32 tuổi vẫn mãi là nhân viên quèn, tôi mới nhận ra chân lý: Công sở không thua ở THỰC LỰC mà thua vì quá CHÂN THỰC

GaNgoan

New member
c0186c19839a3f8b8e8d.png


Thực tế là môi trường công sở giống hệt như phim cung đấu vậy trời, cơ bản là đừng mơ có chuyện công bằng tuyệt đối đâu nhé Chỗ làm là nơi mà người ta đấu đá lẫn nhau, nên việc thật thà quá thì chưa chắc đã là lợi thế rồi á!

012375030f38c77a464c.png


3 điều mà tôi tâm đắc này đều là trải nghiệm thực tế sau bao năm cày cuốc chăm chỉ, nhưng thành tích thì... haha chẳng bao nhiêu luôn

**Người thật thà = Con trâu cày?**

Người thật thà thường siêng năng làm việc, không đu trend kiểu đầu cơ trục lợi như mấy người khác. Họ nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ có tương lai sáng lạng. Nhưng ở công sở thì khác nha, làm kiểu này chỉ bị mọi người xem như "con trâu cày ruộng" mà thôi. Cày đến lúc kiệt sức thì nghỉ, không thưởng gì cả, cũng chẳng ai nhớ mặt nhớ tên Vì thế mà cả đời dù cần mẫn cỡ nào cũng chỉ là công cốc!

Còn những người mưu mô hơn? Họ chọn làm những việc dễ ăn điểm, dễ có kết quả. Họ không ngại dùng thủ đoạn để tranh thủ con đường thăng tiến, kể cả phải đạp đầu người khác Cuối cùng họ sẽ tìm mọi cách để lộ mặt trước sếp, cơ hội nào cũng "vớt vát" hết. Khi làm việc ở công sở, phải vừa cúi đầu làm việc vừa ngẩng đầu nhìn đường, vậy mới sống sót được nha!

Có câu: "Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc một cách thông minh." Đúng không nào!

75d3e69527c66836958d.jpg


**Case study thực tế đây này!**

Phòng bên cạnh tôi có anh trung niên, điển hình của người thật thà và cực kỳ cần cù. Thực ra anh làm mấy năm rồi, dốc sức vô cùng nhưng vẫn không được thăng chức. Sếp cũng muốn đề bạt anh, nhưng anh... quá thật thà nên từ chối luôn ‍♂️

Mọi người hay đẩy việc cho anh làm, lý do nghe cũng hợp lý: "Em làm lần đầu, sợ làm không tốt." Anh nghĩ không nên để xảy ra sai sót nên gật đầu ngay: "Anh sẽ làm!"

Đôi khi đồng nghiệp nhờ giúp đỡ, dù bận rộn thế nào anh cũng giúp. Thanks to đó mà quan hệ với đồng nghiệp của anh rất okela. Nhưng plot twist là một số người tinh ranh đã xem anh như cấp dưới để sai khiến, thậm chí một tiếng cảm ơn cũng không có Vì hay giúp người nên anh thường xuyên OT đến tối để xử lý việc của mình, có lúc còn bận giúp người mà chính công việc của mình cũng không kịp. Một người như vậy, thử hỏi sếp nào dám trọng dụng chứ?

864931d9739287045f34.jpg


**"Trẻ quấy khóc thì có sữa uống" - câu này đúng đến phát sợ! **

Vì thật thà, bạn sẽ không tranh giành khi có cơ hội. Lúc tăng lương hay thăng chức, bạn không tranh giành, xin việc cũng ngại phải compete với người khác. Phẩm chất của người lương thiện đôi khi thực sự đồng nghĩa với việc bị ức hiếp, bóc lột đấy Chính vì tính cách "không tranh với đời" này nên đã vô tình support cho những người kiêu căng đoạt lợi ích và vị thế, thậm chí còn bị họ quay lại cắn thêm mấy miếng.

Có những lúc, công việc là hai người cùng làm, nhưng công thì họ lãnh, tội thì bạn nhận. Hoặc overload hơn là việc thì một mình bạn làm nhưng công thì họ nhận phần nhiều hơn Trong tình huống này, người thật thà chắc chắn vẫn giữ tính cách "không tranh với đời", im lặng không phản bác gì cả.

**Vì thế nên, ở công sở phải học cách làm người tốt một cách thông minh!**

Bạn cứu họ, nhưng chưa chắc khi bạn SOS thì họ sẽ cứu lại bạn đâu nha. Người xưa có câu: "Tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người thì không thể thiếu" - golden rule luôn! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top