31 tuổi chưa mua nhà, cô gái chọn thuê phòng 3,9 triệu để sống như "công chúa" ✨

Không mua nổi nhà thì thôi, ít nhất mình vẫn có thể là "công chúa phòng trọ" mà! Thay vì gánh nợ hàng chục năm, nhiều bạn trẻ giờ chọn cách thuê nhà xịn, decor sao cho xinh xỉu để tận hưởng cuộc sống.

Đi thuê nhà không có nghĩa là phải sống tạm bợ nha các bạn ơi! Dù biết căn phòng này có thể không phải nơi mình ở mãi, nhưng nhiều người vẫn cực chill với việc chăm chút từng góc nhỏ - từ cách kê chiếc giường, chọn một chiếc bàn vừa đủ, sắp xếp quần áo cho gọn đến việc đặt thêm vài món đồ mình thích. Bởi dù là nhà thuê, đây vẫn là nơi mình về mỗi ngày, ngủ ở đó, làm việc ở đó và chill hết mình ở đó mà!

Blogger Tử Nguyệt Thất (Tứ Nguyệt Thất), 31 tuổi, đang sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc), cũng vibe với phong cách này. Căn phòng trọ của cô được decor như một căn phòng dành cho "công chúa" thực thụ chứ không phải phòng trọ bình thường đâu nha!

637b92a7487eeb29b8e3.jpg


198b91e5ec6c7d2dc5fd.jpg


15m² vẫn có thể xinh xắn thế này!

Căn phòng mà Tử Nguyệt Thất thuê có diện tích 15m², giá khoảng 1.000 NDT (gần 3,9 triệu đồng/tháng), được cô tự tay sắp xếp lại theo phong cách nữ tính, ngọt ngào xỉu. Dù từ khi chuyển đến đây, thời gian đi làm tăng lên gấp đôi nhưng cô hoàn toàn okela với chuyện này.

Nữ blogger chọn phong cách maximalism (tạm dịch là "nhồi nhét thật nhiều đồ nhưng vẫn đẹp" ). Cô chia không gian thành những khu vực nhỏ, mỗi nơi phục vụ một mục đích riêng:

Chiếc giường là khu vực nghỉ ngơi chính. Bên cạnh có một sofa nhỏ để ngồi hoặc nằm thư giãn. Một góc khác được tận dụng làm bàn trang điểm. Quần áo được sắp xếp theo mùa để không chiếm quá nhiều diện tích (smart move!).

Phần bàn làm việc dài được đặt ở vị trí góc phòng để tận dụng tối đa chiều ngang của căn phòng. Phía trên là bảng treo để những món đồ nhỏ có chỗ riêng, thay vì cứ phải chất lên bàn lung tung.

Nhờ vậy, dù chỉ 15m², căn phòng vẫn có đủ chỗ ngủ, làm việc, thay đồ, trang điểm và ngồi chơi. Xịn chưa!

Những món đồ màu hồng, thú bông hay vật trang trí nhỏ khiến căn phòng có cảm giác giống một căn nhà búp bê luôn.

"Từng chút một biến căn phòng thành dáng vẻ mình yêu thích, cảm giác có thành quả thật sự rất vui. Căn phòng được lấp đầy bởi đủ món đồ nhỏ xinh mà mình yêu thích. Cuối tuần tranh thủ thay đổi cách bài trí phòng ngủ một chút thôi mà đã có cảm giác như căn phòng được 'lột xác' hoàn toàn" - Tử Nguyệt Thất chia sẻ.

62f7725edc2387104423.jpg


645aaf686aec11cb8d17.jpg


a5bc31f6ab6e6b92a38e.jpg


2b3b688900a02c9fcbea.jpg


0074d6ec38b63bd6cf8d.jpg


73159cc0495efa2548d0.jpg




Đi thuê nhà nhưng vẫn muốn nơi mình sống có dấu ấn của mình

Có một quan niệm khá phổ biến: nhà thuê thì không cần đầu tư quá nhiều. Đằng nào cũng sẽ chuyển đi, mua thêm đồ chỉ khiến việc chuyển nhà thêm vất vả. Nhưng nếu tính theo số ngày thực tế mình sống ở đó, một căn phòng thuê chẳng hề tạm bợ như cách người ta vẫn nghĩ đâu nha.

Đó là nơi mình thức dậy mỗi sáng, trở về sau giờ làm, ăn một bữa tối muộn, nằm xem phim, ngồi làm việc hoặc đơn giản là đóng cửa lại và có một khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về mình. Thế nên tại sao không biến nó thành một không gian xịn sò cho bản thân chứ?

Với Tử Nguyệt Thất, việc chăm chút căn phòng cũng là một cách khiến cuộc sống một mình trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Nữ blogger gọi căn phòng của mình là một "trạm sạc năng lượng" (healing space gì đó ). Sau một ngày ở bên ngoài, trở về nhà, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, nằm trên chiếc giường mình đã tự tay sắp xếp, xung quanh là những món đồ mình thích - những niềm vui ấy thực ra rất nhỏ nhưng lại rất đáng giá. Cô tin rằng lợi thế của việc sống một mình đôi khi chính là có được những lựa chọn nhỏ như vậy.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top