắn chính là thủ phạm. Karma đến muộn nhưng không bao giờ bỏ sót!

Một nạn nhân của Eric McKenna (gã thủ phạm hai vụ án hiếp dâm đã trốn thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp trong hơn 30 năm qua) đã bày tỏ sự nhẹ lòng sau khi công nghệ ADN hiện đại khiến hắn bị bắt.

Bà Wendy Forrester, 56 tuổi, bị cưỡng hiếp năm 1983 bởi một người lạ. Sau đó 5 năm, thủ phạm lại ra tay với một nạn nhân nữa.

Dù cảnh sát đã thu được ADN của nghi phạm ở hiện trường, nhưng họ không tìm được người nào trùng khớp. Vụ án liên quan đến bà Wendy Forrester vì thế không có hồi kết trong 33 năm trời huhu

Tháng 3/2016, nghi phạm gây án là Eric McKenna (59 tuổi) cuối cùng đã bị bắt.

7c160e0ef5ecd407fddd.jpg


Trước khi lộ diện, Eric McKenna đã đi tiểu vào một chậu cây khi tranh cãi với hàng xóm và cảnh sát vào cuộc điều tra. Ai ngờ hành động bừa bãi này lại chính là điểm rơi của hắn

Khi cảnh sát kiểm tra trên kho dữ liệu, ADN của hắn khớp với vụ án của bà Forrester. Cảnh sát vì thế có đủ bằng chứng để khởi tố Eric McKenna ngay lập tức.

Eric McKenna (Newcastle, Anh) sau đó bị kết án 23 năm tù vì hai tội hiếp dâm. Đúng kiểu "tự đào hố chôn mình" là đây!

Chi tiết vụ án năm 1983

Vụ việc diễn ra năm bà Forrester 21 tuổi, khi nạn nhân bắt taxi rời nhà một người bạn lúc 2h sáng. Kẻ lạ mặt đã túm lấy bà từ phía sau và bịt miệng.

Hắn đe dọa cô gái 21 tuổi bằng dao và sau đó cưỡng hiếp. Thủ phạm lấy tiền và chìa khóa của nạn nhân, nhưng để lại cho Forrester một số tiền để đi taxi.

Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn bảo nạn nhân đếm tới 100. Sau đó, Forrester đã tới đồn cảnh sát trình báo ngay.

33 năm sống trong nỗi ám ảnh

Bà chuyển nhà nhiều lần do sợ hãi. Nạn nhân luôn cầu nguyện thủ phạm sẽ bị đưa ra trước công lý. Năm năm sau, vụ việc lặp lại với một người phụ nữ khác.

Cảnh sát phát hiện hai vụ có liên quan tới nhau thông qua ADN còn sót lại ở hiện trường, nhưng đến 6 năm sau dữ liệu ADN quốc gia mới được thiết lập, khiến họ không thể tìm kiếm nghi phạm. Thiệt sự là vô cùng bất lực

Vụ việc không có lời giải là nỗi ám ảnh với bà Forrester suốt hơn 30 năm trời.

Đến tháng 4/2017, bà nhận được cuộc gọi từ cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông tên Eric McKenna, người có ADN khớp với mẫu ở hiện trường. Công lý đến muộn nhưng vẫn đến! ✊

Tháng 2/2018, McKenna bị đưa ra xét xử và kết án tại tòa Newcastle.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top